và từ đấy
(bài cầu nguyện thứ ba)
***
hắn không cần hạnh phúc
hắn lựa chọn u mê
quên rồi ngày vụng dại
quên rồi ánh trăng thề
hắn ngồi bên hiên vắng
từng ngụm uống tương tư
vị đắng từ kiếp trước
nợ duyên cứ chần chừ
hắn phải lòng bóng đêm
dịu dàng như rắn độc
đồng lõa trong chiêm bao
ngang tàng và gai góc
hoặc hắn là nước mắt
hoặc hắn là nụ cười
hoặc hắn là bão tố
hoặc hắn là yên vui
hắn nhìn vào gỗ đá
hắn nhìn vào cuộc đời
ồ không không - lạ quá
trong gương - hắn là người?!
nếu có một kiếp sau
hắn không cần hạnh phúc.
| 29.08.2015
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận