The Way The Game Be

Chương 32: Sự Áp Đảo Của Kỹ Thuật Và Mưu Mẹo

KENG!!!

Âm thanh va chạm đầu tiên vang lên chát chúa, xé toạc sự tĩnh lặng của Tầng 20. Thanh kiếm "hàng mã" của Zinru – thanh Hắc Long Huyết bóng bẩy được đám người Guild Bạch Kim trao tặng, đính đầy hồng ngọc lấp lánh nhưng chỉ số thực tế chỉ ngang một Artifact Cấp C – va chạm trực diện với thanh đại kiếm cốt thép No-Ever Great Sword của Skeleton Lord.

Một luồng sóng xung kích nổ tung tại điểm giao cắt. Tia lửa ma sát bắn ra sáng rực như một chùm pháo hoa chói lòa, thắp sáng cả một vùng không gian tăm tối rộng lớn. Luồng dư chấn tạt mạnh ra xung quanh, cuốn tung lớp bụi bặm xám xịt và làm rung rinh những sợi xích sắt khổng lồ đang treo lơ lửng trên trần nhà.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm đan vào nhau, ánh mắt Zinru lướt qua khoảng không phía trên đỉnh đầu Skeleton Lord. Nằm vắt vẻo trên mạng lưới dầm thép nứt nẻ, chằng chịt những rễ cây hóa thạch của trần nhà là Lõi Mana của Tầng 20. Nó to bằng cả một chiếc ô tô tải, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam nhịp nhàng, liên tục truyền những sợi chỉ ma lực vô hình xuống cơ thể con Boss. Đó là trái tim của căn phòng, cội nguồn cho sự bất tử và lớp giáp tái tạo liên tục của kẻ cai trị.

Nhưng Zinru chỉ nhếch mép, phớt lờ nó. Mục tiêu của cậu không phải là phá hủy nguồn năng lượng. Cậu muốn trực tiếp nghiền nát gã khổng lồ xương xẩu kia bằng vũ lực tuyệt đối để chứng minh cái tôi của mình.

Zinru tự tin rằng với những chỉ số sức mạnh được [Aura Shield] Buff, kết hợp với gia tốc từ trên cao lao xuống, cậu sẽ dễ dàng hất văng con quái vật cùng thanh kiếm gỉ sét của nó.

Nhưng không.

Thay vì vỡ vụn trước sức mạnh áp đảo, thanh No-Ever Great Sword lại hơi nghiêng đi một góc hoàn hảo. Skeleton Lord không dùng sức mạnh thô bạo để cản lại đòn đánh trực diện. Bộ não mưu mẹo của nó áp dụng triệt để nguyên lý đòn bẩy và sự chuyển hướng động lượng. Lưỡi đại kiếm đen kịt trượt dọc theo thân kiếm của Zinru, ma sát tóe lửa, mượn chính lực chém kinh hồn của cậu để bẻ quỹ đạo đòn tấn công cắm phập xuống sàn đá.

Đồng thời, một lực phản chấn khổng lồ dội ngược trở lại theo cán kiếm, truyền thẳng vào cánh tay phải của Zinru khiến xương cốt cậu rung lên bần bật, cơ bắp hơi tê dại đi.

Zinru nhăn mặt, vội vã rút kiếm lại, mượn lực nhảy lùi về phía sau nửa bước.

- Chỉ là ăn may thôi, cục xương ạ! – Zinru quát lên, cảm thấy bị xúc phạm.

Cậu siết chặt chuôi kiếm, đạp mạnh gót giày xuống sàn, lại lao lên như một con thú dữ. Tốc độ của Zinru xé rách không khí. Cậu điên cuồng vung thanh Hắc Long Huyết, tung ra những nhát chém ngang, bổ dọc liên hoàn mang theo sức mạnh kinh hồn.

Keng! Keng! Keng! Chát!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên dồn dập như mưa rào. Nhưng cảnh tượng diễn ra lại trái ngược hoàn toàn với dự tính của Zinru.

Skeleton Lord, dù mang thân hình đồ sộ lại di chuyển một cách linh hoạt, uyển chuyển đến phi lý. Nó không hề nao núng trước cơn mưa kiếm của Zinru. Nó chỉ lùi những bước chân cực ngắn, chính xác đến từng milimet. Cổ tay bọc xương của nó xoay chuyển mượt mà, dùng phần lưỡi, phần sống, và cả phần chuôi của thanh No-Ever Great Sword để gạt, đỡ và làm chệch hướng mọi nhát chém phàm phu tục tử của kẻ tự xưng là "Vua".

Zinru chém một cú vòng cung nhắm vào cổ. Skeleton Lord hơi cúi người, dựng đứng lưỡi kiếm cản lại, rồi lập tức lật tay, dùng phần chuôi kiếm khổng lồ đập mạnh một cú như trời giáng vào sườn Zinru.

Bộp!

Lớp [Aura Shield] rung lên bần bật, đỡ lại sát thương vật lý, nhưng lực đẩy vẫn khiến Zinru loạng choạng.

- Mẹ kiếp! Đứng yên đi! – Zinru gào thét vì mất kiên nhẫn.

Cậu dồn một lượng lớn Mana cuồn cuộn vào thanh Hắc Long Huyết. Lưỡi kiếm hàng mã phát ra thứ ánh sáng đỏ lét chói mắt, thân kiếm bắt đầu rung lên rin rít vì phải gồng gánh lượng năng lượng vượt xa sức chứa của một Artifact Cấp C.

- Tan sát đi con! – Zinru gầm lên.

Zinru nhảy lên cao, tung một cú bổ bổ củi toàn lực từ trên đỉnh đầu giáng xuống, mang theo toàn bộ sự phẫn nộ.

Skeleton Lord ngước nhìn đường kiếm đang chẻ đôi không khí đó. Ngọn lửa lục bảo trong hốc mắt nó tĩnh lặng như mặt hồ nước mùa thu. Nó không lùi nữa. Hai tay nó siết chặt thanh No-Ever Great Sword, gồng cơ bắp, vung một đường kiếm từ dưới hất ngược lên trên tạo thành một đường chéo hoàn mỹ.

RĂNG RẮC!!!

Sự va chạm trực diện giữa một thanh kiếm Cấp C bị nhồi nhét ma lực quá tải và một vũ khí được rèn từ oán hận tột đột... kết cục đã được định đoạt ngay tức khắc.

Thanh Hắc Long Huyết không chịu nổi áp lực lực vặn xoắn. Nó gãy gập làm đôi, nứt toác đến tận chuôi kiếm. Hàng tá những viên hồng ngọc trang trí vỡ nát, văng tứ tung trong không trung như những mảnh kính vỡ.

Lực phản chấn từ cú hất kiếm của Skeleton Lord hất văng Zinru.

Rầm! Zinru bị đánh bật ngửa ra sau, loạng choạng lùi lại ba bước dài, gót giày cày nát mặt sàn bê tông thành hai rãnh xới rỉ khói đen.

- Khá đấy. – Zinru đứng vững lại, cười gượng một cái vặn vẹo, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên và nhục nhã đằng sau vỏ bọc ngạo mạn.

Cậu cúi xuống nhìn cái chuôi kiếm gãy nham nhở còn sót lại trên tay, bàn tay phải vẫn còn đang râm ran tê rần. Cậu liền vứt phịch nó sang một bên như vứt một đống rác bốc mùi.

- Hàng tặng đúng là đồ giẻ rách. – Cậu chậc lưỡi, ngẩng mặt lên nhìn con quái vật.- Nhưng thế này thì sao? Đồ chơi của tao còn nhiều lắm.

Zinru giơ tay phải lên. Cậu không thèm dùng vũ khí nữa, cũng không cần niệm chú. Cậu chỉ hai ngón tay thẳng về phía con quái vật, ngưng tụ ánh sáng vàng kim chói lóa trên đầu ngón tay, định dùng kỹ năng sát thủ trứ danh của mình:

- ALMIGHTY CUT!

Nhưng Skeleton Lord không phải là một cái bao cát vô tri đứng yên chờ bị chém. Nó là một chiến binh. Một vị vua trên chính lãnh địa của mình.

Ngay khi ngón tay Zinru vừa đưa lên, Skeleton Lord đã lạnh lùng giậm mạnh gót chân bọc thép xuống mặt sàn, thanh quản ma lực gầm lên:

[Kỹ năng Cấp A: "KING OF THE LAND"]

Định luật vật lý về độ rắn bề mặt bị bẻ cong ngay tức khắc. Sàn bê tông cứng cáp dưới chân Zinru bỗng chốc hóa thành một vũng bùn lầy đen ngòm, sền sệt, mang theo cái lạnh thấu xương của âm ti. Trọng lực tại điểm đó như tăng gấp đôi, níu chặt lấy hai chân Zinru, nuốt chửng cẳng chân cậu xuống tận đầu gối trong chớp mắt.

- Cái quái...? – Zinru mất thăng bằng đột ngột, hai tay quờ quạng.

Trọng tâm cơ thể thay đổi khiến nhát chém Almighty Cut bị lệch hướng hoàn toàn. Lưỡi đao ánh sáng trượt khỏi mục tiêu là lồng ngực con Boss, bay vút lên trần nhà, chém đứt phăng một thanh dầm thép chịu lực khổng lồ ngay bên cạnh Lõi Mana. Thanh dầm đứt gãy kêu lên những tiếng rền rĩ chói tai, cấu trúc trần nhà khu vực đó bắt đầu lỏng lẻo, rụng lả tả những mảng vữa lớn.

Ngọn lửa xanh trong mắt Skeleton Lord bùng lên. Nó không cho Zinru nửa giây định thần để rút chân khỏi vũng lầy, lập tức giơ cánh tay trái lên, năm ngón tay xương xòe rộng.

- Zinru… phải bị tiêu diệt ! – Âm thanh trầm đục của con Boss vang lên, len lỏi thẳng vào tâm trí cậu.

Từ những điểm mù chết người xung quanh căn phòng – phía sau các cột trụ lớn, từ trên trần nhà tối om, từ dưới gầm chiếc ngai vàng làm bằng sọ người – hàng chục mũi chông xương sắc nhọn, dài cả mét, bọc trong tử khí đồng loạt phóng ra với gia tốc của những viên đạn pháo.

Vút! Vút! Vút!

Skeleton Lord không chỉ có kỹ thuật cận chiến. Nó có nhãn quan chiến thuật tuyệt đỉnh. Nó đã dự liệu trước quỹ đạo di chuyển của Zinru và biến toàn bộ phòng ngai vàng thành một chiếc bẫy lồng tinh vi ngay từ khi cậu bước vào.

Và sát chiêu chưa dừng lại ở đó. Nó nắm chặt tay lại và kích hoạt.

[Kỹ năng Cấp A: "THUNDER-CLING"(Sét Đuổi)]

Nó triệu hồi những tia sét đen đặc quánh từ trên trần nhà, giáng thẳng xuống những khoảng trống đan xen giữa các mũi chông xương đang bay tới – khóa chặt mọi góc lách, mọi không gian né tránh của Zinru.

Zinru hoảng loạn thực sự. Từ khi thức tỉnh đến nay, cậu chưa bao giờ bị dồn vào một lưới hỏa lực đa diện, bài bản và nghẹt thở đến thế. Trán cậu tứa mồ hôi.

- Dịch Chuyển Tức Thời! – Cậu nhắm nghiền mắt hét lớn, cố gắng kích hoạt [Teleport] (Cấp C) để dời cơ thể thoát khỏi vũng lầy hắc ám.

Sự kiêu ngạo thường ngày cho phép Zinru dịch chuyển mà không cần tập trung niệm chú định vị không gian như các Venturer khác. Cậu luôn nghĩ mọi thứ sẽ tự động ngoan ngoãn sắp xếp theo ý mình.

Nhưng Skeleton Lord, với bộ óc chiến thuật từ kiến thúc của hàng trăm linh hồn bên trong, trong khoảnh khắc đó nhận ra ngay sự biến động không gian. Nó hiểu rằng đó không phải là hiệu ứng của Teleport hoàn chỉnh... đúng hơn, nó chỉ là Target Teleport, cứ như ai đó khác đang tạo ra hiệu ứng để lừa rằng đó là là phép [Teleport] vậy.

Zinru Bị bắt bài và dồn vào thế bí, Zinru cắn răng. Cậu vội vàng vung tay, theo bản năng tung ra đòn hỏa lực mạnh nhất để giải vây:

- LIGHT EXPLOSION!

Một quả cầu ánh sáng chói lòa, rực rỡ mang theo sức công phá hủy diệt xé gió lao thẳng vào mặt con Boss.

Nhưng Skeleton Lord không hề nao núng né tránh. Nó chậm rãi đưa bàn tay bọc thép ra phía trước.

[Kỹ năng Cấp B: "UNCANNY BOCCA"(Khuôn Miệng Kỳ Quái)]

Không gian ngay trước mặt con Boss đột ngột nứt toác ra, tạo thành một cái miệng khổng lồ quái dị với những hàm răng lởm chởm. Cái miệng đó há rộng, nuốt chửng quả cầu ánh sáng Cấp A của Zinru một cách êm ru, ực một cái gọn lỏn như nuốt một ngụm sương mù.

Zinru trợn tròn mắt. Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Không để Zinru kịp thở, không gian ngay sát đỉnh đầu cậu lập tức vặn xoắn. Cái miệng gớm ghiếc ấy lại trồi ra từ cõi hư vô. Nó mở toác hàm, không nương tình "nhả" ngược lại chính quả cầu [Light Explosion] với nguyên vẹn uy lực, giáng thẳng xuống vị "Vua" tự phong.

BÙM!

Bị trúng đòn của chính mình, Zinru lảo đảo lùi lại, khói bốc lên khét lẹt. Sự hời hợt trong việc chiến đấu, sự yếu kém trong việc ứng biến với kỹ năng của kẻ thù, cũng như sự khinh địch ăn sâu vào máu của Zinru chính là điểm yếu chí mạng.

Và Skeleton Lord đã đợi sẵn khoảnh khắc tâm trí đối thủ dao động dữ dội nhất. Khi Zinru vừa luống cuống ngẩng mặt lên, con Boss mở to đôi mắt rực lửa xanh lam, hướng thẳng tia nhìn tử thần xuyên thấu vào đồng tử của cậu. Nó mở to đôi mắt rực lửa xanh lam, hướng thẳng tia nhìn vào đồng tử của Zinru.

[Kỹ năng Cấp A: "DEATH MAN"S STARES" (Ánh Nhìn Tử Thần)]

Một luồng sóng xung kích tinh thần khủng khiếp, mang theo hàng vạn ảo ảnh về cái chết bùng nổ. Zinru bị ném vào một cõi mộng mị tăm tối. Cậu nghe thấy tiếng xương thịt vỡ nát, thấy hình ảnh những người đồng đội vừa bị mình nổ tung ở Tầng 15 cào cấu lấy chân mình. Cậu nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của hàng trăm sinh linh bị đè nát trong thảm họa sụp đổ. Nhưng cái kinh hoàng nhất đối với Zinru rằng cậu thấy bản thân bị chém bay đầu bởi Skeleton Lord. Và tất cả chúng phóng thẳng như một mũi khoan đâm xuyên đại não cậu.

- Áaaaa! – Zinru ôm đầu thét lên thảm thiết, hai mắt trợn trắng.

Dòng chảy ma lực không gian bị bẻ gãy đột ngột. Kỹ năng dịch chuyển sụp đổ ngay khi vừa thành hình, giam cậu lại vị trí cũ.

Và lưới hỏa lực ập tới.

Phập! Phập! Xèo!

Dù có hào quang [Aura Shield] vàng kim thụ động do Nữ Thần ban tặng bảo vệ, nhưng nó không thể phân tán toàn bộ động năng từ hàng chục đòn tấn công Cấp A dồn dập vào cùng một thời điểm. Lớp khiên rung lên bần bật rồi nứt nẻ.

Vài mũi chông xương mang theo sát khí đã xuyên phá lớp khiên, sượt qua má và rạch một đường dài trên cánh tay trái của Zinru. Cùng lúc, một tia sét đen rẽ ngoặt, xé rách lớp phòng thủ cuối cùng, đánh trúng bả vai cậu.

Máu tươi đỏ thẫm bắn ra. Chiếc áo hoodie đắt tiền bị rách toạc, tỏa ra mùi khét lẹt của da thịt cháy.

Zinru lảo đảo lùi lại, cố rút chân ra khỏi vũng lầy, ngã ngồi phịch xuống mặt sàn dính dớp. Hơi thở cậu đứt quãng. Cậu đưa bàn tay đang run rẩy lên quệt nhẹ bên má, rồi từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ dính trên những ngón tay.

- Đau... Máu...?

Zinru lẩm bẩm, đồng tử giãn to, không thể tin vào mắt mình. Thế giới quan méo mó của cậu rạn nứt.

- Thằng khốn! – Cậu rít lên, ngước đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn căm phẫn nhìn con Boss.- Mày dám làm tao chảy máu? Tao chưa bao giờ bị thương! Kể từ khi tao thức tỉnh, chưa một kẻ nào chạm được vào tao!

Sự kiêu hãnh của một kẻ tự huyễn hoặc mình là Đấng Cứu Thế bị đâm thủng một cách tàn nhẫn, nhường chỗ cho cơn giận dữ điên cuồng, loạn trí. Zinru đứng phắt dậy, sát khí vàng đục bùng nổ, xua tan vũng lầy, mặc kệ vết thương đang rỉ máu trên vai.

- TAO SẼ GIẾT MÀY! SHADOW CLONES!

Zinru gầm lên. Hào quang quanh người cậu vặn xoắn, tách cơ thể mình ra thành 5 phân thân bóng tối. Sáu cái bóng với tốc độ siêu việt tản ra, lao về phía Skeleton Lord từ sáu hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng tầm nhìn và tấn công bủa vây.

Nhưng Skeleton Lord vẫn đứng đó, tĩnh lặng như một ngọn núi đá không thể lay chuyển. Nó lùi nhẹ nửa bước, hai tay siết chặt chuôi đại kiếm, hạ trọng tâm, xoay hông. Sức mạnh từ mũi chân truyền lên bắp đùi, dọc theo cột sống và dồn toàn bộ vào cánh tay.

Nó sử dụng một kỹ thuật bỏ qua cả luật nhân quả.

[Kỹ năng Cấp S: "THE TRUE KICK" (Cú Đá Chân Thật)]

Một kỹ năng vận lực ép đòn tấn công vật lý tiếp theo bản thân thi triển sẽ trở thành đòn "tất trúng" lên mọi mục tiêu kẻ thù lọt vào tầm nhìn, bẻ cong hoàn toàn khái niệm né tránh hay ảo ảnh.

Vù!

Nó vung thanh đại kiếm quét ngang. Không có tiếng nổ đinh tai, chỉ có âm thanh của không khí bị xé toạc ra làm hai nửa. Một luồng kiếm khí hình bán nguyệt đen tuyền, mỏng như một sợi chỉ mờ, càn quét toàn bộ 180 độ phía trước mặt căn phòng.

Không có chỗ để trốn. Mọi khái niệm không gian bị khóa chặt. Mọi ảo ảnh, mọi phân thân bóng tối vừa chạm vào sợi chỉ đen đó lập tức bị cắt làm đôi và bốc hơi thành những làn khói xám vô hại.

Zinru – bản thể thật – đang lén lút tiếp cận từ điểm mù phía trên cao hòng tung đòn đánh lén, cũng không thể thoát khỏi quy luật "tất trúng" của kỹ năng. Cậu cảm thấy không gian xung quanh mình bị khóa lại. Lưỡi đại kiếm khổng lồ hiện ra ngay trước mắt, bổ thẳng vào giữa ngực cậu.

RẦM!

Zinru bị đánh bật ngược ra sau như một viên đạn nảy. May mắn thay, lớp [Aura Shield] đã kịp thời tái tạo và hấp thụ 90% động năng, nếu không cơ thể cậu đã bị chẻ làm hai mảnh nội tạng văng tung tóe.

Nhưng Skeleton Lord không có khái niệm nhân nhượng. Nó mượn lực phản hồi từ cú vung kiếm, đạp nát mặt sàn, lao vụt theo cơ thể Zinru đang bay trên không trung với tốc độ vi phạm mọi định luật ma sát.

Nó áp sát cậu chỉ trong nửa cái chớp mắt, buông tay cầm kiếm, vung nắm đấm bọc xương và thép nguyên khối lên. Lõi Mana của nó sáng rực.

[Kỹ năng Cấp A: "A MOMENT OF TYRANNICAL STRENGTH" (Khoảnh Khắc Bạo Chúa)]

BỐP!

Một tiếng nổ trầm đục, nghẹt thở vang lên khi nắm đấm nặng cả tấn đập thẳng vào ngực Zinru.

Cậu văng đi như một món đồ chơi hỏng, bay với quỹ đạo song song mặt đất, đập xuyên qua một lớp rào chắn bê tông và cuối cùng, đập mạnh phần lưng vào một cây cột trụ cốt thép khổng lồ chống đỡ trần nhà.

Cây cột nứt toác. Zinru gục xuống chân cột, ho ra một ngụm máu tươi đỏ lòm hòa lẫn những mảnh nội tạng dập nát. Tầm nhìn của cậu tối sầm lại trong giây lát.

- Yếu đuối.

Skeleton Lord chậm rãi bước tới. Mỗi nhịp chân nện xuống làm rung chuyển kết cấu của tòa tháp. Thanh kiếm khổng lồ lê trên mặt đất tạo ra những tia lửa xẹt qua xẹt lại.

Giọng nói cộng hưởng vào không gian của nó đầy vẻ khinh miệt và bi ai tột cùng.

- Ngươi sẽ chết… Ngươi sẽ bị tiêu diệt…. Ngươi sẽ phải bị xóa bỏ… không khoan dung. – Skeleton Lord gầm gừ, đứng sừng sững trước mặt cậu. - Ngươi phải chiến binh… Ngươi không phải anh hùng. Và thảm hại nhất... ngươi cũng không phải là con … người.

Nó giơ thanh No-Ever lên cao bằng hai tay. Ngọn lửa xanh trong hốc mắt rực sáng sát khí, chuẩn bị giáng xuống đòn phán quyết cuối cùng để kết liễu kẻ thù.

Zinru nằm gục dưới chân cột trụ, lồng ngực phập phồng thở dốc, từng ngụm khí hít vào đều mang theo vị máu tanh nồng. Cậu nhìn lên bóng đen khổng lồ đang che khuất cả ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên trong đời, cái thứ gọi là "Tiềm Năng Vô Hạn" trong cậu cảm thấy bị áp đảo toàn diện. Bị đè bẹp. Không phải vì thua kém chỉ số ma lực hay cấp độ, mà cậu bị nghiền nát bởi sự yếu kém tột cùng về khả năng chiến đấu thật sự của cậu. Con quái vật này không chỉ chuẩn bị tới lấy đầu cậu mà còn đang thong thả lột trần sự bất tài, sự ấu trĩ của cậu trước thực tại.

- Không... không thể nào! – Zinru gào lên hoảng loạn, hai chân đạp loạn xạ trên mặt đất lùi lại, nhưng lưng đã vướng chặt vào cây cột bê tông nứt nẻ phía sau.- Tao là mạnh nhất! Tao là Vua! Thế giới này… là của tao ! Tao là nhân vật chính cơ mà! Kịch bản... kịch bản của tao không thể sai thế này được! Bọn mày sinh ra chỉ để làm đá lót đường cho Tao!

Trong khoảnh khắc sinh tử tột cùng đó, khi lưỡi kiếm tử thần chuẩn bị hạ xuống, đôi mắt vàng kim của cậu chạm thẳng vào ánh lửa xanh của Skeleton Lord.

Và trong một phần ngàn giây tĩnh lặng, Zinru không thấy một con ác quỷ vô tri. Cậu như nhìn thấy tàn dư của hàng trăm con người. Cậu thấy một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên nền của một nỗi đau sâu thẳm. Cậu cảm nhận được sự bi thương vô tận của một linh hồn bị tước đoạt mất gia đình, mất đi tình yêu, và bị giam cầm trong hình hài quái vật chỉ để ôm trọn mối hận thù.

Nhưng Zinru không quan tâm... Mọi thứ cản đường cậu, mọi thứ không phủ phục dưới chân cậu đều là rác rưởi. Nỗi đau nhân tính của con boss này không làm cậu thức tỉnh, nó chỉ chọc vào bản ngã của cậu, làm cậu thêm căm ghét vì nó dám tỏ ra "con người", dám tỏ ra cao thượng với một anh hùng như cậu.

Sự hoảng loạn bốc hơi, nhường chỗ cho sự phủ nhận thực tại một cách điên cuồng.

- CÂM MỒM! TAO KHÔNG THUA! CHẾT HẾT ĐI!

Zinru gầm lên một tiếng dã thú, máu tuôn từ khóe miệng.

Cậu không rút vũ khí nữa. Đôi bàn tay trần trụi của cậu cắm ngập vào thân cây cột bê tông cốt thép đường kính hai mét mà cậu đang tựa lưng vào. Mười ngón tay găm sâu vào lớp đá như những chiếc móng vuốt. Mạch máu trên trán, trên cổ Zinru nổi lên bần bật chực chờ nứt vỡ.

Rồi bổng nhiên có một lớp [Aura Shield] đè lên lớp màu vàng đó tạo ra sự quái dị của cảnh tượng xung quanh.

Ngay lập tức Skeleton Lord cảm nhận thêm có sinh vật nào đó xung quanh, nó cố gắng tìm kiếm nhưng ngay lập tức phải tập chung lại vào Zinru.

Với sức mạnh vật lý được đẩy lên giới hạn cực đoan của 2 lớp [Aura Shield] kết hợp sự phẫn nộ, Zinru gầm thét, dùng lực nhổ bật toàn bộ phần gốc của cây cột trụ khổng lồ đó ra khỏi mặt sàn.

Bụi mù mịt tung lên. Tiếng kim loại cốt thép bị xé đứt và bê tông gãy vụn vang lên đinh tai nhức óc. Trần nhà trên khu vực mất cột chống bắt đầu chao đảo dữ dội, đá dăm rơi rào rào.

- Mày thích chơi đồ lớn hả? Nhận lấy này!

Zinru vận dụng một cách điên rồ kỹ năng bay lượn của mình. Cậu không niệm phép lên bản thân nữa, mà truyền thẳng ma lực trực tiếp lên vật thể.

- FLY!

Phép thuật thao túng trọng lực cấp cao bọc lấy toàn bộ cây cột khổng lồ nặng hàng chục tấn. Zinru gồng mình, xoay hông, dùng toàn bộ sức bình sinh phóng cây cột khổng lồ đó bay thẳng về phía trước.

Được cường hóa bởi lực đẩy triệt tiêu trọng lực của ma thuật bay và sức ném vật lý của Zinru, cây cột bê tông biến thành một quả tên lửa siêu thanh khổng lồ. Động năng sinh ra đạt mức cực đại (E ₖ = ½ × m × v²), gầm rít xé toạc không khí, cuốn bay mọi thứ trên đường đi, lao thẳng vào mặt Skeleton Lord ở cự ly gần.

Bất kỳ sinh vật nào trúng phải đòn tấn công với khối lượng và vận tốc khủng khiếp này sẽ lập tức tan xác thành bột mịn, không có bất kỳ một loại áo giáp hay khiên chắn nào đỡ nổi lực va chạm đó.

Thế nhưng, trước quả ngư lôi bê tông đang lao tới, ngọn lửa xanh trong mắt Skeleton Lord vẫn không hề dao động dù chỉ một tia. Nó không giơ kiếm lên đỡ. Nó cũng không bước lùi để né tránh.

Bộ não của nó vận hành theo một phương trình hoàn toàn khác. Một phương trình của sự hủy diệt đồng quy. Nó buông thõng thanh đại kiếm bằng một tay cắm xuống đất. Tay còn lại đưa ra phía trước không trung, xòe rộng năm ngón tay xương xẩu bọc kim loại. Tử khí đen đặc bạo phát từ lòng bàn tay nó.

[Kỹ năng Cấp B: "UNCANNY BOCCA" (Khuôn Miệng Kì Quái)]

Một lần nữa không gian ngay trước mặt con Boss đột ngột vặn xoắn lại, co rút như một miếng giẻ ướt bị bàn tay vô hình vắt kiệt. Một hố đen không gian nứt toác ra giữa không trung. Từ trong mép hố đen đó, một cái miệng quỷ khổng lồ với những hàm răng lởm chởm, phi thực tế ấy lại trồi ra.

Cái miệng há to đến mức xé rách thực tại. Nó nuốt trọn toàn bộ cây cột bê tông nặng hàng chục tấn đang bay với tốc độ siêu thanh vào trong cái dạ dày không gian của nó một cách êm ái, không tạo ra bất kỳ tiếng động va chạm hay sự kháng cự nào.

Vũ khí hủy diệt của Zinru biến mất không tăm tích.

- Trượt rồi, thằng ngu! Vẫn là phép cấp B vớ vẩn đó mà đòi đọ với sức mạnh vĩ đại của tao à! – Zinru phá lên cười đắc thắng, vội vàng xốc lại tinh thần, thủ thế chuẩn bị nén ma lực lao lên tấn công tiếp.

Nhưng nụ cười của Zinru chưa kịp tắt, thì một âm thanh rạn nứt sắc lẹm vang lên từ ngay phía trên đỉnh đầu cậu.

Cậu quên mất một điều: Nguyên lý bảo toàn năng lượng luôn đúng, kể cả trong thế giới ma thuật. Kỹ năng không gian [Uncanny Bocca] không hề phá hủy vật thể vật lý, nó chỉ bẻ cong không gian, tạo ra một cánh cổng dịch chuyển.

Và Skeleton Lord, với trí tuệ vô song, đã điều hướng "đầu ra" của cánh cổng không gian đó một cách đầy chủ đích, hướng thẳng tới điểm chí mạng.

Không gian trên đỉnh đầu Zinru vỡ vụn. Cái miệng gớm ghiếc há ra, nhả cây cột bê tông khổng lồ trở lại thực tại.

Khối lượng hàng chục tấn, giữ nguyên gia tốc siêu thanh ban đầu do chính tay Zinru tạo ra, lao ra khỏi hố đen. Nhưng mục tiêu của nó không giáng thẳng xuống đầu Zinru để nghiền nát cậu.

Nó lao sượt qua đỉnh đầu cậu, chỉ cách vài gang tay, tạo ra luồng gió xé rách cả mảng da đầu Zinru. Cây cột đâm chéo thẳng lên trần nhà, ngay giữa khu vực trung tâm sảnh đường.

Mục tiêu của Skeleton Lord không phải là giết Zinru ngay lúc này. Mục tiêu của nó là một sự đồng quy hủy diệt để san bằng thế cờ.

Cây cột bê tông, mang theo sức mạnh kinh hoàng, đâm xuyên qua điểm tựa yếu nhất của trần nhà – chính là nơi thanh dầm thép vừa bị Zinru chém đứt lúc nãy bằng chiêu [Almighty Cut] hụt. Toàn bộ cấu trúc chịu lực của vòm trần vốn đã ọp ẹp nay bị đánh sập hoàn toàn.

Và nơi đó, là trung tâm điều phối của Tháp. Nơi đặt Lõi Mana khổng lồ của Tầng 20.

RẦM! RẦM! RẦM! Một chuỗi va chạm chấn động trời đất vang lên. Cây cột siêu tốc găm thẳng vào giữa Lõi Mana.

Khối năng lượng nguyên chất khổng lồ bị động năng vật lý cực đại xuyên phá từ lõi. Bề mặt nhẵn bóng của Lõi Mana xuất hiện những vết nứt chằng chịt, rỉ ra những luồng ánh sáng chói lòa mất kiểm soát.

- Không... – Zinru ngẩng mặt lên, đồng tử thu nhỏ lại bằng đầu kim.

Cậu nhận ra sự thật cay đắng. Khẩu súng mà cậu vô tình lên nòng từ đầu trận, nay đã bị con quái vật kia lợi dụng để bóp cò.

BOOOOOOOM!!!

Lõi Mana của Tầng 20, trái tim của ngọn tháp, phát nổ.

Một vụ nổ năng lượng nguyên thủy, không mang tính sát thương cấu trúc nhưng mang sức mạnh tước đoạt ma lực khủng khiếp xảy ra. Làn sóng năng lượng xanh lam tinh khiết nổ tung, gầm thét quét qua toàn bộ căn phòng như một cơn sóng thần.

Sức ép của sóng Mana đập thẳng vào Zinru. Nó không xé thịt cậu, nhưng nó xé toạc cả 2 lớp khiên [Aura Shield] bất khả xâm phạm. Sự bảo hộ tuyệt đối của Nữ Thần bị đánh bật ra khỏi cơ thể cậu, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thể vàng kim lấp lánh rồi tan biến vào hư vô.

Zinru mất đi tấm khiên, bị luồng dư chấn thổi bay đi như một chiếc lá, lăn lông lốc và đập mạnh xuống mặt sàn bê tông lởm chởm. Lần đầu tiên, cậu nếm trải cảm giác lạnh lẽo, trần trụi và yếu ớt hoàn toàn trước sát thương vật lý thực sự.

Và cùng lúc đó, ở phía bên kia sảnh đường.

Nguồn cung cấp ma lực vô tận chảy từ trần nhà xuống cơ thể Skeleton Lord cũng bị cắt đứt. Những sợi chỉ ma lực xanh lam gắn kết nó với hệ thống năng lượng của tòa tháp đứt phựt.

Ngọn lửa uy dũng trong hốc mắt nó nhấp nháy, tối đi một chút. Lớp giáp xương trên người nó mất đi ánh kim loại mờ ảo của hiệu ứng [Forever Lives], trở nên chân thực, sần sùi và nứt nẻ hơn bao giờ hết. Sự hồi phục vô hạn của Boss đã chính thức bị vô hiệu hóa. Nó đã tự tay tước đi lớp khiên bảo vệ bất tử của chính mình, chỉ để kéo Zinru xuống cùng đẳng cấp của một sinh vật phàm trần.

Trần nhà sụp đổ, trút xuống vô số những tảng đá khổng lồ, che lấp đi ánh trăng bạc, để lại căn phòng ngai vàng chìm trong một mớ hỗn độn của khói bụi mù mịt và gạch đá ngổn ngang.

Giờ đây, trong chiến trường đổ nát này, không còn sự hồi phục vô hạn của một Bạo Chúa, cũng chẳng còn lớp giáp bất hoại của một Á thần ngạo mạn. Chỉ còn lại hai kẻ tử thù với cơ thể bằng xương bằng thịt, chuẩn bị lao vào trận chiến nguyên thủy nhất.

Trong làn khói bụi đặc quánh mùi khét, cả hai từ từ gượng đứng dậy.

Zinru lảo đảo trên đôi chân run rẩy. Máu tươi rỉ ra từ vết thương trên vai, trán và khóe miệng, nhỏ giọt tí tách xuống nền xi măng. Chiếc áo hoodie rách nát. Đôi mắt vàng kim của cậu vằn lên những tia máu điên loạn, gào thét trong sự chối bỏ thực tại tàn khốc.

Đối diện cậu, ở bên kia chiến tuyến, Skeleton Lord cắm mạnh thanh đại kiếm gãy mũi xuống mặt đất để làm điểm tựa. Bộ giáp xương rạn nứt phát ra những tiếng cọt kẹt nặng nề. Lửa xanh trong mắt nó chập chờn, nhưng sát khí thì chưa từng suy giảm.

Skeleton Lord bình tĩnh cảm nhận và nhận ra rằng ai đó hay thứ gì đó mà đã Buff cho tên Zinru cái lớp Aura Shield màu tím đó hoặc đã chết hoặc đã trốn mất. Nhưng hắn không quan tâm. Từ bây giờ chỉ con hắn và tên "Anh Hùng" này tại Tầng 20 của Tháp Xương.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px