Ai mới là người cô đơn?
Cảnh báo
Đọc vui vẻ ah🤧
Gió đây hào hứng nghịch trời thu
Xuân nhanh hạ ló, chớ chần chừ
Phương xa nhộn nhịp ngàn gió đến
Trôi mình lớp lớp dưới rồi trên
Ngó sang đằng ấy bắt trên không
Nhìn ra đằng kia uốn lượn vòng
Trông qua đằng đó đang hổn hển
Treo mình trước ngõ khó mà quên
***
Lênh đênh hờ hững nơi vườn tược
Gió xa e thẹn sao ngại bước
Lại gần kết thân xua buồn tủi
Cùng nhau lượn vòng ngày ba buổi
Thả mình rượt bắt len lỏi mây
Lá rơi hổn hển sức hơi dày
Đúng người đúng cảnh chắc mình say
Vay trời thức trễ tối lai rai
Bỏ đi quá khứ kêu âm ỉ
Bấm bụng tương lai bàn tri kỉ
Lạ sao thành bạn thế may ai?
***
Gió lạ nơi đâu mời gió đến
Lại gần kết thân, mùi mới mẻ
Thì ra gió xa thích văn vẻ
Dỗ ngọt đắp bùi đến mẩn mê
Tưởng như gió đây vô hình, nhạt
Tương tư gió kia hương thơm ngát
Lượn vòng rượt bắt, đồ bình dân
Bao nhiêu trò mới đứng đợi phần
***
Gió đây chỉ là một người dưng
Một khắc không trôi nhắc nhở rằng
Trời loang đo đỏ thôi thắc mắc
Mình đang say thật, mắt rũ sưng.