Khó đoán


Bởi vì quan tâm đến em nên tôi dần trở nên nhạy cảm hơn với tất cả những người xung quanh em

Lúc Gia Bách ngủ dậy, hắn thấy trên bàn mình có một chai nước, là loại mà hắn hay uống, nghĩ chắc lại là em gái nào đó bí mật tặng nên hắn không định nhận mà đưa cho người bạn ngồi cạnh.

“Mày cho tao?” Cậu bạn bên cạnh nghi ngờ hỏi Bách, “nhưng cái này là lớp phó cho mày mà?!”

Bách nghe thế liền sững sờ, quay sang nhìn Đăng. Mà Đăng lại đang không chú ý nên không biết động tĩnh ở bàn bên cạnh.

“Mày mua cho tao à?” Bách đột nhiên giơ chai nước ra trước mặt Đăng, hỏi.

Đăng hơi giật mình, trả lời: “Ừ, sao vậy?”

Đăng đang nghĩ xem lát nữa nên tấn công Bách bằng câu hỏi thế nào để có thể phá vỡ lớp phòng thủ của hắn, khiến cho suy nghĩ hắn hiện ra, không ngờ hắn đã tỉnh dậy rồi.

Bách lắc đầu: “Không, chỉ là tao không nghĩ mày sẽ mua cho tao.”

Cái giọng điệu cảm động này! Đăng liếc lên trên đỉnh đầu Bách xem có hàng chữ giả dối nào chạy qua không, thế nhưng vẫn là không có!

Đăng: “Mua một tặng một thôi, không cần cảm động thế đâu!”

Bách biết thừa loại nước hắn hay uống này làm gì có mua một tặng một, nhưng hắn không vạch trần lời nói dối của Đăng, cậu muốn cảm ơn hắn chứ gì, hắn biết mà! Nhưng cảm động thì là thật, tại vì lớp phó trông vậy thôi chứ cũng khó thân thiết lắm, mà hắn thì lại đang rất có hứng thú với cậu!

Đăng tiếp tục: “Thế mấy người yêu trước đây của mày không mua cho mày à?”

Bách: “Có, nhưng tao thích cái mày mua hơn.”

Đăng: “Như nhau cả mà.”

Bách: “Không giống, mày đặc biệt hơn.”

Đăng: “...” Tao nhận thua là được chứ gì!

Minh An ngồi cạnh nhìn hai người nói qua nói lại, một bên thì như mèo con kiêu ngạo khó gần, một bên giống chú chó to xác thích dính người. Tự dưng thấy đáng yêu thế nhỉ!

Còn Đăng, cậu đã muốn từ bỏ việc cố gắng đọc được suy nghĩ của Bách, có lẽ năng lực này đã bỏ qua hắn rồi. Nhưng nghĩ đến đây, Đăng lại chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo khác, có khi nào Bách cũng có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác giống cậu không?

Chính là kiểu: Những người có năng lực thì không đọc được suy nghĩ của nhau, chỉ có thể nhìn được của những người bình thường khác.

Vậy thì có thể Bách sẽ đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người, chỉ trừ Đăng ra. Đây là kết luận Đăng tạm đưa ra sau mấy ngày vừa rồi!

Chẳng lẽ mấy ngày qua Bách cũng đang thăm dò cậu?

Ái chà, con tướng này đáng ghờm thật!

Buổi tối về nhà, học bài xong, Đăng bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ trong ngày. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán của riêng cậu, chưa thể khẳng định 100% Bách cũng có năng lực giống cậu được.

Vậy sẽ chia làm hai trường hợp: Trường hợp thứ nhất, hai người có năng lực giống nhau, trường hợp thứ hai là hắn chính là lỗ hổng trong năng lực của Đăng, là trường hợp đặc biệt mà cậu không thể đọc được suy nghĩ.

Nhưng trước khi biết được hắn là bên nào, Đăng không thể thẳng thắn nói ra mà phải đổi một kiểu thăm dò khác, bởi vì chuyện này rất khó xác định!

***

Thoáng chốc đã qua nửa tháng, Đăng cảm thấy có chút vô vọng, bởi vì thực sự rất khó nhìn ra! Sắp đến 8/3, thân là lớp phó, Đăng cũng phải đứng ra tổ chức lễ cho mấy bạn nữ trong lớp, cậu tạm gác chuyện đó qua một bên.

Đăng làm một bảng excel thống kê lại những gì cần làm, những gì cần mua, sau đó thu quỹ. Số lượng nam nữ trong lớp tương đương nhau, lại thêm các bạn cũng rất đoàn kết, vậy nên Đăng cũng không phải mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Ngày 8/3 vừa hay lại là thứ sáu, lớp bọn họ được nghỉ hai tiết cuối buổi chiều nên dành thời gian đó để tổ chức. Các bạn nữ trong lớp đều biết hết rồi, bí bí mật mật làm gì, nhưng đương nhiên khi thấy những món quà các bạn nam chuẩn bị thì vẫn cực kì bất ngờ!

Lớp bọn họ quay video, mỗi một bạn nam đều tham gia ghi hình gửi lời chúc đến các bạn nữ, sau đó còn ghép hình của tất cả các bạn nữ lại để tạo thành một hình trái tim.

Hết phần video lại đến phần văn nghệ, các bạn nam đã mượn nhạc cụ của trường, lập thành một ban nhạc để biểu diễn trước lớp. Đăng không tham gia, cậu chỉ nhiệt tình ở dưới cổ vũ, trong lúc các bạn nữ đang hăng say phiêu theo ban nhạc, cậu và các bạn nam khác lén dán vào cặp sách mỗi bạn nữ một tờ note nhỏ, nội dung đại khái là: Cậu là cô gái xinh đẹp lạc quan nhất trong lòng chúng tớ! Hoặc là: Cậu là ánh dương rực rỡ, lấp lánh hào quang!

Sau khi xem văn nghệ xong thì cuối cùng đến phần chơi trò chơi, Minh An là chủ quản, cậu ta năng động nhất nhì lớp! Bọn họ đã tính toán làm sao để bạn nữ nào cũng có thể lên chơi một lần và nhận quà. Quà đều là chọn ngẫu nhiên nhưng giá trị thì như nhau.

Vốn tổ chức cho các bạn nữ chơi, thế nhưng có mấy bạn nhiệt tình kéo cả các bạn nam vào tham gia, Đăng cũng bị lớp trưởng Thanh Mai kéo lên chơi cùng. Ban đầu có hơi ngại, nhưng lúc thắng được quà thì cậu còn vui hơn cả lớp trưởng!

Cuối cùng của cuối cùng, thầy giáo chủ nhiệm đã mua tặng lớp một chiếc bánh kem sinh nhật, tuy nói là tặng các bạn nữ nhưng tất cả mọi người ai cũng ăn. Đăng còn bị mấy bạn trêu chọc bôi kem lên mặt, cậu không thèm nhịn cũng bôi lại, ai dè bạn đó lại chạy ra phía sau Bách, vậy là Đăng lỡ quệt kem lên mặt Bách!

Hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng bật cười, Bách nói: “Mặt mày trắng như mặt ma ấy!”

Đăng cũng trả đũa: “Vậy thì tao là ma anh, mày là ma em.”

Trong lúc hai người đang bận “nói chuyện”, lớp trưởng Thanh Mai thay mặt các bạn nữ trong lớp cầm mic cảm ơn các bạn nam, còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của lớp phó Phong Đăng. Lúc này, Bách tự nhiên ghé sát Đăng, thì thầm: “Mày có cảm thấy Thanh Mai thích mày không?”

Đăng đang cười vui vẻ đột nhiên ngờ nghệch, sao hắn lại nhìn ra nhỉ?

Lớp trưởng Thanh Mai thích Đăng từ khi lên lớp 11 rồi, nhờ có năng lực đọc suy nghĩ này mà từ khi đó Đăng đã nhìn ra. Vấn đề là tại sao ngay cả Minh An hay chơi với Đăng cũng không nhận ra, không ai nhận ra hết, vậy mà chỉ một thời gian ngắn Bách đã nhìn ra rồi.

Hắn thực sự đọc được suy nghĩ của người khác à?

Đăng dối lòng trả lời: “Không phải đâu, lớp trưởng thích người khác rồi!”

Bách có hơi suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế chắc tao nhìn nhầm!”

Đăng khó hiểu, rốt cuộc là hắn có thấy được hay không đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout