Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

anh yêu. anh nhớ. anh mong.

gửi người anh yêu, yêu trong chiều xuân sắc
yêu bóng lưng nàng, yêu môi mắt đắm say
anh mượn gió tháng ba thay hoa thắm trao tay
nơi xa xứ, cầu cho em hạnh phúc
từng giây từng phút
anh biết mình mỗi lúc một yêu em.

không giấu gì em
anh nhớ chúng ta của ngày xưa ân ái
nhớ mãi mái tóc thề nàng buông xõa trên vai
và em có nhớ không? những mùa hạ thật dài
ta đã hứa chuyện trọn đời trọn kiếp.
nhưng rồi
một người ra đi và một người bước tiếp
hai ngả đường đời vô cớ đối nghịch nhau
anh nhớ rằng mình đã trách móc trên cao
nhớ cả khoảnh khắc lệ như mưa tầm tã
lại không có cách nào là ổn thoả
xoa dịu đi cơn bỏng rát trong tim.

anh kéo thu về rồi sao người vẫn lặng im?
mình anh mong ngóng giữa những chiều tan tác
tán lá úa tàn theo lòng người vỡ nát
năm tháng đợi chờ cắn nuốt nửa hồn mơ
anh vẫn mong nàng như thi sĩ mong thơ
mong em lại sống trong phai màu trang giấy
đớn đau này không mong em nhìn thấy
anh vốn đã quen bầu bạn với đơn côi.
thu sẽ qua, tình cũng sẽ cạn thôi
— anh nghĩ thế mà lòng anh không thế.

trái gió trở trời
đông nay lại tái tê
em bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe
tuyết trắng rơi vào lòng anh rất khẽ
nên chẳng lạnh đâu, em chớ có bận tâm.
anh bên này hôm sớm vẫn ghé thăm
người anh yêu năm ấy — tuổi vẫn nguyên năm ấy
anh vẫn nhớ nụ cười nàng biết mấy
anh vẫn mong một bóng dáng thân quen.
anh chẳng đến kịp rồi
em đừng giận nhé em!
đời này anh thất hứa, đời sau anh bù đắp
(anh nói dối nàng, đông năm nay lạnh lắm
còn lòng anh lạnh hơn cả trời đông.)

cuối thư, anh yêu, anh nhớ, anh mong.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px