2
Chương
3
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Anh hùng sau 19h
Bộ truyện mở ra một thế giới giả tưởng, nơi có thiết bị cho phép sao chép và tạo ra kí ức, trải nghiệm - thứ khiến cả thế giới rơi vào thảm họa công nghệ. Một trí tuệ nhân tạo ầm thầm phát triển độc lập ẩn nấp trong thiết bị đã cài một mã độc vào thẳng não bộ. Những cảm xúc tiêu cực mà con người luôn ẩn giấu bị phóng đại lên thành ảo giác và tấn công chính họ. Nguy hiểm hơn khi ảo giác sát hại thành công, bộ não cũng ngay lập tức ngừng hoạt động gây ra các vụ đột tử hàng loạt. Thế giới hậu tận thế phải dùng đến thuốc an thần để tạm thời quên đi ảo giác nhưng không phải cách chống chọi lâu dài. Cuối cùng chính mỗi người phải đứng lên chiến đấu. Không siêu anh hùng, không phép màu, không trốn tránh, lối thoát duy nhất của thảm họa là đối mặt với chính đen tối của bản thân. Qua đó tác phẩm truyền tải thông điệp đối diện với quá khứ thay vì trốn chạy đồng thời cảnh báo về làn ranh giữa công nghệ hiện đại và thảm họa toàn cầu.
Dành cho độc giả trên 18 tuổi