Số chương
6
Lượt xem
1k
Theo dõi
5
Quà tặng
0
Đánh giá
Tuổi 20 rực rỡ như những đêm hội tưng bừng pháo hoa và tự do. Khi pháo hoa kết thúc, ta nhận ra, đôi tay từng nắm bàn tay ai đó giờ chỉ là khoảng không đầy tiếc nuối..
---
Mẹ tôi thường nói: Bài học đầu tiên khi bước vào đời nên nhớ thật kỹ, đó là quy luật nhân-quả. Những gì con đã làm, một ngày bất ngờ, sẽ quay trở lại “tính sổ” với con.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 5/7/2023
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
4.20
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 3
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 2
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
LetterLuv22
Truyện Nhà Ong
Mục lục
Đoạn trích
-
Cuối cùng, tôi cũng khóc được rồi khi chợt hiểu rằng, đau khổ có khi không làm ta khóc được, nhưng những điều thân quen bình dị lại đủ làm ta cảm động đến nỗi khóc không ngừng.
-
...Nhưng có những việc, hối tiếc không giải quyết được khúc mắc nữa, mà cần phải lựa chọn tiếp tục như thế nào.
-
...Nhưng có những việc, hối tiếc không giải quyết được khúc mắc nữa, mà cần phải lựa chọn tiếp tục như thế nào.
-
Tuổi trẻ mà gì cũng sợ thì sao mà vào đời được.