Tự tâm

Khúc ru


Đời ru ta trong bể ngọc phù hoa

Ta ru mình, ngọt ngào và man trá

Tình yêu ru chút xúc cảm kì lạ

Hận thù ru lòng tha thứ ngủ yên


Thời gian ru êm nỗi đau triền miên

Chút tình ru nỗi cô đơn phút chốc

Niềm tin ru quãng đường đời khó nhọc

Giọt lệ ru buồn cay đắng nặng mang


Mỉm cười lên, mây tối sẽ tiêu tan

Ánh dương rạng ngời sẽ bừng trong đáy mắt

Cuộc sống vẫn đẹp tươi dù muôn màu muôn mặt

Hạnh phúc vẫn chờ ru bước chân ta


0

Bình luận

rain

rain

Câu này hay quá

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này