bốn mùa tự sự - biếc như khói
biếc như khói
thương tặng xanh
***
mưa se sẽ rầm rì
ngoài khung cửa treo mây
hiên nhà không vắng ngắt
ai chờ đợi chi đây?
dưới tán ô - đôi mắt
biếc như khói âm thầm
gấu váy xanh lấm tấm
bao giọt xuân lâm thâm
lặng lẽ mình em bước
ngày trắng đến nồng nàn
bóng lưng em cũng biếc
độ ấy là xuân sang
cổng trắng chen đậu biếc
đèn lồng đỏ treo cao
phố cổ em bước chậm
hoa giấy cũng ngọt ngào
mảnh trời con xa tít
ngày trắng đến ấm lòng
đôi tay thon mải miết
ru những nét xuân nồng.
| 06.12.2013
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận