Nếu như ngày đó
Chúng ta nói yêu mẹ nhiều hơn
Nỗi nhọc nhằn sẽ phần nào vơi bớt
Mẹ có thế giới riêng của mình
Một khoảng trời nặng nợ hy sinh
Mẹ tất bật lo cho gia đình khuya sớm
Lại chạnh lòng vì sự vô tâm của những đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra
Chúng ta chỉ biết nhăn mặt, lắc đầu vì bữa tối không ngon
Cha lại cằn nhằn vì bàn chưa kịp dọn.
Nếu như ngày đó
chúng ta nói thương mẹ nhiều hơn
Chịu đỡ đần những việc không tên mà lại nhiều vô kể
Không rong chơi từ tinh mơ đến xế
Tập trung học hành để mẹ bớt bận tâm
Nếu như ngày đó
Chúng ta nói về mẹ nhiều hơn
Trong niềm tự hào và yêu thương vô hạn
Trước lương tâm mình, trước ánh mắt mẹ rưng rưng chứ chẳng phải trên “tường nhà bạn”
Chẳng phải Facebook, Tiktok – nơi mẹ chẳng biết, chẳng hay
Nếu như ngày đó
Chúng ta sớm đổi thay
Mẹ chẳng rời xa với bao điều vướng bận
Những đứa con trưởng thành có vô vàn hối hận
Mẹ cũng chẳng còn
Để nghe tiếng yêu thương!
Bình luận
Chưa có bình luận