gã khách lỡ đường tên gọi tháng năm
***
gã khách lỡ đường tên gọi tháng năm
khi muguet xôn xao
khi mùa chia ly đến
sẽ sàng và quạnh quẽ
gã ôn tồn giữa những ngày hạ xanh thắm
thênh thang
gã khách lỡ đường tên gọi tháng năm
lúc xuất phát gã đâu hề đơn độc
nào cô em tháng giêng mắt cười lúng liếng
kìa chị gái tháng hai mới son trẻ làm sao
đây anh giai tháng ba vui vẻ ngọt ngào
cả cậu bạn tháng tư vốn tần ngần chưa bước
lúc quay đầu, chẳng còn gặp một ai
gã khách lỡ đường tên gọi tháng năm
vẫn lẻ loi đủng đỉnh rong chơi ngơ ngác
là ai kể gã nghe nỗi sầu muộn nở hoa
vẻ u buồn màu xanh lơ lóng lánh
về những bước chân cô quạnh
con trăng ngời bạc lạnh
và rằng chẳng bao giờ có chuyện vĩnh cửu trùng phùng
gã khách lỡ đường tên gọi tháng năm
có chịu tin mình là mùa của những cuộc chia ly
hoặc nếu đời thật chẳng có cuộc hội ngộ nào vĩnh cửu
có tiếc một buổi chiều êm đềm bên bạn cũ
sẽ mặc xác
hay vẫn chờ hoài từng cánh chim di?
gã khách lỡ đường tên gọi tháng năm
chúng bạn gã tất tưởi đi trước cả
chỉ mỗi gã muộn mằn và cô độc
dưới bầu trời cao ngất hạ ruộm vàng
thôi gã ạ, đi một mình cũng tốt
để người ta không thấy tóc mình xanh.
| 05.2010 - 05.2013
Bình luận
Chưa có bình luận