Chương 18: Cuộc đối thoại trong phòng bar



Làm ơn hãy nói là mọi thứ sẽ ổn đi.

Vũ hít thở sâu liên tục, cho tới khi mặt đối mặt với gã xăm trổ thì cô mới cố nặn ra một nụ cười thật quyến rũ. Đó là cô chỉ tưởng tượng ra thôi chứ thực tế thì cô biết cái nụ cười của mình quái đản đến mức nào.

Khẽ đưa tay đẩy Đức Duy sang một bên, Vũ nhẹ nhàng đằm thắm cất tiếng:

- Thưa quý ngài, bữa tiệc đã sẵn sàng, chỉ chờ quý ngài đến thưởng thức.

Cô khẽ đánh mắt ra phía sau một cái, thật may là có mấy ả vũ công với bộ ngực tròn trịa đang nhảy nhót phía sau, nếu không gã mà nhìn theo ánh mắt của cô không thấy có cái gì ngoài một lũ người điên khùng nhảy nhót thì nguy to.

Cũng may là gã đã khôi phục sắc thái bình thường , hai mắt gã dính chặt vào thân hình uyển chuyển của mấy ả vũ công, Vũ tranh thủ dùng gót giày đạp mạnh chân Đức Duy một cái ra hiệu rời khỏi.

- Người đẹp, một phòng VIP lầu 2 nhé.

Vũ cúi người:

- Lúc nào cũng sẵn sàng.

Đám côn đồ bỏ đi, Vũ thở phào một hơi, tay chân bủn rủn. Cô quay người ra sau, Nguyên đang nói gì đó với nhân viên, có lẽ anh ta đã nghe được đoạn hội thoại lúc nãy và đang đặt phòng. Còn Đức Duy thì ngồi im trên ghế từ lúc nào, hai mắt cứ nheo lại nhìn chằm chằm vào một điểm. Vâng, lẽ ra mọi việc sẽ tốt hơn với cậu ta nếu không bị thằng bạn thân lấy đi ánh sáng cuộc đời.

- Giờ cậu ngồi ở đây, tớ và Vũ sẽ vào trong. - Nguyên tuyên bố.

Đức Duy thở dài:

- Cậu mà không nói thì tớ cũng ở lại. Tớ chả nhìn thấy gì ngoài mấy ánh đèn led nhấp nháy điên rồ.

Nguyên mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai Đức Duy cái gì đó, thấy cậu ta gật đầu rồi mới rời đi. Vũ lẽo đẽo theo sau. Bộ váy bó sát làm cô khó chịu phát điên!

- Chúng ta đến phòng VIP 12A, coi bộ gã này không phải là tay ăn chơi hạng vừa.

Vũ được giao bê ba chai rượu vodka vào phòng, nhiệm vụ của cô là chuốc say gã xăm trổ đồng thời moi mọi thông tin bằng mọi cách có thể, tất nhiên là không được để lộ sơ hở. Khó đây, cô không phải là nhân viên điều tra, không phải điệp viên được đào tạo bài bản, chung quy lại chỉ là con nhóc cấp ba thích dở trò thám tử mà thôi. Hơn hết là lá gan của cô không phải lớn như mọi người vẫn tưởng. Nói tóm lại, cô đã sẵn sàng tẩu thoát bất cứ lúc nào.

Phòng VIP không khá hơn ngoài kia là bao. Ánh đèn vẫn mờ mịt, âm nhạc vẫn vặn to hết cỡ, và mấy ả vũ công đang cố uốn mình phơi bày nội y nhất có thể, số khác thì đang dính chặt lên người bọn đàn ông có mặt trong phòng. Một khung cảnh tởm lợm.

Có tất cả 6 tên, gã xăm trổ ngồi ở giữa, khuôn mặt đang dí vào màn hình điện thoại, tay kia thì đang ôm một ả điếm xinh đẹp. Vũ bê ba chai rượu đặt trước mặt gã rồi ngồi xuống, rót cho mình một ly, cất tiếng:

- Lại gặp anh rồi.

Cũng may, ông trời không ban tặng cô một vóc người hoàn hảo thì cũng đã bù đắp cho cô một giọng nói không đến nỗi tệ. Thật may đã thu hút được sự chú ý của gã.

- Người đẹp phục vụ rượu sao?

Vũ nhoẻn miệng cười, nâng ly rượu lên:

- Đặc biệt chuẩn bị rượu cho anh đó, Vodka thượng hạng, lẽ nào anh không tính nếm thử?

Giờ mới có cơ hội quan sát kĩ khuôn mặt gã ta, không có gì ngoài từ phong lưu. Hắn cầm ly rượu trên tay Vũ, không nghi ngờ gì uống cạn một hơi.

- Thế nào? - Vũ nghiêng đầu.

- Không tệ.

- Vậy thì sao không thêm một chén nhỉ? Nhìn xem, rượu làm nên người đàn ông, nhìn anh nâng ly rượu thật nam tính làm sao.

Vũ cũng không biết mình đang nói cái gì, đúng, tất cả là bịa đặt và cô hy vọng gã sẽ không nổi giận với mấy lời nhảm nhí của cô.

- Ồ... - Gã bật cười - Rượu làm nên người đàn ông, vậy cái gì làm nên người phụ nữ?

Vũ mỉm cười, vươn người ghé sát vào tai gã, giọng nói ngọt như mật rót vào tai:

- Đương nhiên là.... đàn ông!

- Hahaha!

Gã bật cười lớn, đến nỗi mấy tên kia phải quay lại nhìn. Vũ hài lòng nháy mắt với Nguyên. Mọi thứ đang tiến triển tốt.

Nguyên cúi xuống chăm chú pha chế rượu tiếp, trên môi không thôi nở nụ cười. Quả thật cô nàng này rất thông minh và lém lỉnh.

Vũ đã thành công thu hút được sự chú ý của gã. Gã đẩy cô ả đang quấn sát mình sang một bên khiến cô ả ré lên một tiếng vẻ thất vọng. Gã nốc cạn một hơi ly rượu sóng sánh. Vũ ước chừng với nồng độ cồn nặng thế này tầm 5 ly là khiến gã say bí tỉ. Cô sẽ cố gắng dở trò gì đó.

Vũ thấy mắt gã đảo quanh người mình, một cái nhìn trơ trẽn. Nhưng Vũ không quan tâm bằng việc sợ lão sẽ để ý bộ ngực bất bình thường của cô. Chao ôi, cô đã phải nhét 5 tấm lót dày cộm để có một bộ ngực "đẫy đà". Gã quay đi chỗ khác ngay, Vũ cũng đoán được thân hình của mình chả bao giờ khiến người khác phải để mắt tới, một gã sở khanh còn chả thèm nữa là.

- Người đẹp không uống sao? - Gã hỏi rồi đẩy ly rượu về phía cô.

Ờm, Vũ nghĩ mình mà nhấp một ngụm là say đến sáng mai mất.

- Em không giỏi uống rượu lắm. Anh biết đấy, cái gì em cũng giỏi trừ việc rượu và… việc đó.

Vũ nháy mắt.

- Việc gì cũng giỏi? Vậy cô giỏi việc gì?

- Anh muốn em giỏi việc gì thì em sẽ giỏi việc đó.

Một cái nhìn tự tin in sâu vào trong mắt gã.

- Vậy.... ta muốn nghe hát!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout