độc thoại
(bài cầu nguyện thứ năm)
***
chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản
cùng trăng vàng
biển bạc
gió xanh
mặt trời đỏ lịm
giọt sương long lanh
trong mộng ngàn ánh sáng hòa bóng tối
chỉ muốn có một tình yêu không vội
rất ung dung
trầm lặng
dịu dàng
nhan sắc phai tàn
rung động dễ tan
điều đẹp nhất còn giữ trong tim mãi
và trên hết với lương tâm vô tội
không nợ nần
cướp đoạt
cầu xin
mắt người lạnh lùng
trọn kiếp phù sinh
không tủi hổ vì mình bao giờ cả.
| 2017
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận