Chương 5: 12A (1)


 

 

Khi tiếng chuông tan học vang khắp các hành lang thì cùng lúc thầy giáo giải xong bài tập cuối cùng. Khắp lớp B vang lên tiếng lách tách của nắp bút và tiếng xếp sách vở. Chờ lúc thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp thì mọi người xúm lại quanh lớp trưởng. Vũ không tham gia vào đó, nhưng cô nghe thoáng thấy giọng nói trấn an của Đức Duy với mọi người:

- Mọi người không phải tham gia vào chuyện này đâu, tớ hứa sẽ giúp thủ quỹ điều tra rõ ràng, rửa sạch danh dự cho lớp B.

Giọng một bạn nam chen vào:

- Tớ cũng không tin là thủ quỹ lớp ta ăn trộm tiền. Lớp trưởng, cậu nhất định phải tìm ra được thủ phạm.

Đức Duy gật đầu, thề thốt hứa hẹn vài câu rồi mọi người mới an tâm ra về. Thu vẫn ngồi im ở chỗ của mình, sách vở còn chưa bỏ vào cặp. Vũ liếc cô nàng một cái rồi lướt qua lớp trưởng ra khỏi lớp.

Khoảng tầm 5 phút sau Thu mới lầm lũi đi ra. Vũ vẫn chưa về, cô đứng một chỗ khuất, sau khi chắc chắn chỉ còn mình Đức Duy đang khóa cửa thì cô mới bước đến, gọi một tiếng:

- Lớp trưởng...

Đức Duy ngẩng đầu, hai mày nhướn lên:

- Vũ còn chưa về sao?

- Tớ chờ cậu đi đến lớp A.

Đức Duy hơi nhíu mày rồi cũng gật nhẹ đầu một cái.

Lớp A chỉ cách lớp B vài bước chân. Lớp A vẫn chưa về, mọi người trong lớp vẫn cặm cụi ghi chép bài chăm chú như chưa hề nghe tiếng chuông tan học vậy. Đức Duy và Vũ đứng tựa vào tường chờ đợi. Từng phút trôi qua dài lê thê, không gian vẫn im ắng. Thỉnh thoảng có vài tốp người đi qua cười nói vui vẻ. Vũ khẽ liếc Đức Duy, cậu ta cúi gằm mặt xuống, đưa tay đẩy đẩy gọng kính, đầy nét suy tư trên gương mặt thư sinh.

Vũ tựa đầu vào tường, suy nghĩ mông lung. Đột nhiên Đức Duy lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng:

- Sao cậu lại tham gia vào vụ này?

Vũ không nhìn cậu ta, hỏi ngược lại:

- Vậy tại sao tớ không được tham gia vào?

- Ý tớ là, thường ngày cậu vốn lãnh đạm với mọi người, đột nhiên lại hứng thú với chuyện này..

- Bản tính tớ vốn tò mò, tuy tớ ghét giao tiếp với người khác nhưng tớ lại rất hiếu kì với một số thứ, ví dụ như vụ mất tiền hiện tại.

Đức Duy quay sang nhìn nhìn Vũ vài giây rồi nói:

- Cậu cũng thật kì lạ...

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Năm phút, rồi mười phút, cuối cùng cái lớp mọt sách kia cũng chịu gấp sách vở ra về. Từng người lần lượt đi ngang qua hai người, có người còn không thèm liếc mắt, có người quay đầu nhìn một cái rồi cũng xoay lưng đi khỏi. Vũ theo chân Đức Duy vào lớp A. Đây là lần đầu tiên Vũ vào lớp A. Cũng không khác lớp B là bao. Chỉ có mấy chậu hoa tươi trên bậu của sổ được chăm sóc kĩ càng. Những tờ giấy ghi nhớ được dán cẩn thận đều nhau thẳng hàng thẳng lối. Thậm chí còn không tìm ra chút bụi bẩn nào ở mỗi góc lớp. Có lẽ lớp phó vệ sinh của lớp này là cung xử nữ.

Trong lớp chỉ còn khoảng mười người, chắc là những người học ôn ca tối. Cặp mắt của những người đó đều nhìn về phía Vũ và Đức Duy khi cả hai vừa đặt bước chân đầu tiên vào lớp A, trong đó có Khánh Linh.

Đức Duy lịch sự nói:

- Có thể cho tớ gặp thủ quỹ của lớp một chút?

Như Hoa gấp sách lại, đưa tay vẫy vẫy ý nói là mình đang ngồi bàn đầu. Đức Duy có ý muốn gặp riêng nhưng Khánh Linh nói ngay:

- Dù gì cũng không phải chuyện riêng tư, cậu có thể nói ở đây luôn.

Đức Duy cũng không phản đối. Vũ bắt đầu lia mắt quan sát. Tất cả đã dừng động tác lại để theo dõi cuộc hội thoại, duy chỉ có một người ngồi ở góc lớp đang hí hoáy vẽ cái gì đó, nom rất chăm chú. Anh chàng đó khá nổi với mái tóc nâu, nhìn kĩ mới biết đó là tóc tự nhiên, không phải nhuộm. Vậy… cậu ta là con lai? Khi cậu ta ngẩng đầu lên một chút thì Vũ càng khẳng định suy nghĩ của mình đúng. Mũi rất thẳng, mắt màu nâu như mắt của cô, da lại trắng bóc. Khuôn mặt đậm nét lai Tây. Cậu ta rất nhanh bắt lấy ánh mắt của Vũ, không hề lúng túng mà nhìn lại. Mắt của cô bỗng nhiên thấy hơi tê, khẽ chớp một chút.

Hai đôi mắt nâu cà phê chạm nhau không hề kiêng kị, giống như hai cục nam châm khác cực hút nhau, mang đến cho người ta cảm giác lạ lẫm.

Anh chàng đó nhấc một bên lông mày sắc sảo, sau đó thu hồi tầm mắt của mình cúi xuống tiếp tục công việc riêng.

Vũ cũng không nhìn nữa, loại bỏ mọi suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu. Tiết mục quan sát xung quanh của cô chấm dứt, bây giờ cô toàn tâm toàn ý theo dõi cuộc nói chuyện của lớp trưởng và Như Hoa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout