Còn có cả luật này nữa sao?
Nhìn mọi người ngơ ngác, Vũ mới giải thích:
- Vì để tránh thủ quỹ làm mất tiền hay là "ăn bớt" tiền quỹ nên luật này nhà trường mới bổ sung năm nay. Luật được thêm vào một góc nhỏ nơi bảng tin nên ít ai chú ý, cũng ít ai biết. Nhưng là thủ quỹ thì nhất định đã được phổ biến tận tai, phải không Thu?
Thu gục gặc đầu, đôi mắt cô nàng đã đỏ hoe nhưng không khóc nữa. Ánh mắt có chút lấp lánh nhìn Vũ, giống như người bị chết đuối vớt được phao cứu hộ vậy.
Đức Duy nhíu mày nhìn mấy vị khách ghé thăm, hỏi:
- Vậy nếu tiền mất, thì đó là trách nhiệm của lớp A và E phải không?
Tên lớp E và Nguyễn Khánh Linh đờ người một lúc lâu. Khánh Linh đảo mắt một vòng, như nghĩ ra một điều gì đó, lại nói:
- Có thể thủ quỹ lớp cậu vì thiếu tiền mà đe dọa thủ quỹ lớp tôi và lớp E mở G.B không? Bởi vì khi chúng tôi hỏi chuyện thì khuôn mặt của thủ quỹ lớp tôi rất sợ hãi.
Thu lắc đầu nói:
- Tớ không có đe dọa gì cả, bọn tớ chỉ… chỉ giải quyết một số việc riêng mà thôi...
Vũ hơi cười:
- Tôi không phủ nhận khả năng đó. Nhưng tình hình từ lấy trộm tiền giờ thành đe dọa thì diễn biến có hơi nhanh.
Khánh Linh tức tối nói:
- Cậu nghĩ là tôi nói dối?
Vũ nhún vai:
- Tôi không nghĩ thế. Mà biết đâu được. Dù sao cũng không ngoại trừ khả năng đe dọa gì đó. Nhưng mọi người cho chúng tôi 3 ngày phải không? Vậy trong 3 ngày chúng tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.
Dứt lời, Vũ nở một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy tự tin. Đúng lúc đó tiếng trống vang lên, tiếng bước chân dẫm lên nhau rầm rộ ngoài cửa lớp. Khánh Linh nhìn Vũ, nghiến răng nói:
- Tốt hơn hết là cậu nên giữ lời.
Sau đó cô nàng bỏ đi. Mấy tên lớp E lườm Thu một cái rồi cũng lần lượt rời khỏi. Mọi người trong lớp dần yên vị chỗ ngồi, nhưng đâu đó vẫn còn bàn tán xôn xao. Một thủ quỹ lớp B bị gán mác "ăn trộm" như vậy, đối với mọi thành viên trong lớp thật không dễ chịu gì.
Thu bứt bứt tay, lúng túng nhìn Vũ:
- Ngọc… Ngọc Vũ… sao cậu lại chắc chắn như vậy? Nếu chúng ta không tìm ra được thủ phạm thì chuyện này còn liên lụy cả cậu nữa...
Vũ nhìn Đức Duy, đáp:
- Cậu yên tâm, cứ tin tưởng ở lớp trưởng, phải không lớp trưởng?
Đức Duy gật đầu:
- Tớ sẽ cố gắng để việc này không đến tai thầy chủ nhiệm. Và sẽ vận dụng vài mối quan hệ để điều tra.
Hai mắt thủ quỹ bắt đầu rưng rưng, cảm động nói:
- Cảm ơn các cậu nhiều lắm, dù mọi người hoài nghi tớ mà hai cậu vẫn tin tớ như vậy...
Nhưng chưa đợi Thu nói hết, Vũ đã bỏ về chỗ ngồi. Cô tham gia vào vụ này chỉ vì tò mò thôi, và vụ này còn liên quan đến lớp A nên cô muốn xem xem có phải 100 phần trăm lớp A là "con ngoan trò giỏi" không.
Suốt giờ học, không khí lớp trầm lạ thường. Cũng phải, xảy ra chuyện lớn như thế, ai mà toàn tâm học hành được. Thầy chủ nhiệm có phát giác ra điều gì đó nhưng hỏi đến ai thì mọi người chối bay chối biến một cách thần kì, và thầy cũng không nghi ngờ gì nữa. Vũ vạch ra giấy vài thứ cần điều tra, mấy năm quan sát xung quanh của cô thật không uổng phí. Cô nghĩ cái đám lớp A và E chưa đạt đến độ nói dối mà vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Vì vậy có thể dễ dàng quan sát nét mặt, ánh mắt người đối diện và suy ra được đâu là thật, đâu là giả trong lời nói. Vụ cãi vã lúc nãy không ai nói dối cả, theo quan sát của cô là thế, nhưng khi tên lớp E phối hợp với Khánh Linh lớp A thì có chút gượng gạo. Điều này chắc chắn có gì đó. Nói chung cần phải gặp thủ quỹ của hai lớp thì mọi thắc mắc mới được giải tỏa.
Vũ nhìn Thu, cô nàng đang cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đầy lo lắng. Cô nàng ngồi chéo cô nên chỉ cần lách người một chút là cô có thể nhìn thấy sách vở trên bàn của cô nàng. Vũ nhận ra Thu chưa viết một chữ nào trên vở cả. Cũng phải, tâm trí đâu mà động bút nữa.
Thật ra, cô nghĩ, suốt hai năm học với Thu, Thu đều là thủ quỹ của lớp. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, bệnh của mẹ Thu quanh năm phải nhập viện nhưng quỹ lớp chưa bao giờ bị thiếu một đồng nào. Vậy thì có lí do gì để Thu ăn cắp số tiền lớn như vậy chứ. Và tại sao mọi chuyện đều nhắm vào cậu ấy? Một thủ quỹ ngoài bạn bè trong lớp ra thì số bạn ngoài lớp rất hiếm hoi. Thu cũng không phải loại người dễ gây thù chuốc oán, vậy động cơ là gì?
Vũ đưa tay lên xoa cằm, khuôn mặt đăm chiêu. Thủ quỹ lớp E thì cô không biết nhiều, nhưng thủ quỹ của lớp A thì khá nổi bật về ngoại hình xinh xắn, thông minh lanh lợi. Nếu cô nhớ không nhầm hình như tên là Lê Như Hoa.
Vũ thở dài, xem ra ngồi đoán già đoán non cũng không được gì, chờ tới lúc trực tiếp gặp mặt thì tốt hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận