tường nhà có hoa
(bài dịu dàng thứ năm)
viết cho mát rượi
***
đông lặng lẽ tìm về trên sắc đỏ
thắm áo em
đường qua ngõ tóc xanh vương hương gió
thơm nồng
chiều Luân Đôn mù sương
chênh vênh bước
nắng tắt vội trong lòng
đêm trắng xóa
đèn đường không ấm nổi
chao nghiêng ánh đèn
chao nghiêng cả giấc nông
gió xô
phấn tuyết gieo mình giữa thinh không
nhành hoa ai giắt nơi tường nhà
nhuộm trắng ngần bởi hơi thở mùa đông
bước chân bỗng lỗi đi một nhịp
lửa bừng lên
bên dưới gót chân hồng
tuyết vẫn đổ mà lòng chợt ấm
mắt nâu cười
réo rắt
trong veo
đôi tay lạnh
khe khẽ thôi… e ấp
tường nhà có hoa
tuyết ánh hồng.
| 17.12.2013
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận