sinh nhật một mình
(bài dịu dàng thứ tư)
***
sinh nhật một mình
không nhạc không hoa
không có ai bên cạnh
nửa mẩu nến đỏ còn thừa hôm mất điện
lặng lẽ thắp cho mình
nhật ký thở dài
giữa đêm đèn trong phòng vẫn sáng
cặm cụi ngồi viết vài dòng
kỷ niệm ngày sổ tuổi sang trang
hay bởi trót sinh ra vào mùa đông
cái mùa lạnh lẽo
rét cắt da cắt thịt
thời tiết cuối năm
thất thường như cô chiêu đỏng đảnh
khi khổng khi không
cũng buồn mất mấy ngày
sinh nhật một mình
dăm dòng tin nhắn chúc mừng
trên màn hình lành lạnh
thấy chạnh thấy chùng hay lòng bình thản
tôi ơi?
sinh nhật một mình
từ lâu lắm đâu còn con nít
để mè nheo một chút quan tâm
nửa mẩu nến sáp chảy đi từng chút
chỉ vậy thôi là lại lớn hơn rồi
đèn rực rỡ
đêm hun hút
trang nhật ký giờ không còn chỗ trống
khẽ cầu nguyện và lặng yên thổi nến
này tôi ơi,
sinh nhật bình an.
| 12.11.2013
Bình luận
Chưa có bình luận