Chương 12: 12E (2)



Vẫn câu hỏi như khi thẩm vấn Như Hoa, Thanh Tú trả lời khá giống, chỉ khác điệu bộ và lời nói cộc cằn.

Vũ hỏi:

- Cậu và Thu có quan hệ như thế nào?

- Bạn bè hồi cấp hai thôi.

- Bạn thân?

- Không. Cậu ta hay làm phiền tôi. Thật mệt mỏi.

Vũ quan sát Thanh Tú, cô nàng rất bình thản, khuôn mặt không biểu lộ gì cả.

- Cậu biết Khánh Linh, người chứng kiến cuộc trò chuyện giữa cậu và Thu không?

- Có. - Thanh Tú đáp.

- Cậu ấy bảo rằng, Thu gọi cậu là em, lẽ nào...

Thanh Tú mất kiên nhẫn ngắt lời Vũ:

- Này cậu, Thu họ Chu, còn tôi họ Lê, không phải chị em gì đâu nhé.

Vũ bật cười:

- Ồ? Tôi có nói cậu và Thu là chị em sao?

Thanh Tú cực kì khó chịu, dường như cô ta nhận ra sai lầm của mình, khuôn mặt sa sầm đi phần nào.

- Thái độ của cậu thể hiện rõ cậu nghĩ chúng tôi là chị em.

Vũ nhún vai:

- Oan quá. Tôi định hỏi lẽ nào việc cậu khai sinh dối thêm một năm là thật nên Thu mới gọi cậu là em.

Thanh Tú cau mày:

- Ai bảo cậu như vậy?

- Tôi chỉ nghe đồn vậy thôi. Nếu không phải thì thôi vậy.

Vũ mỉm cười, một nụ cười chế giễu.

- Cậu có nghi ngờ Thu không?

- Không rõ.

- Mà sao cậu lại bỏ tiền vào ba lô vậy? Quy định của trường cậu không đọc rõ sao?

Giọng Thanh Tú trở nên bực bội:

- Tôi lười. Thủ quỹ cũ của lớp bị bệnh nên lớp đùn đẩy cho tôi, tôi ghét việc này nên chẳng chú ý cho lắm, cũng không ngờ là nó mất thật.

Vũ tiếp tục:

- Sau khi gặp Thu cậu có gặp ai nữa không?

- Không.

- Chắc chắn?

- Ừm. - Thanh Tú khó chịu gật đầu.

- Cậu có ngồi xe buýt hay tạt vào đâu đó không? Nơi hay bị trộm ấy.

- Không. Tôi về thẳng nhà.

Nét mặt của Thanh Tú trở lại bình thản. Vũ vẫn quan sát rất kĩ cô nàng, Đức Duy bên cạnh im lặng ghi chép gì đó.

- Nghe bảo cậu có bạn trai, hôm đó cậu không đi gặp anh ta sao?

Thanh Tú lắc đầu:

- Bởi vì trong ba lô giữ số tiền lớn nên tôi về thẳng nhà...

Vũ cười:

- Vậy thì số tiền bị trộm thế nào được, nói chuyện với Thu xong cậu về thẳng nhà, không đi xe buýt, không tạt qua chỗ nào, vậy tôi nghĩ cậu bỏ quên tiền đâu đó rồi.

Đức Duy ngừng ghi chép, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tú. Cô nàng phát giác ra điều gì không đúng, vội nói:

- Thật ra nói chuyện giữa chừng thì tôi có nhờ Thu cầm ba lô vào nhà vệ sinh giải quyết. Lúc đó tôi cũng buồn lắm rồi, ai dè Thu cứ giữ lại nên để cậu ta không lo tôi đi mất tôi đưa Thu giữ hộ ba lô.

Vũ gật gù như đã hiểu. Cô vỗ vai Đức Duy:

- Xong rồi, chúng ta nên về thôi.

Vũ liếc Thanh Tú, cô nàng buông một câu:

- Hi vọng các cậu nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Vũ bước đến cạnh cô nàng, ghé sát tai và nói:

- Yên tâm, không chỉ thủ phạm, cả tòng phạm cũng sẽ tìm ra sớm thôi.

Vũ bỏ đi mà không quay lưng lại. Cô không nhìn cũng biết rằng bộ mặt Thanh Tú như thế nào. Khi cô nói xong câu ấy thì vai cô nàng run lên đôi chút. Vũ nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng trải qua việc này nên mới để lộ nhiều sơ hở vậy.

- Tiếp theo chúng ta đi đâu? - Đức Duy hỏi.

- Theo dõi Thanh Tú. Tớ muốn gặp bạn trai của cô nàng.

Đức Duy nhìn một bên mặt của Vũ, cô rất bình thản, đôi mắt nhìn về phía trước đầy tự tin. Cậu biết cô nắm chắc kết quả trong tay rồi. Không phủ nhận rằng cậu rất khâm phục cô nàng, chỉ với vài câu hỏi đơn giản mà đã làm đối phương chật vật. Giống như Như Hoa, Thanh Tú trả lời mọi câu hỏi như một cái máy, nhưng Vũ đã khéo léo dẫn dắt cô nàng đi theo chiều hướng khác với Như Hoa. Lúc thẩm vấn Như Hoa Vũ hỏi khá kĩ việc gặp Thu trước. Còn đối với Thanh Tú thì cô nàng lại hỏi hành trình của Thanh Tú trước rồi mới hỏi sang phần gặp gỡ Thu.

Nếu giữa Thanh Tú và Như Hoa có quan hệ thì chắc chắn Như Hoa sẽ mách nước cho Thanh Tú. Không may mắn thay hai người này trí thông minh lại có hạn và Đức Duy nghĩ người đứng sau có thể cũng chẳng thông minh ranh ma gì.

Đức Duy và Vũ gặp Nguyên ở cổng trường. Cậu ta hai tay đút túi quần, tựa vào cánh cổng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá từng đốm nhỏ hắt xuống chiếc áo sơ mi trắng. Cậu ngẩng đầu nhìn tán lá xanh um, vẻ mơ màng. Khung cảnh này cũng đủ để làm mấy nữ sinh qua đường thét gào. Nhưng cậu rất trầm tĩnh, bình thản như nước. Chứng kiến một cảnh này Vũ không thể phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp. Cũng phải, mĩ nam của trường cơ mà.

- Tưởng cậu về luôn rồi chứ. - Đức Duy bước nhanh tiến đến đập vai Nguyên.

Nguyên không đáp, nghiêng người qua nhìn Vũ.

- Chào cậu.

Vũ gật đầu lấy lệ.

- Thẩm vấn xong rồi à?

Đức Duy và Vũ gật đầu. Đức Duy kể tóm gọn cho Nguyên nghe, Vũ thấy cậu ta nghe cho có lệ vì trông bộ dạng không nghiêm túc một chút nào.

Nguyên gật đầu vài cái rồi nói:

- Thật ra lúc đó tớ đi theo Như Hoa. Cậu ta đi gặp một anh chàng. Anh ta mặc đồng phục trường A, khá điển trai, trông hai người họ rất thân mật. Chắc là bạn trai.

- Giờ chỉ cần xem xem anh ta có phải cũng là bạn trai của Thanh Tú không.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout