Chương 4


            Đoạn đường đến trường cũng tương đối ngắn nên Kihoyro đề nghị sẽ đi bộ, Xenyro không có ý kiến gì còn Kuzsegast cứ cười cười ngắm nghía hai người như ngắm hoa và chậu. Đi được nửa đường, Xenyro nói:

            - Này, Kihoyro.

            - Có chuyện gì sao? – cô gái đáp.

            - Cậu không phiền nếu tôi đá tên bám đuôi phía sau được chứ?

            Kihoyro ngó ra sau, thấy Kuzsegast đang nấp ở một bụi cây để bám theo chụp hình hai người từ đầu đến giờ cùng vẻ mặt không thể hớn hở hơn được nữa.

            Dù mặt Xenyro chẳng có tí biểu cảm nào nhưng Kihoyro đoán cậu ấy đang khá khó chịu. Kihoyro cười trừ, nói:

            - Hai người là bạn thân mà, để cậu ấy thoải mái tí cũng được. Tớ không khó chịu đâu, vì từ bé tớ quen với việc bị chụp hình rồi nghe người khác bàn tán về mình rồi, riết tớ chẳng còn cảm giác gì mấy.

            - Vậy à? Hẳn cậu nổi tiếng lắm nhỉ?

            - Tớ nghĩ chắc là… hơi hơi thôi. Tại tớ thấy mình gần như chẳng có gì đặc biệt lắm… ngoại trừ làm mấy việc đòi hỏi khéo léo thì tớ hơi hậu đậu thôi.

            Xenyro nói:

            - Cũng đúng, cái khung cửa xe cũng không thấp lắm đâu.

            Kihoyro lớn giọng:

            - Ai biết đâu chớ! Tự dung lúc đó tớ không cúi đầu rồi bị đụng…

            Xenyro nói:

            - Bố cậu là nhà khoa học à? Hẳn tên kia cũng đang khá hứng thú đấy. Hắn nhìn bề ngoài trông như đứa hâm hâm dở dở thế thôi chứ cái gì liên quan tới nghiên cứu, máy móc công nghệ là hắn cũng sành sỏi lắm.

            - Kuzsegast ấy hả? Đúng là ban đầu nhìn cậu ấy có chút ngố thật.

            - Không biết tên kia còn làm cái trò đó không nữa. Hắn mà nghe được chắc chết đứng mất. Kuzsegast khá dễ bị cảm súc chi phối dù cậu ta làm việc nhiều với con số…

            Kihoyro ngắt lời:

            - Tớ nghĩ chắc do cậu ta đang yêu hay sao ấy.

            Xenyro nhìn Kihoyro.

            - Tớ đoán vậy. – cô cười.

            - Đừng có đoán lung tung vậy. Dù nó có đúng đi nữa. – Xenyro nhắc nhở.

            Hai người tách nhau ra khi đến sảnh chính của trường, cậu cùng Kuzsegast đến lớp thì hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hai người đến mức Kuzsegast phát ngượng lên. Xenyro thì cảm thấy khó hiểu, vẻ mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào như mọi khi.

            Xenyro hỏi:

            - Hả? Có gì dính trên mặt tao à?

            Lập tức cậu bị bao vây nhanh như cơn lũ quét qua, Xenyro hàng loạt câu hỏi đập vào tai cậu ing ỏi muốn điếc tai.

            - Này, mày thật sự được đi ngay bên cạnh luôn á?

            - Xenyro, mày làm sao được hay thế?

            -  Thái độ này là như nào? Sao một sự kiện đặc biệt như vậy mà trông mày tỉnh bơ thế?

            Bị ngập trong những câu hỏi, Xenyro gần như chẳng thể phản kháng nổi dù là một câu nói, cậu biết mọi người đang nói về cái gì, dù vậy cậu vẫn giả khờ hỏi trong biển lời:

            - Có chuyện gì vậy?

            - Mày biết này mày vừa mới đi chung đường với người nổi tiếng  của trường không hả? Kihoyro vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, lại còn nổi tiếng trên mạng nữa, chẳng mấy khi được gặp ngoài đời đâu! Đến cả hiệu trưởng khi biết tin Kihoyro về cũng phải ra chào hỏi cơ đấy. Nhiều lúc bọn tao chẳng hiểu mày nghĩ gì mà chưng bộ mặt cứng ngắc đó ra được nữa.

            Lúc này thì Xenyro đã hiểu hơn được chút ít rồi nhưng cậu vẫn chưa thoát được áp lực từ những cơn bão lời nói quét qua hết đợt này đến đợt khác. Cậu gần như chả nhớ gì ngoài màu tóc hổ phách óng mượt và lần cụng đầu vào khung cửa xe lần đầu gặp. Trong đám đông có phần hơi hỗn loạn bỗng dưng như có ai đó cắt ngang qua hai bên, đó là Kuzsegast, cậu chui vào giữa đám đông đến chỗ Xenyro, dõng dạc nói:

            - Các chú cứ bình tĩnh, tha cho cậu ta đi. Tao có nhiều thứ thú vị hơn nhiều.

            Nói rồi cậu dơ ra cái điện thoại lưu toàn hình Kihoyro chụp trong lúc đi bộ đến trường, dĩ nhiên, tất cả đều có hình cậu bạn thân ngay kế bên, thậm chí còn bắt được khoảnh khắc Kihoyro cười với Xenyro. Khi nhận ra mình chưa cắt hình mà để nguyên thì cậu cười trừ nhìn Xenyro, nói:

            - Úi, tao quên chưa cắt ảnh ra. Hehe.

            Trong một khoảnh khắc, Xenyro biết sáng nay sẽ là một buổi sáng khá khó khăn với cậu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}