3
Chương
46
Lượt xem
1
Theo dõi
0m
Quà tặng
dưới làn nước bạc
Những khi tề tựu đông đủ ở đình làng, các ông già bà cả vẫn thường kể cho đám trẻ nghe về câu chuyện của Hà Bá. Đã gần trăm năm có lẻ, Hà Bá làm tình làm tội người qua sông, bắt các làng chung quanh đến hạn phải nộp một cô gái trẻ đẹp để họ xuống dưới hầu hạ ngài. Các cụ còn dặn đàn bà đi đò chớ cúi gần mặt nước, chớ loà xoà khăn áo, chớ đánh rơi vòng khuyên kẻo ngài bắt được mà kéo xuống làm vợ.
Nhưng các cụ đâu kể, Hà Bá làng Chiền lại là thân đào tơ.
...
Xét cho cùng, đây là câu chuyện kể về một người bị mắc kẹt trong quá khứ và một người bị ám ảnh bởi tương lai. Họ gặp nhau, quyết định sống cho hiện tại.
Đây cũng là câu chuyện kể về những con cá cả đời quẫy đạp trong cái ao con, về những cô gái khao khát yêu và được yêu đã đợi nửa đời người.
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Sagi_YD
Hổm đang đọc dở dang bên wattpad mà chưa tiện đánh giá tổng thể, nay xin phép mở bát bên này vậy. Mình vốn không phải fan của truyện bối cảnh cận đại và sau truyện này sở thích vẫn không thay đổi, tuy nhiên mình bị cuốn hút bởi bối cảnh kì ảo, lối hành văn chỉn chu và thiết lập tính cách của hai nhân vật. À hai nhân vật đều không hẳn gu mình nhé, nhưng mà viết hay nên chemistry vẫn cuốn =))) Hành văn rất mượt mà, nhiều câu so sánh hay mô tả rất hay và mang đậm cá tính riêng của tác giả. Truyện diễn tiến chậm để xây dựng tâm lý kỹ càng cho nhân vật, kể cả nhân vật phụ cũng có nét riêng, đồng thời các tình tiết mới cũng được bồi thêm liên tục để giữ sự hứng thú của người đọc. Nói chung nếu có cái gì để chê thì là ra chương hơi chậm thôi chứ trải nghiệm đọc cứ gọi là tuyệt cà là vời, hết nước chấm. Mong truyện sớm ngày hoàn thành.
xám trời báo bão
Bồ mở bát bình luận cho bộ này và cũng là cho mình trên này luôn. Lần đầu tiên nhận được thông báo có người bình luận, cứ tưởng nhìn nhầm cơ, may mà là thật =))).
Mình vẫn nhớ bồ đã bình luận bên app cam nè. Bên kia rải rác tám nhảm thì bên này đánh giá tổng thể ngay khi truyện vừa được duyệt luôn. Công đức vô lượng 🫶. Thú thật là sau này mình không còn tự tin về hành văn như trước nữa, nhưng cái tình và tâm lí thì vẫn tâm đắc như giai đoạn đầu thai nghén bé này. Nên là nghe ai đó nói đến cái tình giữa các nhân vật, tâm lí của từng nhân vật, mình lại phổng mũi và tự cho phép mình tự hào một xíu xiu.
Cảm ơn bồ vì cho mình biết cái truyện siêu chậm, siêu sến và kén người đọc của mình vẫn may mắn lọt vào mắt ai đó ngoài kia, còn được nâng niu và dành cho những lời có cánh nữa. Xác định đêm nay lâng lâng khỏi ngủ =))). Và cũng xin nhận lời chúc ở cuối, điều mình mong mỏi làm được nhất trong năm nay.
Sagi_YD
ha ha tại bên kia thì dễ rep vào từng đoạn nhưng cmt dài thì nó lại vướng tay do mình chỉ mở dc W trên điện thoại, còn bị giới hạn số chữ nữa, bên này thì ngược lại =))) vụ sến thì ko sao đâu, tình cờ là sến cũng gu mình, truyện mình viết nó còn sến ác hơn nữa là =)))))))) nghe được dự định end trong năm nay khá là trông chờ nha :3