năm ấy mùa hè
***
năm ấy, mùa hè đến vội
bên trời phượng mới chớm hồng
bạn hữu chuyền tay lưu bút
trao nhau nghìn vạn nhớ mong
nắn nót một dòng mực biếc
cậu trai bỗng chốc ngập ngừng
len lén ép vào cánh phượng
làm quà lưu niệm... người dưng
cô bạn cùng bàn thút thít
ôm nhau hẹn sẽ nhớ hoài
nắng vàng tựa vào cửa sổ
phân vân - biết dỗ dành ai?
dường như mắt thầy hoe đỏ
dường như môi cô run run
lũ nhóc hôm qua tinh nghịch
rồi mai sẽ lớn lạ lùng
có những lời chưa kịp nói
có những lời chưa kịp ghi
phấn trắng nứt làm hai nửa
bảng đen biết ủi an gì
năm ấy, mùa hè đến vội
bên trời phượng mới chớm hồng
lưu bút ghi dòng chữ cuối
ta đừng ly biệt được không?
| 05.2013
Bình luận
Chưa có bình luận