(Tặng cô bé nhiễm chất độc màu da cam, từ một dòng tin tôi vô tình đọc được)
Ngủ ngon em nhé, tình yêu của anh
Ngủ trong thắm xanh sắc trời biêng biếc
Cuộc đời mải miết là những vòng quay
Hãy ngủ thật say, anh ru em nhé
Nắng mới vẫn tươi, nụ hoa vẫn hé
Biển sóng vẫn xô, ong ướp mật vàng
Một chút chói chang mặt trời mùa hạ
Vần xoay nhân quả cuộc sống vẫn trôi
Riêng em yêu chỉ có một trên đời
Riêng nước mắt anh chưa một lần vơi cạn
Chiến tranh đã qua nhưng tim ai vẫn tan nát
Bởi chất độc da cam vẫn hằn dấu tim em
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận