Chương 5


          

            Sau một hồi lâu giải thích đồng thời lấy băng keo dán miệng Kuzsegast lại thì Xenyro cũng tạm thời thoát được đám đông mê gái trong lớp. Cậu tự hỏi sao trên đời này người ta lại phát rồ lên chỉ vì một người con gái cơ chứ.

            “Khó hiểu thật, giờ lại phải trông chừng người này cho người khác. Hay là giao lại việc nhỉ? Mình cũng đâu thiếu người.” – Xenyro nghĩ vẩn vơ trong lúc đứng ở một góc kín đáo quan sát Kihoyro ăn trưa vui vẻ cùng những người bạn mới. Ngó sang bên kia, cách một đoạn không xa lắm, Kuzsegast còn đang đút cho Ori ăn. Anh ta nhìn nàng thơ của mình không rời nửa con mắt.

            Xenyro thì một mình trên hành lang không một bóng người qua lại.

            “Chậc, sao mình lại ra nông nỗi này nhỉ?” – Xenyro nghĩ.

            Bỗng có tiếng điện thoại reo, cậu lấy nó ra khỏi túi, bắt máy:

            - Là mày đấy à?

            Đầu bên kia vang lên một giọng nói lanh lảnh cao vút:

            - Yo! Chào anh, công việc như thế nào rồi?

            Xenyro đáp:

            - Cũng ổn, không gặp khó khăn gì, ít nhất là bây giờ.

            - Anh chịu khó nhé, em cũng đang bận với mấy lão già quá.

            - Sao rồi, cái anh nhờ mày xong chưa đấy.

            - Hì hì, mọi thứ đều trơn tru. Không vấn đề gì, chỉ hơi lằng nhằng vụ tên người nhận ủy thác thôi. Với cả, em gọi không hẳn là vì lo anh có làm đúng việc được giao hay không mà vì có một vài thông tin em nghĩ anh cần lưu ý đấy.

            Xenyro nhìn Kihoyro đang ở dưới, nói:

            - Nói đi.

            - Ban đầu em là người được giao việc trông chị Kihoyro, em thừa biết là mấy lão già muốn kiểm soát em chút nhưng có trời mới kiểm nổi, sau khi biết chị ấy đang ở chỗ anh thì em cũng điều tra thử mấy lão xem lí do gì mà lại giao một người xa lạ làm việc cho nhà Black Hurycan cho nhà Arotaris, có thể nhà mình đang nợ nhà đấy một chút ân huệ nào đó nhỏ thôi. Nhưng không, mọi thứ còn phức tạp hơn thể nhiều.

            Người trong điện thoại tiếp tục nói:

            - Ông Aridote cần người đủ khả năng bảo vệ con gái ông ta. Hiện tại, làm việc cho nhà Black Hurycan khiến ông ta không có đủ thời gian ở bên con gái, một lá thư đe dọa sẽ lấy mạng “Tristy” từ tổ chức Phantom đã được đích thân gửi trực tiếp cho hai vợ chồng.

            - Thủ tiêu à?. Anh từng nghe qua họ rồi. Cực kì khó thoát. Với cả, “Tristy” là cái tên giả thôi đúng không? – Xenyro nói.

            - Đúng vậy. Gần giống anh thôi. Điều kiện của họ để bảo toàn mạng sống cho con gái là làm việc cho nhà Black Hurycan trong hai tháng tới. Là một tri thức thì ông ta dễ dàng đồng ý thôi. Nhưng sau đó, một bức thư không khác gì đến từ tổ chức Phantom lại gửi đến với nội dung y hệt dù cho ông Aridote đã làm đúng theo thỏa thuận. Ông ta chỉ nợ tổ chức một việc nhỏ và rõ ràng không đáng để bị “đòi nợ” như vậy.

            Xenyro nói:

            - Vậy tức là có kẻ mạo danh hay một bên thứ ba đã can thiệp vào à. Phantom làm việc có quy tắc và cực kì ít nhầm lẫn mà? Nếu việc này mà lộ ra ngoài thì uy tín của họ trong giới sẽ ảnh hưởng nặng đấy.

            Người kia đáp:

            - Hiện tại bên Phantom nói rằng đang điều tra nhưng chưa có kết quả gì, cũng may là anh là người đang để mắt tới chị ấy. Anh cũng không muốn ai phải chết mà chẳng rõ lí do mà, “Rồng Ma Arotaris”?

            Xenyro không phản ứng gì, chỉ đáp:

            - Anh sẽ trực tiếp để mắt tới. Có gì thì báo anh một tiếng.

            - Em hiểu rồi.

            Sau một tiếng tít dài, Xenyro cất điện thoại đi, cậu nhìn mái tóc hổ phách đang rung rinh trong gió và suy nghĩ điều gì đó.

            “Vậy là ông Aridote trực tiếp cầu cứu nhà Arotaris à? Phantom không phải tổ chức tham lam, ép người vô cớ, có nợ phải trả. Khả năng điều tra của họ cũng không tồi một tí nào, tạm thời chưa có thông tin gì về kẻ đó hay tổ chức đứng đằng sau nên chắc chỉ còn dựa vào sự cẩn thận của mình vậy”.

            Tiếng chuông reo lên giữa các hành lang cũng là lúc báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, Xenyro vươn vai. Thở dài phàn nàn:

            - Bỏ tập thấy khó chịu là thế nào nhỉ?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}