bài cầu nguyện thứ tư
***
kiếp người ngắn ngủi
vài ba mươi năm
mãi hoài phiêu bạt
ôm chi hờn căm
hay là ta sống
như một bông hoa
yên tâm nở rộ
đông còn rất xa
hay là ta sống
như một khúc ca
vĩnh cửu ngân nga
bên nghìn ta khác
hay là ta sống
như một cánh chim
tự do bay lượn
trước lúc im lìm
hay là ta sống
như một giọt sương
long lanh bé nhỏ
mà chẳng tầm thường
hay là ta sống
như hạt bụi trần
lạc trong vũ trụ
chưa từng phân vân
tiếc rằng ta đã
mang kiếp con người
chi bằng cứ sống
an tường thế thôi.
và ta sẽ sống
vài ba mươi năm
kiếp người ngắn ngủi
xin đừng hờn căm.
| 17.04.2016
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận