Chương 74



Chương 74

Ngày 02 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Xóa bỏ được khoảng cách, tôi đã thành thật kể lại hết những chuyện đã xảy ra với chị Katou, liên quan đến lần đụng độ với Kyouri hôm trước.

“Thì ra là vậy à? Lại đây, để chị chữa trị cho.” Chị Katou nghe xong liền kéo tôi ngồi sát lại và tập trung hồi phục những vết bầm.

“Nhẹ thôi chị, mạnh bạo quá đấy.”

“Ai bảo, cũng tại em nghe lén người ta còn gì.”

“Đã bảo là không hẳn là nghe lén mà, Kyouri nói chuyện ngay lối vào nên em nghe được thôi.”

“Haizz, thôi bỏ qua đi. Cô ấy đã như thế, em đắc tội nặng với người ta rồi đó.”

“Em nào muốn chứ.”

“Thế em định làm sao, Kyouri bắt em phải rời khỏi khoá huấn luyện à?”

“Vâng, nếu không thì để đạt được mục đích của mình, cổ sẽ không để cho em yên ổn ở đây.”

“Thật ra thì không chỉ Kyouri đâu, những Slyzei nhóm khác và cả thầy Mibaru đều đang cố gắng tranh đấu cho vị trí đứng đầu của khối IDK mà.”

“Chị có biết họ làm thế vì điều gì không?”

“Biết, thầy Mibaru đã từng nói với chị rồi. Như ma vật, Slyzei cũng có cấp bậc, cấp S là cao nhất và khi đạt đến thì họ sẽ được trao đổi với Kami. Việc thăng bậc của Slyzei được thực hiện từ con số 0 và đứng đầu khoá huấn luyện này sẽ tăng một bậc cho Slyzei đó.”

“Thật vậy sao?”

“Ừm, Pineyol cũng từng kể cho chị mà lúc đó chị chẳng quan tâm mấy. Mà quay lại, theo lời em kể thì có vẻ như Kyouri đang xem như mốt mối đe doạ. Cổ đang dùng sai lầm này để cố trục xuất em đi nhằm giảm lực lượng của nhóm A chăng?”

“Nếu vậy thì cũng có lý đó ạ.”

“Vậy tính sao đây? Slyzei không được trực tiếp làm hại con người nhưng gián tiếp thì có thể. Sức mạnh của cô ấy em cũng đã trải qua rồi, có dám chống lại không?”

“Kyouri rất đáng sợ, đụng độ cô ấy khiến cho em luôn bị át vía. Nhưng em quyết định rồi, em sẽ không chỉ vì thế mà từ bỏ khoá huấn luyện này.”

“Ồ, thật sao?”

“Vâng, em vẫn chưa điều tra được gì mà. Với lại một người luôn bị bao trùm bởi bóng tối và sát khí như thế mà đạt được trao đổi với Kami, chẳng phải mọi chuyện sẽ tệ thêm sao? Phải ngăn Kyouri lại, nếu muốn chơi xấu thì cứ đến, nếu muốn dùng thủ đoạn thì cứ dùng, em sẽ chống lại cô ta.”

“Được, vững tâm như vậy là tốt. Nhưng cũng đừng áp đặt bản thân quá, dù cho có quyết định ra sao, chị vẫn sẽ ủng hộ em hết mình.”

“Thật ạ?”

“Ừm, tất nhiên rồi.”

“Chị đối tốt với em quá đó, chị Katou.”

“Chẳng phải vì chúng ta đều đang theo đuổi cùng một mục tiêu sao? Vậy mà có người lại nghi ngờ chị đấy.”

“Ự... Em xin lỗi mà.”

“Hihi, chị đùa thôi, không sao không sao! Rồi, xong rồi đấy, thử đứng dậy vận động xem.”

“Dạ.”

Chị Katou bảo là đã hồi phục xong cho tôi, sau đó đứng dậy và lên giường tôi ngồi. Trong khi đó, tôi nghe theo chị ấy mà đứng dậy vận động.

“Kỹ năng hồi phục của chị tuyệt thật đó.” Qua vài đường cơ bản, tôi nhận ra những cơn đau ê ẩm đã hoàn toàn biến mất, xương khớp cũng hoạt động trơn tru hơn khá nhiều.

“Nhiêu đó vẫn chưa nhằm nhò gì đâu.” Chị Katou cười với dáng vẻ tự hào.

“Mà nãy chị bảo là về phòng chuẩn bị đến lớp mà. Gần bảy giờ rồi kìa, chị tranh thủ đi đi.”

“Không!”

“Dạ?”

“Không đi học nữa! Với cả cũng không về phòng, hôm nay chị sẽ tá túc ở đây luôn.”

“Ơ, sao lại thay đổi thế ạ. Phòng em đó.”

“Cũng tại em thôi, ai bảo em đi báo với Panzai cho chị nghỉ bệnh làm gì. Nhìn nè, nãy giờ một đống người nhắn tin hỏi han chị rồi đó, giờ mà ra ngoài bị nhìn thấy thì khác nào lộ ra việc chị nói dối chứ.”

“Nhưng mà...”

“Với lại cũng đừng có nghĩ chị là một người như thế, ngoài em ra thì chị chưa từng đặt chân vào phòng của một tên con trai nào đâu.”

“...”

“Thế nên là yên tâm đi nhé.”

“Dạ được rồi, cũng là lỗi em.”

“Tốt!”

Nói xong, chị Katou lại cuộn người trong chăn trong khi tôi thì đi rửa chén bát.

“Đảm đang quá ta.”

“Chịu thôi, em sẽ viện cớ cảm bệnh để khỏi rửa cho coi.”

“Hì hì, sau này em sẽ là một người chồng tốt đấy, Kyuuta.”

“Thôi, em không dám nhận.”

“Hì.”

“Mà nhóm A mình sao rồi chị. Mấy nay em toàn đi tập luyện buổi đêm nên chẳng đến lớp mấy.”

“Đến lớp chi, phòng học dưới đó cũng chả có ma nào đâu.”

“Thật ạ?”

“Ừm, nhóm mình đúng là khác biệt nhất. Trong khi người ta tụ tập học hành thì nhóm A được tự do hoạt động theo ý muốn nên mỗi người một phòng, chẳng giống một tập thể gì cả.”

“Đúng là không bất ngờ ha! Thế còn việc học của mọi người thì sao?”

“Chị có nói rồi đúng không, việc chị với Panzai mà Mizini được phân công phụ trách việc tổng hợp thắc mắc để hỏi lại thầy Mibaru ấy.”

“Dạ.”

“Bởi thế nên tụi chị đã phải kết bạn với hết mọi người trong nhóm để họ liên lạc khi cần. Panzai với Mizini thì chị không biết nhưng riêng chị thì ít lắm.”

“Ý là ít người nhắn hỏi ấy ạ.”

“Kiểu thế, việc hỏi han về tài liệu thì chả thấy, toàn nhắn tin tám chuyện với chị thôi. Đương nhiên là vì ngoài phận sự nên chị cũng không trả lời mấy.”

“Ồ!”

“Ồ cái gì, chị đang lo cho cái tương lai của nhóm này đây. Bài kiểm tra cuối kỳ này sắp tới rồi, không biết có học hành gì không nữa.”

“Chắc là khô khan quá, em cứ tưởng vào là được tập huấn năng lực các thứ, ai mà dè lại được quăng cho một mớ tài liệu lý thuyết rồi bảo tự học đâu. Chắc mọi người cũng chán nản lắm.”

“Ừm, chị cũng chán lắm rồi, muốn đi tập luyện với em cơ. Tự nhiên vớ phải cái chức nhóm trưởng này, mệt thiệt chứ.”

“Thôi, cố gắng nào, chị Katou.”

“Hứ, chị biết rồi. À mà em biết không, bắt đầu có người rời đi rồi đó.”

“Sớm vậy ạ? Nhóm mình hay nhóm khác thế?”

“Chuyện này là bí mật nha, em đừng kể cho ai hết.”

“Dạ.”

“Không hiểu sao nhưng dạo này ở nhóm C và nhóm E đang có rất nhiều người tự nguyện rời đi.”

“Tự rời đi?”

“Ừm, bạn chị kể lại cho chị. Điểm Kami của họ vẫn còn nhiều, quá trình học và quan hệ đều rất tốt nhưng không hiểu sao số người rời đi vẫn cứ tăng.”

“Chắc có chuyện gì đó rồi. Còn mấy nhóm khác thì sao ạ?”

“Mấy nhóm khác kể cả nhóm mình cũng có người rời đi, nhưng số lượng thì ít hơn hẳn, lý do thì cũng rõ ràng hơn nhiều. Nhóm A mới chỉ có hai người đi thôi, đó là trường hợp của cậu bé Ibiki do nhớ nhà và của cô Onami do tiêu hết điểm Kami.”

“Mới có nửa tháng, không biết có bao nhiêu người trụ được đến cuối nữa.”

“Haizz, tới đâu hay tới đó. Chị cũng không muốn nghĩ nhiều chi cho nhức đầu, trước mắt là cố gắng cho kỳ kiểm tra ngày mười lăm sắp tới cái đã.”

“Chị lo à, em thì thấy khá dễ đó.”

“Ừ, ở đó mà chủ quan, dễ thì dễ thiệt nhưng cũng phải dè chừng với nó.”

“Vâng. Vậy thì cùng nhau đạt điểm tối đa nhé, chị Katou.”

“Được thôi, chị đây cũng đang hóng tới ngày kiểm tra luôn cho rồi đây này. Mà rửa chén xong chưa, qua ngồi chơi với chị này.”

“À, dạ, em tới đây...”


Ngày 15 tháng 9 năm 3997

Nishikate Kyuuta

Ngày kiểm tra cuối kỳ đã đến như báo trước, hôm nay, chúng tôi tụ tập lại ở sảnh sân khấu của hội trường huấn luyện trung tâm để thực hiện bài thi. Nơi này vẫn như trước, vẫn y như cái ngày mới được dịch chuyển đến, chỉ là tính chất công việc thì có khác đi, thay vì chào mừng, lần này sẽ có một nhóm phải chia tay khoá huấn luyện. Vị trí ngồi vẫn như cũ, nhưng khoảng cách được nới rộng ra, đảm bảo khoảng cách phù hợp giữa từng người. Tôi nhìn xung quanh, có kha khá ghế bị bỏ trống, phản ánh số lượng những người đã rời đi là không ít. Năm Slyzei hướng dẫn gác thi chéo nhau để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Về nội dung mà chúng tôi được kiểm tra, nó đã được thông báo vào ngày hôm qua. Chúng tôi sẽ thực hiện một bài kiểm tra lý thuyết dưới hình thức trắc nghiệm trên điện thoại, có tổng cộng một trăm câu trong hai tiếng. Tổng điểm cá nhân là mười điểm cho một câu đúng và một điểm cho một phút còn dư sau khi trừ đi tổng thời gian làm bài. Nhưng nó không quá quan trọng, tổng điểm nhóm (sau khi cộng tất cả điểm cá nhân của nhóm đó lại) mới là thứ quyết định sự ra đi hay ở lại.

Ngoài ra thì cũng chẳng có gì đáng kể cả, do nội dung hoàn toàn được lấy từ trong tài liệu liên quan đến ma vật, toàn là những thứ tôi hiểu rõ nên mọi thứ gần như chẳng có chút khó khăn nào. Tôi chỉ biết là cứ hoàn thành rồi chờ đợi kết quả sẽ được trả về vào ngày hôm sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout