Chương 24: Khi Tháp Đòi Lại "Lãnh Thổ"
Từ trong bóng tối sâu thẳm của tầng đầu tiên tại Tháp Xương, những đốm lửa ma trạch màu xanh lục bảo bắt đầu rực sáng. Hàng chục con Wicked One (Lính Ma – Cấp C) lảo đảo bước ra khỏi các hốc tường bê tông. – dạng Creep phổ biến nhất của Tháp, đặc biệt xuất hiện nhiều ở Tháp hệ Undead và Spirit. Chúng mang một hình hài dị hợm được "bắt chước" theo Creep phổ biến của Tháp đó (ở Tháp Xương thì chúng chọn "bắt chước" hình dạng của Skeleton Soldier). Nhưng cơ thể chúng không tạo ra từ xương hoàn toàn mà còn ghép từ bằng bê tông, sắt, nhôm và cốt thép đâm xuyên qua các khớp nối, đóng vai trò như những hệ thống cơ bắp nhân tạo sao cho giống Skeleton Soldier nhất có thể.
Vũ khí của chúng là những thanh thép gỉ sét dài ngoằng, hoặc những tảng bê tông sắc cạnh dính đầy máu khô. Hốc mắt rỗng tuếch của chúng rực lửa xanh, chằm chằm hướng về phía những kẻ có sinh khí.
- Quái vật! Nó đánh hơi thấy chúng ta rồi! Chuẩn bị chiến đấu! – Elias, gã Tanker chột mắt hét lên hoảng loạn. Hắn lập tức tiến lên phía trước, hai chân giang rộng, giơ chiếc khiên sắt đã móp méo lấm tấm rỉ sét ra để che chắn cho cả đội. Mồ hôi vã ra trên trán hắn hột bằng hạt đậu.
- Mọi người bình tĩnh! Đừng manh động! – Jones đưa gậy lên, cố gắng thiết lập đội hình.- Trước tiên cần Eire dùng phép Leading Sprite để quét bản đồ mê cung đã rồi chúng ta sẽ thiết lập đội hình.
[Kỹ năng Cấp D: "LEADING SPRITE"]
Kỹ năng tạo ra một tinh linh nhỏ như một đóm lửa xanh, khi di chuyển nó sẽ cuốn các Mana lân cận vào bản thân và đẩy các dòng Mana của bản thân ra xung quanh nếu xung quanh không có Mana để cuốn. từ đó tạo ra một bản đồ trong đầu người thi triển.
- T-Tôi làm ngay… - Eire ngập ngừng nói rồi cô bắt đầu.
- Pneuma-yin…
Nhưng Zinru đã ngáp một cái thật dài, cắt ngang lời niệm của Eire.
- Bày vẽ. Lũ creep tép riu này cứ để tôi dọn cho lẹ. Mất thời gian.
Cậu ta lười biếng bước lên trước tấm khiên của Elias, đưa một bàn tay lên chỉ thẳng lên trần nhà, miệng hét lớn một câu thần chú:
- THUNDER CLOUD! XUẤT HIỆN ĐI!
[Kỹ năng Cấp A: "THUNDER CLOUD" (Mây Sấm Sét)]
Ngay lập tức, Mana từ trong cơ thể Zinru bùng phát, tương tác với không gian. Trần nhà của căn phòng mê cung chật hẹp lập tức bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, đặc quánh, cuộn trào những luồng điện tích xèo xèo chói tai.
Đây là một kỹ năng AOE (tấn công diện rộng) tự động cực kỳ mạnh mẽ. Những đám mây này hoạt động như những ụ súng phòng không: Chúng sẽ tự động dò tìm và nã những tia sét chết người với cường độ hàng vạn vôn vào bất kỳ sinh vật nào có mang "ác ý" với người thi triển trong bán kính hoạt động.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tia sét trắng lóa giáng mạnh từ trần nhà xuống. Đám Wicked One đi tiên phong bị sét đánh trúng, lập tức nổ tung thành những đống bột xương và sỏi đá bốc khói khét lẹt.
Tuy nhiên, lũ quái vật này không hề ngu ngốc. Chúng mang trong mình bản năng chiến đấu và cả sự xảo quyệt của Tháp. Nhận ra sự nguy hiểm từ trên đầu, thay vì lao thẳng lên, những con Lính Ma phía sau lập tức nhặt những tảng bê tông lớn, hoặc xé rách chính những mảng tường cốt thép bên cạnh để làm khiên che chắn trên đỉnh đầu.
Khi sét đánh xuống, chúng bị lệch quỹ đạo hoặc bị lớp bê tông dày cản lại lực sát thương. Lợi dụng thời gian "cool down" (hồi chiêu) chậm chạp giữa các đợt giật sét của Thunder Cloud, một nhóm Wicked One vẫn sống sót và gầm gừ lao tới chỗ Zinru.
Zinru nhìn đám mây đen trên đầu, tặc lưỡi, nhíu mày khó chịu rồi chửi ầm lên:
- CÁI THỨ RÁC RƯỞI THẾ NÀY MÀ CŨNG GỌI LÀ PHÉP CẤP A SAO?! Chậm như rùa bò!
Cậu không đợi sấm sét giật đợt hai. Zinru giơ thẳng bàn tay về phía bầy quái vật đang hung hãn lao tới. Lòng bàn tay cậu tỏa ra một ánh sáng trắng tinh khiết, chói lòa đến mức những người đứng sau phải nhắm nghiền mắt lại.
- LIGHT EXPLOSION! (BÙNG NỔ ÁNH SÁNG)
[Kỹ năng Cấp A: "LIGHT EXPLOSION"]
Một quả cầu ánh sáng trắng kích thước bằng quả bóng rổ bắn ra khỏi tay cậu với tốc độ kinh hoàng. Nó lao thẳng vào giữa đội hình lũ xương đang giơ khiên bê tông lên đỡ.
BÙM!!!
Một vụ nổ năng lượng ánh sáng cực mạnh san phẳng mọi thứ. Sóng xung kích hất văng mọi mảnh vỡ. Ánh sáng thiêu rụi ma khí hắc ám. Hàng chục con Wicked One tan xác hoàn toàn, không còn lại dù chỉ là một mẩu xương vụn. Cả đoạn hành lang dài bị dọn sạch bách.
- Quá yếu. Đánh thế này mới đúng chuẩn kỹ năng cấp A chứ. – Zinru cười khẩy, thổi phù vào lòng bàn tay như một cao bồi vừa thổi khói súng.
Nhưng sự đắc ý của cậu chưa kéo dài được ba giây.
Từ trên những khe hở đen ngòm của trần cốt thép phía trên đầu, những tiếng lạch cạch kim loại vang lên dồn dập. Không phải Lính Ma.
Một con Iron Spider (Cấp C) to bằng con chó săn, toàn thân bọc thép sắc nhọn, với tám cái chân có móc câu thả mình rơi tự do theo sợi tơ thép ngay phía sau lưng Zinru. Tốc độ của nó quá nhanh, và Zinru lại đang mải mê nhìn về phía trước.
Ngay khi con nhện chuẩn bị cắm cặp nanh tẩm độc vào gáy Zinru...
- Cẩn thận, Cậu Zinru!
Elias – gã Tanker chột mắt – bất chấp nỗi sợ hãi, lao tới như một mũi tên. Hắn ném bỏ cả cái khiên vướng víu, dùng đôi tay trần và sức mạnh cơ bắp của mình chụp lấy thân hình sắc nhọn của con nhện sắt ngay khi nó vừa chạm vào vai Zinru. Hai tay Elias xước xát rỉ máu, nhưng hắn đã thành công lôi con quái vật ra khỏi người "Anh hùng".
Zinru giật mình quay lại. Thay vì biết ơn, trong mắt cậu chỉ trào lên một sự sỉ nhục tột độ.
"Cái gì? Nó dám... một thằng Tanker rác rưởi dám chạm vào Vua để cứu Vua sao? Sỉ nhục! Thật là sự sỉ nhục!" Zinru nghiến răng.
Cậu đưa tay lên, không thèm nhìn con nhện đang vùng vẫy trong tay Elias.
- POWER STRIKES! SỨC MẠNH CƯỜNG LỰC.
[Kỹ năng Cấp A: " POWER STRIKES"]
Một chưởng vào không khí rồi một lực sáng đập thẳng vào con Iron Spider, nghiền nát bấy lớp giáp sắt của nó thành một đống phế liệu. Lực mạnh đến mức Elias cũng bị chấn động, loạng choạng lùi lại.
Zinru còn chưa kịp mắng Elias vì tội "lo chuyện bao đồng", thì từ trong các khe nứt, vách tường, và đường ống thông gió xung quanh, âm thanh lạch cạch rợn người bắt đầu vang lên như tiếng mưa rào.
Lão Jones ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn nên dùng kỹ năng.
[Kỹ năng Cấp C: "MANA ECHO FIELD" (Trường Cộng Hưởng Mana)]
Kỹ năng này quét nhanh qua toàn bộ căn phòng. Nó không phải để tấn công, cũng không phải phòng thủ. Chức năng duy nhất của nó là để "nghe". Khi một nơi đậm đặc Mana nó sẽ được đánh dấu phát sáng bằng cách đồng hóa với Mana của người thi triển.
- Tôi thấy rồi – Poines phấn khích chỉ tay vào một mảng tường nhưng ở đó có thứ gì đó như phát sáng lên bên dưới.
Poines chạy tới cạy nó ra rồi thì quả thật là Một Lõi Mana.
Trong khi Poines đang mờ mắt vì khoáng sản, lão Jones lại giữ được sự tỉnh táo sắc bén của một cựu binh. Ông bỏ qua những viên đá quý giá, nheo mắt cố gắng quan sát tổng thể mạng lưới Mana. Và rồi, mồ hôi lạnh toát ra trên trán ông lão. Khắp các bức tường, trên trần nhà... điểm sáng không chỉ có hàng chục điểm. Nhưng điều đáng sợ nhất là, Jones kinh hoàng nhận ra có một số nguồn sáng... đang động đậy… Tức là có một lượng lớn sinh vật đang ở chung một nơi chớ không phải Ores hay lõi Mana.
- Chết rồi, Chúng ta phải… - Jones gào lên.
Nhưng đã quá muộn hàng trăm, có thể là hàng ngàn con Iron Spider lớn nhỏ đang ồ ạt bò ra. Chúng tràn ngập các bức tường. Một số con nhanh nhẹn nhảy thẳng lên trần nhà, dùng những chân nhọn hoắt cắt nát cấu trúc ma lực của đám mây Thunder Cloud, dập tắt kỹ năng AOE của Zinru.
Zinru tấn công chúng bằng Power Strike và Fireball. Elias dùng sức mạnh để nghiền nát chúng. Eire tấn công chúng hỗ trợ Zinru.
Dù đã hạ được kha khá, Jones nhận ra tình hình đã ngoài tâm kiểm soát nữa và hét lên khản đặc giọng, mặt trắng bệch.
- Chúng ta chọc ổ nhện rồi! Phải tìm đường lên Tầng 2 ngay lập tức! Ở đây không có chỗ thủ!
Zinru dù trong lòng cảm giác "chơi chưa đã" và muốn ném thêm vài quả bom sáng nữa để farm quái, nhưng khi thấy số lượng nhện sắt đông đặc như một cơn sóng thần kim loại, cậu cũng đành tặc lưỡi. Poines đang chuẩn bị khai thác Lõi Mana bất chấp nguy hiểm ngay cận kề thì bị Elias nhất bổng lên bằng một tay. Zinru và Poines bị Jones và Elias nửa kéo nửa đẩy chạy thục mạng về phía cầu thang bộ làm bằng bê tông cốt thép ở cuối hành lang.
Vừa chạy, cô gái tên Eire vừa dùng một thiết bị la bàn ma thuật liên tục đo đạc và ghi chép lại cấu trúc bản đồ, mồ hôi nhễ nhại. Poines thì chạy lùi phía sau, liên tục ném những viên đá phát sáng để soi đường.
Họ chạy bán sống bán chết và lao lên được tới Tầng 2.
Khung cảnh ở Tầng 2 khác hẳn. Nơi đây giống như một sảnh chờ khổng lồ, yên ắng và... đầy cám dỗ. Dọc theo các bức tường đá là những khối Ores phát sáng màu tím nhạt lấp lánh. Ở giữa căn phòng, rải rác là những chiếc rương báu bằng gỗ mục viền vàng, tỏa ra sức hút ma mị.
Vừa thấy Ores, Các lõi Mana mọc trên tường, sàn nhà, trần nhà đôi mắt của Poines tiếp tục sáng rực lên sự tham lam. Hắn quên mất nỗi sợ, rút ngay cái cúp khai khoáng sau lưng, lao tới vung cuốc đập điên cuồng vào tường để cạy những viên Ores quý giá, miệng lẩm bẩm tính nhẩm số nợ sẽ được trả.
Ông lão Jones thì già dặn kinh nghiệm hơn. Ông nhanh chóng ngồi sụp xuống, lôi từ trong túi áo ra một lọ bột phát sáng. Ông bắt đầu rải bột tạo thành một ranh giới phong ấn ngang qua chân cầu thang dẫn lên Tầng 3 và chân cầu thang họ vừa chạy lên từ Tầng 1, để chặn đường quái vật.
Eire, sau khi ghi chép xong dữ liệu la bàn, không kiềm chế được sự tò mò. Cô nhìn thấy một chiếc rương báu lớn, nắp hơi hé mở để lộ những đồng tiền Epitor vàng óng bên trong. Cô hít một hơi, bước nhanh tới định lục lọi.
Nhưng ngay khi những ngón tay của Eire chạm vào mép rương...
Không gian xung quanh chiếc rương bỗng nhiên nhòe đi như một ảo ảnh nhiệt. Lớp gỗ mục và những đồng tiền vàng và cả cái rương biến thành chiếc lưỡi quấn lấy tay Eire, bức tường phía sau chiếc rương như tan chảy, biến đổi hình dạng trong chớp mắt thành hàm trên, còn sàn nhà ngay dưới chân Eire đã thành hàm dưới của một con quái vật. Một cái miệng khổng lồ chứa đầy những hàng răng nanh làm bằng xương sườn sắc nhọn. Một con quái vật ngụy trang – The Fooney! (Cấp độ từ D đến B)
Cái miệng đỏ ngòm táp thẳng vào đầu Eire. Cô gái cứng đờ vì kinh hoàng, không kịp thốt lên tiếng hét.
Nhưng Elias đã ở đó. Hắn không chỉ đứng đó để cầu nguyện.
- Sideros-un Sōma-lai! (Cơ thể hóa sắt!)
[Kỹ năng Cấp C: "IRON BODY"]
Làn da Elias lập tức chuyển sang màu xám đen của kim loại. Hắn tung người lao tới như một quả ngư lôi, dùng thân hình đồ sộ cao hơn 2 mét của mình chen thẳng vào giữa Eire và cái miệng quái vật. Rồi dùng con dao bên hông cắt đứt lưỡi con quái vật đẩy Eire ra.
Khập!
Hàng răng xương cắn ngập vào cơ thể bọc thép của Elias. Tiếng kim loại va chạm với xương kêu chát chúa. Elias gầm lên, gân xanh nổi đầy cổ, dồn toàn bộ sức lực cơ bắp để bẻ ngược hai hàm của con Fooney, giữ không cho nó khép lại nuốt chửng.
Zinru lúc này đang đứng khoanh tay quan sát, hào quang vàng kim vẫn nhàn nhạt tỏa ra quanh người. Cậu tặc lưỡi chán nản.
Cậu chỉ đưa bàn tay lên, hất nhẹ cổ tay từ trên xuống như đang đuổi một con muỗi.
[ALMIGHTY CUT]
Lưỡi đao khí vô hình sượt qua không gian. Cái miệng khổng lồ của con quái vật bị cắt đứt làm đôi theo chiều dọc một cách ngọt xớt. Phần nửa sau của cái miệng trên rơi bịch xuống đất, máu đen nhầy nhụa phun ra vung vãi.
Elias thở dốc, Cô gái lùi lại mấy bước, ngã bệt xuống đất, hai tay ôm mặt bắt đầu sụt sùi khóc nấc lên vì suýt chết.
Jones chạy vội tới, vỗ vỗ vào vai cô gái để trấn tĩnh.
Zinru bước lại gần, nhìn ông lão Jones với vẻ khó hiểu xen lẫn bực bội:
- Này lão già, ông nói mục tiêu của chúng ta là qua 24 giờ đúng không? Quái ở cái tầng này có vẻ rải rác và yếu nhớt. Tại sao chúng ta không tìm một góc kín, cứ cố thủ mẹ ở Tầng 2 này cho hết giờ rồi bấm nút biến về? Chạy lên trên làm gì cho mệt xác?
Jones ngừng tay an ủi Eire. Ông lão quay lại nhìn Zinru, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại vì một nỗi lo sợ sâu thẳm. Ông nuốt khan, điềm tĩnh giải thích:
- Cậu Zinru... có lẽ cậu có sức mạnh vô song, nhưng cậu chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến sinh tồn bên trong một Tháp Boss đúng nghĩa.
Ông chỉ tay xung quanh căn phòng.
- Tháp không phải là một cái hộp vô tri. Nó là một cơ thể sống có quy luật. Nó có một cơ chế cốt lõi gọi là 'Lãnh Thổ'. Mỗi một tầng lầu là một lãnh thổ riêng biệt của các bầy đàn Creep khác nhau.
Jones hạ thấp giọng, mắt len lén nhìn sang Elias – người đang quỳ gối bắt đầu cầu nguyện tiếp – để đảm bảo gã Tanker không nghe rõ những lời tiếp theo, tránh gợi lại bóng ma tâm lý.
- Nếu cậu giết sạch hoặc tiêu diệt hơn 70-80% số lượng quái vật ở một tầng nhất định... Tháp sẽ đánh dấu đó là 'Vô Lãnh Thổ'. Nó sẽ vô hiệu hóa chức năng bảo vệ lãnh thổ, chức năng duy trì Mana cho Creep và ngắt luôn sinh sản Creep của tầng đó. Ngay lập tức, lũ Creep mạnh hơn, khát máu hơn từ các tầng trên và tầng dưới sẽ ồ ạt tràn xuống như thác vỡ bờ để 'Chiếm lại Lãnh Thổ' bị bỏ trống. Chúng ta sẽ bị nghiền nát trong một cuộc chiến tranh giành địa bàn của quái vật.
Jones nuốt nước bọt nhìn sang Elias đang cầu nguyện và giọng kẽ lại để đảm bảo rằng lời nói của mình không bị lão tanker nghe thấy, giọng run rẩy hơn:
Jones nuốt khan. Ông liếc mắt nhìn sang Elias đang quỳ gập người cầu nguyện ở góc phòng, rồi vội hạ giọng xuống mức thì thầm để đảm bảo gã Tanker không nghe thấy những từ ngữ ám ảnh này. Giọng ông run rẩy, đứt quãng:
- Và điều tồi tệ nhất... cơ chế tranh giành này chính là nguồn cơn của thảm họa 'Tràn Creep'. Khi quái vật sinh sôi quá nhanh, vượt qua ngưỡng tải trọng tối đa của mọi tầng, Tháp sẽ rơi vào trạng thái 'quá tải không gian'.
Ông lão rùng mình, ánh mắt hiện lên nỗi kinh hoàng sâu thẳm:
- Khi không còn 'tầng trống' nào bên trong để chứa thêm quái vật mới, Tháp sẽ tự động "vươn ma lực" ra bên ngoài. Nó sẽ cưỡng chế biến các khu vực của thế giới thực — từ những con đường, xa lộ, tòa nhà chung cư, cho đến cả một hay nhiều quận lân cận — trở thành 'Lãnh Thổ' mới của nó. Lũ Creep sẽ theo đó phá vỡ cổng tháp, ồ ạt tràn ra ngoài để chiếm đóng. Khái niệm đó... không còn là một tai nạn nữa, mà là một cuộc diệt chủng.
Nghe đến đây, Zinru nhíu mày. Quy tắc khỉ gió gì phức tạp vậy? Với cậu, gặp quái là phải giết sạch để lấy "Điểm kinh nghiệm" hay "Thành Tựu" như trong Game hay Truyện chớ.
Lời Jones vừa dứt, một cơn chấn động nhẹ truyền qua mặt sàn.
Những vách tường xung quanh Tầng 2 bắt đầu rung rinh, lớp vữa bong tróc. Không gian lại vặn xoắn. Dọc theo các góc phòng tối tăm, từ dưới lớp gạch đá, những cái miệng xương xẩu lởm chởm răng nanh (những con Fooney khác) bắt đầu mọc ra như nấm sau mưa, hướng thẳng về phía đội thám hiểm.
- Khốn kiếp! Chạy! – Jones hét lên, lập tức vung cây gậy phép mục nát của mình lên trước.
- Chronos-un iggs Phulass Bradutēs ! (Thời gian hãy hãy rộng lượng với chúng !)
[Kỹ Năng Cấp C: "ABOUT SLOWNESS" (Vùng Trì Hoãn)]
Một luồng sáng màu xanh lục nhạt nhòa tỏa ra từ đầu gậy, bao phủ lấy căn phòng. Ngay lập tức, chuyển động của những cái miệng xương hung hãn kia bị đình trệ. Tốc độ của chúng bị giảm đi 90% trong khoảng thời gian cực ngắn – chỉ đúng 1 giây.
Chỉ 1 giây, nhưng nó đòi hỏi sự tập trung để áp dụng lên mục tiêu và thể lực kinh khủng để dùy trì sự ổn định của dòng chảy Mana từ một ông già. Ngay khi phép thuật kết thúc, Jones ho sặc sụa, quỵ hai đầu gối xuống đất, thở hồng hộc như cá mắc cạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Poines, tên thợ mỏ, thấy vậy hoảng hồn, vội niệm chú:
- Hēlektro-yin Spitha! (Tia lửa điện!)
[Kỹ năng Cấp E: "ELECTRIC"]
Từ đầu ngón tay Poines bắn ra một tia sét xanh đậm đánh xẹt vào một con Fooney, chỉ đủ làm sứt mẻ vài cái giáp vỏ của nó. Nó rít lên giận dữ và chồm tới.
Zinru đứng nhìn sự chật vật thảm hại của "đồng đội". Cậu cười khẩy một tiếng nhạt nhẽo. Cậu giơ một tay lên kéo ra sau như đang giương một cây cung tàng hình.
- Nhìn cho kỹ này, thằng đào mỏ. Sét là phải thế này.
[Kỹ năng Cấp A: "THUNDER-BOW" (Cung Sấm Sét)]
Mana sấm sét tập trung lại với cường độ đậm đặc, hình thành một cây cung khổng lồ lấp lánh tia lửa điện màu xanh trắng chói lòa trong tay cậu. Cậu nạp năng lượng, mũi tên sét khổng lồ hình thành.
Rồi Zinru buông tay.
BÙÙÙM!!!
Một tia sét cực đại, mang theo âm thanh chát chúa của sấm rền, bắn xuyên qua chiều dài căn phòng. Mũi tên sét xuyên thủng và nghiền nát hàng chục cái miệng xương đang háu đói, biến tất cả thành đống tro tàn trong một chớp mắt. Rồi những tia sét từ dư chấn đòn đánh tiếp tục phóng ra tiêu diệt những con còn lại.
Poines đứng há hốc mồm, mắt trợn tròn trầm trồ trước sức mạnh áp đảo.
Tất cả ngồi bịch xuống thở hổn hển (Trừ Zinru). Jones lấy từ trong chiếc túi ra một bình thuốc hồi phục đưa mọi người nhưng Zinru từ chối và vẫn đút tay vào túi.
- Chúng ta phải nhanh lên, Tháp cần ít 40 phút để xác định tầng này "Vô Lãnh Thổ".
Nhưng ngay khi họ đang thu xếp chuẩn bị rời đi, thì một sự kiện kinh hoàng xảy ra.
Lớp bột phát sáng mà Jones rải ở chân cầu thang nối xuống Tầng 1 và nối lên Tầng 3 đột nhiên dao động dữ dội. Ánh sáng của lớp bột bùng lên vàng rực, kích hoạt thành một màng khiên phòng vệ bán nguyệt để chặn lối đi.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng va đập điên cuồng vang lên từ cả hai phía cầu thang. Lớp khiên bột của Jones rung lên nứt nẻ.
Từ trên Tầng 3 lao xuống, và kinh khủng hơn... từ dưới Tầng 1 đang ồ ạt tràn lên. Tiếng gầm rú, tiếng lạch cạch kim loại, tiếng xương cốt cọ xát vang vọng khắp nơi. Quái vật của các tầng khác đã bị kích động và đang tấn công vào Tầng 2.
- Tháp này đánh dấu phòng “Vô Lãnh Thổ” nhanh đến vậy sao ! Tính từ lúc con the Fooney cuối cùng chết thì mới được 20 phút thôi mà ! – Jones nói với vẻ mặt kinh hãi.
Rồi ông lão đập tay đánh đét vào trán mình, khuôn mặt già nua lộ rõ sự ân hận tột cùng, tự trách bản thân vì một sơ suất chết người:
- Ôi trời ơi... Lão già ngu ngốc này!... Nếu tiếp tục chiến đấu và giảm số lượng chúng về 70% thì đã không rơi vào cảnh này. T-ta quá hèn nhát !
Jones run rẩy nhìn lớp khiên bột đang rạn vỡ và ông thất thần nói:
- Tháp nhận định chúng ta chưa "dọn" xong Tầng 1. Không chỉ Creep tiếp tục sinh sôi từ Tầng 1, mà lũ quái Tầng 3 cũng lao xuống đòi Tầng 2 chiếm “Lãnh Thổ”! Chúng ta... chúng ta đang bị kẹp ở giữa một cuộc tập kích kép rồi!