Hai mươi mốt gram

duy thiện   
61   
2   
1   
0   

   Mùa hè đầu tiên cảm nhận được năm 10 tuổi, tôi rung động trước sắc đỏ của hoa phượng, ánh nắng vàng mùa hạ, tiếng ve sầu kêu râm rang, hương cỏ cây trộn lẫn trong gió, bầu trời tháng 5 trong xanh ngút ngàng tầm mắt.

   Mùa hè cuối cùng năm 17 tuổi, tôi lại thêm một lần nữa rung động. Rực rỡ hơn cả phượng vỹ, thanh âm sôi nổi hơn cả ve sầu, hương dầu gội thoang thoảng trong không khí. Phản chiếu nơi đáy mắt tôi giờ đây mọi thứ đều được thay thế bởi em-người tôi đem lòng thương mến.

   Tôi, chúng tôi, những học sinh cuối cấp 3, mang theo những lý tưởng của riêng bản thân. Tùy tiện yêu một ai đó, trân quý một ai đó, ngưỡng mộ một ai đó rồi ghét một ai đó khác. Tưởng như mùa hè này sẽ kéo dài mãi mãi, tưởng như tuổi thanh xuân vẫn chưa kết thúc, viết nên câu chuyện của riêng mỗi người…

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ HE Học đường Truyện teen Lãng mạn Gia đình Tình cảm Độc quyền TNO
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận