bài dịu dàng thứ sáu
thay lời m.
***
một màu hoa trắng ngẩn ngơ
cài lên mái tóc em giờ thanh tân
chuyện rằng ở giữa sông Ngân
bên cầu Ô Thước y nhân u buồn
mỗi năm một độ mưa tuôn
mỗi năm Ngưu - Chức luôn luôn trùng phùng
chuyện rằng nắng gió lạnh lùng
bên đường quân tử tương phùng giai nhân
vượt bao tai kiếp gian truân
Vân Tiên sau rốt được gần Nguyệt Nga
chuyện rằng duyên số ấy mà
xưa kia Từ Thức rời nhà gặp tiên
Giáng Hương trả vẹn nhân duyên
chàng về rồi hối, tìm tiên phương nào?
kể rằng một chuyện chiêm bao
đêm đêm đều gặp em vào mộng tôi
sao mà xứng lứa vừa đôi
hay em... ưng thuận số trời, được không?
em ơi kia sợi tơ hồng
sớm buộc rất chặt niêm phong đôi mình
sao mà em cứ làm thinh
để tôi tiu nghỉu kể mình tôi nghe.
| 13.06.2015
Bình luận
Chưa có bình luận