Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

em thương anh rồi mà ý trời không thuận
anh chọn một người vốn đâu phải là em
em cất tâm tư vào trong cõi say mèm
đời không biết
cũng mong anh không biết

người yêu em
em không yêu tha thiết
người em yêu
không tha thiết yêu em
em cứ ngỡ đã quen trang tình ái lấm lem
nhưng anh đi mất
— còn lại khoảng trống không tài nào khoả lấp

em vẫn muốn thử một lần cố chấp
nhắm mắt đi và mù quáng yêu anh
nhưng không thành
bởi duyên số mong manh
làm gì có cách để cưỡng cầu người khác

em còn nhiều thứ để nói ngoài tan nát
nhưng anh chẳng thể nghe thì có nghĩa chi đâu
trời cao dày và lòng biển thâm sâu
em như chim mỏi cánh hoài tìm về mây trắng
như con cá giữa đại dương hoang vắng
vô định, thất thần, lạc lối, bơ vơ

em đem vụn dại không thành nắn nót vào thơ
anh xem hết
lại chẳng biết ai làm em nhung nhớ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px