dịu dàng - tám - quà cưới
quà cưới
(bài dịu dàng thứ tám)
tặng hai kẻ dở hơi
***
y không tin tình yêu
đến với mình đâu nhỉ
đấy là điều gã nghĩ
khi mới vừa biết nhau
gã không thích tình yêu
đến với mình đâu nhỉ
cũng là điều y nghĩ
từ lần gặp đầu tiên
thuở ấy gã hai mốt
y chưa được hai lăm
y cầm tinh con mèo
gã cầm tinh con ngựa
những ngày xuân máu lửa
những ngày đông héo tàn
gặp nhau chẳng dễ dàng
thấu hiểu nhau càng khó
tương lai còn để ngỏ
miễn tay nắm chặt tay
khắc ghi cảm giác này
sẽ vượt qua sóng gió
đây món quà nho nhỏ
gửi hai kẻ dở hơi
chúc bền chặt không rời
chúc trăm năm hạnh phúc.
nhân dịp nhận được tin vui | 29.03.2018
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận