Sau khi đọc tin nhắn Bách gửi đến, Đăng hấp tấp muốn giải thích với hắn, nhưng mới gõ chữ được một nửa, cậu chợt nhận ra nếu cậu làm thế thì có phải thể hiện quá lộ liễu rằng cậu thích hắn không?
Nhập rồi lại xóa, cuối cùng Đăng gửi một tin: [Tào lao!]
Rất nhanh, Bách gọi video đến. Đăng mới ngủ dậy nên đầu tóc bù xù như ổ gà, cậu vuốt vuốt mớ tóc của mình rồi nhấn chấp nhận cuộc gọi.
Trong màn hình điện thoại của Đăng là khuôn mặt Bách đang chình ình, hình như hôm nay hắn đi chụp mẫu ở ngoài, mặt vẫn còn lớp make up, nhìn gần đẹp trai không chịu nổi.
Đăng có hơi ngại ngùng nhưng vẫn cứng miệng nói: “Sao? Có gì nói nhanh!”
Bách nhìn Đăng như đang quan sát xem biểu cảm cậu có gì đáng ngờ không.
“Mày với thằng Nhật không hẹn hò chứ?”
Đăng hơi bực mình: “Tao đã nói là tào lao rồi! Không có chuyện đó đâu!”
Bách: “Thế sao nó đăng như kia?”
Bài đăng của Khánh Nhật trên instagram không chỉ có tấm ảnh chụp chung với Đăng mà còn một dòng cap: Trai đẹp thường đi cùng nhau!
Có vậy mà Bách bảo Đăng và Nhật hẹn hò, này cũng quá đáng rồi đấy!
Đăng kể lại chuyện ngày hôm qua xảy ra cho Bách, Bách nghe xong, hài lòng bảo: “Ra là vậy!”
Thế rồi hắn lại quay ngoắt thái độ, hỏi tiếp: “Ê nhưng mà, mày thật sự không cảm thấy cái ảnh chụp hơi mờ ám à?”
Đăng ngẩn ra, mờ ám? Mờ ám chỗ nào vậy?
Mà nghĩ lại thì hình như Đăng và Bách còn chưa có tấm ảnh chụp chung nào cơ!
Không ngờ ở đầu bên kia, Bách cũng nghĩ tới chuyện này.
“Bao giờ tao phải selfie với mày rồi post lên mạng để lòe nó mới được!”
Đăng bĩu môi: “Trẻ con.”
Thực ra trong lòng cậu đang rất vui!
Hai người nói chuyện một hồi, sau đó thì Bách bị người ta giục đi chụp tiếp, hắn chỉ đành tiếc nuối cúp máy. Lúc này Đăng mới mở lại mục tin nhắn trả lời nốt tin của mọi người.
Trong tất cả những tin nhắn mọi người gửi đến, chỉ có duy nhất Bách nghi ngờ Đăng và Nhật “có gì đó”, còn những người khác chỉ đơn giản hỏi xem Đăng thân với Nhật từ lúc nào vậy? Hay là: Không ghét nhau nữa à?
Đăng vào trang cá nhân của Nhật xem một hồi, thầm cảm thán rằng Khánh Nhật này cũng có khá nhiều người follow đấy, ấy thế mà lúc thoát ra lại vô tình bấm vào nút follow, đến khi định thần lại thì đã có thông báo gửi đến: Khánh Nhật follow lại Đăng!
Bây giờ Đăng mới hiểu nỗi khổ của những nghệ sĩ hay phải lên bài thanh minh cho việc “trượt tay” trên mạng xã hội, trượt tay thật mà, thật sự là trượt tay đó!!!
***
Đã bước sang tháng 8 nhưng trời vẫn rất nóng, buổi chiều nọ, Đăng được Minh (em họ Đăng nha, đã từng xuất hiện rùi) rủ đi bơi.
Trước đây tuy là từng bị đuối nước một lần, nhưng bản thân Đăng là người rất mạnh mẽ, cái gì sợ thì phải làm tới cùng, thế là sau lần đó cậu đi đăng ký một khóa học bơi. Sau này mỗi lần đi bơi, dù đã biết bơi, cậu đều chọn hoặc là khu vực nước nông hoặc nếu như ở khu vực nước sâu thì sẽ mang theo phao. Dần dà Đăng cũng không còn sợ mỗi khi phải xuống nước nữa!
Minh rủ Đăng đến một bể bơi bốn mùa ở ngay trong khu đô thị mà nhà Minh đang ở. Chỗ này có đủ độ cao thấp để chọn, Đăng chọn bể có độ sâu 1m5, Minh mới học bơi xong nên cậu ta chọn theo.
Minh cũng như Nhật, là một người có sở thích chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội, thế là cậu ta bơi được một vòng bèn ngoi lên selfie một cái với cái kính bơi, đã vậy còn tag hẳn Đăng vào.
Trở về nhà sau khi bơi xong, Đăng thấy Minh lại tag mình vào bài đăng đi bơi của cậu ta hồi chiều, Đăng comment một cái rồi mở sang mục tin nhắn.
Sao dạo này cứ có ai đăng bài gì liên quan đến Đăng là Bách lại vội vàng vào nhắn nhỉ?!
Gia Bách: [Không phải là mày từng bị đuối nước à, sao còn đi bơi?]
Đăng thấy kì lạ, chuyện cậu bị đuối nước vào mùa hè trước khi chuyển cấp đó, cậu đã kể cho Bách nghe đâu nhỉ?
Đăng nhắn lại: [Sau đó tao đã đi học bơi rồi, mà sao mày biết chuyện của tao vậy?]
Bách đang online thế nhưng lại không trả lời ngay như mọi khi, mấy phút sau hắn mới nhắn: [À, Minh An từng kể cho tao nghe nên tao biết thôi!]
Đăng nghĩ, Minh An này cũng bép xép quá nhỉ? Chuyện này tuy không phải bí mật gì nhưng sau khi bị đuối nước cậu có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nên cũng hạn chế kể lại.
Không hiểu sao nhưng sau khi Bách hỏi xong thì Đăng lại có cảm giác, hình như trước đây cậu đã từng gặp Bách rồi thì phải!
Bình luận
Chưa có bình luận