Chương 75



Chương 75

Ngày 16 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

[Tổng kết kỳ 1 khoá IDK:

Nhóm A: 16 bài thi - 10270 điểm.

Nhóm B: 18 bài thi - 13367 điểm.

Nhóm C: 12 bài thi - 8134 điểm.

Nhóm D: 19 bài thi - 13291 điểm.

Nhóm E: 9 bài thi - 5612 điểm.

Nhóm bị loại (nhóm E) sẽ được dịch chuyển khỏi kết giới ngay khi tổng kết được công bố.

Xếp hạng điểm cá nhân:

1. Himeno Katou - nhóm A: 1057 điểm.

2. Nishikate Kyuuta - nhóm A: 1041 điểm.

3. Eizer Itzli - nhóm D: 912 điểm.

4. Tiaka Keiko - nhóm B: 817 điểm.

5. Asayake Kiin - nhóm D: 803 điểm.

Nội dung huấn luyện kỳ 2: kỹ năng hỗ trợ. Bài kiểm tra tổng kết sẽ thực hiện vào ngày 15 tháng 10 năm 3997.]

Thông báo này hiện rõ trên màn hình điện thoại và khiến cho tôi tỉnh ngủ ngay ngay khi thức giấc. Chi tiết hơn tôi nghĩ, cứ ngỡ là chỉ công bố điểm tổng của nhóm thôi, ai ngờ đến cả những thông tin như số lượng người còn lại, điểm cá nhân cao nhất và cả thông tin của kỳ sau cũng đã được hé lộ. Tôi nhìn chăm chú vào bảng xếp hạng cá nhân không rời khi tên mình được ghi lên đó, đã bảo chị Katou rồi mà chị ấy không nghe, bài kiểm tra lý thuyết này là quá dễ, tôi mà làm xong nhanh hơn chị ấy một chút là được hạng nhất rồi; mà cũng tốt, một tên tiểu thường dân như tôi thì không nên tỏ ra quá nổi bật. Cái làm cho tôi ngạc nhiên thêm nữa chính là việc tên của Kiin cũng xuất hiện, dù chỉ là hạng năm, nhưng so với một tên lười học như cậu ấy thì đã là quá chăm chỉ.

Nhìn vào số lượng bài thi, tôi tự hỏi rằng chẳng phải việc rụng rời đang diễn ra quá nhanh sao? Trước hôm thi, chị Katou có nói cho tôi về việc có thêm hai người rời đi do hết điểm Kami sau hai trường hợp trước đó nên con số mười sáu này là không quá ngạc nhiên. Nhóm B và nhóm D thì bảo toàn được gần như toàn bộ lực lượng, cái đang để ý là hai con số còn lại, mười hai ở nhóm C và chín ở nhóm E sao? Đó là lý do chính khiến cho tổng điểm của họ thấp như vậy, nhưng lý do thật sự thì vẫn là ẩn số.

Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ quá nhiều thì một tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo, là của chị Katou: “Thầy Mibaru ra lệnh tập trung, hôm nay chúng ta sẽ đến lớp, chuẩn bị đi nhé.” Nhận được, tôi nhanh chóng đáp lại hai chữ “đã rõ” rồi nhanh chóng đứng dậy đi tắm rửa.

...

Không mất quá lâu, tôi xuống đến phòng học chung và trở về vị trí ngồi của mình. “Ôi trời, bụi quá.” Chưa kịp ngồi xuống, tôi mới chỉ quét một đường ngón tay trên mặt bàn, một vết lằn đen hiện ra cho thấy lớp bụi này dày như thế nào.

“Chào buổi sáng, Kyuuta, và cả lâu rồi không gặp.” Là Panzai - cậu bàn kế bên đã vào trước tôi, cậu ta chào tôi với một gương mặt rạng rỡ như thường lệ và đưa cho tôi một tờ khăn giấy ướt.

“Ồ, chào buổi sáng, Panzai, cảm ơn nhá.”

“Tính ra mặc dù ở đây cả tháng rồi nhưng đây mới là lần thứ ba chúng ta tập họp ở phòng học này ha.”

“Ừm.” Tôi gật đầu trả lời, đối với tôi thì cũng đồng thời là lần thứ ba tôi gặp thầy Mibaru nữa, mặc dù bảo là Slyzei phụ trách hướng dẫn.

“Mà hạng hai luôn cơ đấy. Không ngờ cậu giỏi đến vậy đó.”

“Haha, cũng cũng thôi, chủ yếu là ăn may do trắc nghiệm. Còn cậu thì sao, Panzai?”

“Bảy bảy bảy.”

“Ồ, cũng không tồi mà.”

“Thôi ngồi vào chỗ đi, thầy vào rồi kìa.”

Tôi nghe theo, lau nhanh bộ bàn ghế, cất tờ khăn giấy bẩn vào hộc bàn rồi ngồi xuống. Thầy Mibaru sau đó cũng đi vào.

“Được rồi, trật tự nào, sao lớp vắng thế? Mọi người đâu cả rồi, Katou, báo cáo đi.”

“Vâng, nhóm A sĩ số mười sáu, hiện diện mười ba, vắng ba ạ.”

“Ơ? Ba người đó đâu rồi?”

“Dạ, thông báo đến hơi trễ nên họ có thể chưa chuẩn bị sẵn cho buổi học hôm nay vì vẫn đang nghĩ là tự do hoạt động.”

“Haizz, thôi bỏ đi. Chúng ta vẫn trao đổi bình thường, ban cán sự có nhiệm vụ thông tin lại cho họ đấy.”

“Vâng.”

“Ừm, ngồi xuống đi... Rồi, vào việc luôn nào, tất cả đã xem qua bảng tổng kết kỳ một hết chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Nhóm A chúng ta hạng ba trên năm, mọi người nghĩ sao?”

“...”

“Im lặng thế? Mà nên như vậy đấy, với thực lực của một nhóm đứng đầu, kết quả này là quá tệ, học hành kiểu gì thế?”

“...”

“Không ai nói gì à? Katou, đại diện trả lời đi.”

“Dạ, có thể là việc được tự do quá mức đã khiến mọi người dửng dưng và có tinh thần chủ quan.”

“Tất cả đã nghe rõ chưa? Nhìn vào nhóm trưởng này, nếu ai cũng được như thế thì điểm tổng đã không tệ như thế rồi.”

“Dạ, chúng em xin lỗi ạ.”

“Được rồi, phê bình đến thế thôi. Dù sao thì trước mắt vẫn là kỳ hai này, như tất cả đã biết, chủ đề của kỳ này là kỹ năng hỗ trợ, nó đan xen việc lý thuyết và thực hành thay vì khô khan như trước nên là đích thân tôi sẽ huấn luyện. Rõ chưa.”

“Dạ.”

“Còn một chuyện nữa, điểm Kami của kỳ này tôi đang giữ của mỗi người là một nghìn điểm. Đáng ra tôi sẽ chuyển hết cho từng người, tuy nhiên, tôi lại không ngờ ở nhóm A lại xuất hiện trường hợp bị loại do không biết quản lý chi tiêu đấy.”

“...”

“Tháng trước có hẳn ba người như vậy nên là tôi có một kế sách để hạn chế rủi ro đó, tôi sẽ chỉ chuyển cho mọi người phân nửa, còn lại tôi sẽ tạm giữ thay. Vừa để quản lý chi tiêu, vừa để phòng hờ cho trường hợp tắc trách, tất cả thấy sao?”

“...”

“Không ai phản đối nhỉ. Vậy cứ thế mà làm, yên tâm đi, tôi chỉ giữ thay thôi. Được rồi, dù sao cũng không tập trung đủ, hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ chuyển số điểm Kami trên vào tài khoản của mỗi người, tất cả có thể giải tán.”

Thật đúng là thầy Mibaru, tôi trở về phòng trong sự ngỡ ngàng khi mọi thứ diễn ra quá nhanh gọn. Mọi người có vẻ ủ rũ sau buổi trao đổi khi thầy Mibaru dường như sẽ nghiêm khắc hơn trước, tôi thì không quá bận tâm về những lời đó, tới đâu thì tới; vụ điểm Kami cũng vậy, việc thắt chặt quản lý chi tiêu cũng chỉ vì tốt cho tập thể chúng tôi, tôi tiết kiệm được hơn bốn trăm điểm trong tháng trước nên đó không phải là vấn đề. Ngược lại, tôi còn đang mong chờ hơn về thời gian sắp tới, khác đi rồi, có thứ hay ho để học hỏi và một người thầy nghiêm khắc huấn luyện, mọi thứ chắc sẽ tuyệt lắm.

Ting! Một âm thanh vang lên khi đứng trước cửa phòng, tôi mở điện thoại ra để xem tin nhắn. Đó là của Kiin: “Mười hai giờ rưỡi gặp tao ở phía sau toà E.” Tôi nhắn lại “ok” không mấy suy nghĩ rồi vào phòng, mặc dù cũng có giữ liên lạc nhưng đây là lần đầu tôi và Kiin hẹn gặp nhau, chắc là đến bây giờ cậu ta mới được thả lỏng sau một tháng mệt mỏi với Kyouri đây mà. Chắc trưa nên mua gì qua ăn uống với cậu ta cái nhỉ?

Chớp mắt đã đến giờ, tôi tranh thủ đến điểm hẹn với một hộp trái cây lớn cắt sẵn trên tay. Sau toà E ư? Tôi đã đến rồi nhưng lạ thật, mọi thứ hiện ra trước mắt tôi chỉ là một bãi đất trống thôi, đến cả bàn ghế để ngồi cũng không có, bầu không khí thậm chí còn yên ắng hơn khi các học viên nhóm E đã bị loại.

Một lúc không quá lâu sau, Kiin cũng đã đến, tôi mừng là mình không nghe nhầm điểm hẹn. Thế nhưng, hình như có điều gì khác lạ đang tới. Kiin từ phía toà D mà qua, sau khi nhìn tôi thì bước chân trông vội vã và nặng nề hơn hẳn, cậu ấy cúi gằm mặt xuống đất mà hùng hục lao đến đây. “Ồ, chào Kiin, lâu rồi không gặp, nhóm mày ổn chứ, tao có mang theo chút trái cây...” Chưa kịp nói hết câu, Kiin bước tới ngay trước mặt tôi với một ánh mắt hình viên đạn, cậu ta gạt mạnh làm đổ hộp trái cây ra đất rồi dùng tay nắm chặt lấy hai mép cổ áo mà ép chặt cổ tôi vào tường.

“Khụ khụ! Đau... Kiin, buông ra coi... Mày làm gì vậy?” Tôi cố gắng hỏi một cách mù quáng trong cơn đau sau khi bị đập mạnh vào phía sau đầu.

“Mày dám quấy rối Kyouri?”

“Khoan đã, mày nói gì, quấy rối gì cơ?”

“Câm mồm, nhóm tao đã biết hết chuyện của mày với Kyouri rồi.”

“Chuyện gì mới được chứ.”

Uỳnh! Kiin nhấc người tôi ra rồi lại húc một phát thật mạnh vào tường.

“Chẳng phải cô ấy đã bảo mày ngoan ngoãn đi rồi sao? Mày vẫn cố chấp và phá phách nhỉ? Nghe đây, lần trước là do Kyouri đã nhẹ tay, nhưng tao thì sẽ không đâu. Đây là một lời cảnh cáo, nếu mày dám quấy rối Kyouri hay phá đám nhóm tao một lần nữa, tao tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mày. Rõ chưa.”

Dứt lời, Kiin kéo tôi lại, giáng cho tôi một cú đấm thật mạnh vào mặt khiến tôi ngã lăn ra đất rồi bỏ đi ngay sau đó. Chết thật, đau quá, rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Đến mơ tôi cũng không ngờ rằng, cuộc hẹn lần này của Kiin lại là một sự đe dọa của cậu ấy dành cho tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout