Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Tháng Mười

Những chiếc lá trút hơi thở cuối cùng

Làn gió rét run mình lập cập

Tràn về đây hơi lạnh tấp nập

Trời thay sắc.

Có lẽ là màu của sự lạnh lùng

Khoác sự ngập ngừng không dám cởi

Tôi chơi vơi

Giữa muôn vàn chơi vơi.


Tháng Mười

Trời không chiều lòng tôi

Nên đành mang em đến bồi thường

Sắc hường nằm ngay gò má

Hương thơm em mang hồn tôi đi xa

Đến một chân trời mới thôi nghĩ ngợi

Lòng thay buốt giá bằng "Em ơi!".


​

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px