Chương 3: Sự sống mới


Chương 3: Sự sống mới

Ngày thứ 01 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Trước đó, lần đầu tiên, Kami đã trực tiếp “ra mặt” và để lại một ấn tượng sâu sắc. Những sự cảnh báo về năng lực đặc biệt và ma vật đã được đưa ra, đi kèm với đó là một lời hỏi mượn chín người đầy khó hiểu trước khi ngắt lời. Kyuuta cũng vì thế mà cảm thấy rất lo lắng, trong lúc đang trở về một cách hấp tấp, đã bất thình lình ngất đi; dường như cậu ấy cũng chính là một trong số họ.

Sau đó không lâu, rời khỏi thế giới nơi hành tinh DNK, một khung cảnh khác lạ hiện lên. Nơi đây không hẳn là khác thường, nói đúng hơn thì hơi khó tin; tại đó, một trận chiến đang diễn ra. Rất giống với các cảnh tượng thường gặp trong những bộ hoạt hình chuyển sinh, một cô gái cùng với súng và ma thuật, đang canh me con ma vật trước mắt. Đây là Kazumi Lilyrumi - một Slyzei, trông khá chật vật giữa một nơi thênh thang rộng lớn, cùng với đó là một chú slime khổng lồ. Đúng vậy, có vẻ mục đích là xử lý nó để tăng sức mạnh cho chính mình.

Kazumi Lilyrumi là một cô gái trẻ, với thân hình cân đối cùng chiều cao khoảng một mét sáu, cô ấy trông khá xinh đẹp ở độ tuổi mười bảy. Mái tóc dài qua lưng, mượt mà và óng ánh dưới một màu bạch kim đầy kiều diễm. Kèm theo đó là cách ăn mặc cũng rất bắt mắt, một bộ đầm dài hở vai phủ lên hai màu xanh đen, được tô điểm thêm trên đó bởi một vài đường nét sắc sảo và tinh tế. Dưới chân, cô mang lên một đôi giày đen bóng, tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ rất trưởng thành. Nhìn tổng thể, đó là một cô gái trẻ với vẻ ngoài cuốn hút và tràn đầy sức sống.

“Mồ, sao mày không chịu chết đi cơ chứ, tốn thời gian quá đấy!” Với một gương mặt đa biểu cảm, Kazumi Lilyrumi lớn tiếng quát con ma vật trông khá vô hại trước mắt. Có vẻ như, cô ấy đã dành kha khá thời gian trước đó để chiến đấu và đang dần mất kiên nhẫn. Việc không thể tiêu diệt được nó khiến cho cô ngày càng khó chịu, bặm chặt môi lại và cau mày, đang rất lưỡng lự giữa việc tiếp tục hay từ bỏ. Đó là một con slime thủy với chiều cao gần như là gấp đôi một con người bình thường, chiều rộng thì hơn thế khoảng hai đến ba lần. Cơ thể nó đầy nước, nhầy nhụa và trông khá chậm chạp. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khó khăn này lại chính là viên tinh thể ma vật của nó. Chú slime này gần như không có mối đe dọa lớn nào đến với những sinh vật khác, rất bị động và vẫn đang cố thủ, vậy mà thứ cần phá vỡ nhằm tiêu diệt loại ma vật này thì lại nhỏ xíu và nằm tuốt ở phía trung tâm, không cách nào động vào được khi mà những đòn tấn công hiện tại của Lilyrumi là chưa đủ mạnh để có thể chạm đến.

“Hứ, mày nhớ tao đấy...” Cô thốt lên một cách đầy hờn dỗi và định bỏ đi. Xìu! Trong thời khắc đó, bỗng nhiên, không rõ từ đâu mà văng vẳng đến một thứ âm thanh kỳ lạ. Nó ngày càng lớn và rõ ràng hơn; khi đạt đến một âm lượng nhất định, nó đã thành công gây chú ý và thu hút sự quan sát của Lilyrumi.

“Cái gì thế?” Cô che tay nhìn lên bầu trời, tự hỏi. Nó phát ra từ trên cao, khi nhìn lên, trông như là một quả tên lửa nhỏ đang rơi xuống vậy. Lilyrumi e dè lùi về phía sau khi cảm nhận thấy vật này có thể sẽ rơi trúng mình.

Uỳnh! Không bao lâu sau, vật này đã đáp đất. Âm thanh lại khá nhẹ nhàng khi so với tốc độ lúc quan sát từ xa, cũng không quá lạ khi mà vật thể lạ đó đã rơi ngay trên đỉnh con slime thủy kia. Biến cố nhỏ đã xảy ra, do gia tốc, đó là một lực không hề nhỏ đã tác động vào con slime, cú rơi này vô tình đã tác động rất gần đến viên tinh thể, khiến cho con slime trông khá hoảng loạn và bắt đầu di chuyển vật này đến những nơi vô định. Điều này xảy ra quá bất chợt, nhưng cũng không thể ngăn cản Lilyrumi tập trung quan sát, ngay khi nhận thấy viên tinh thể xuất hiện tại một vị trí thuận lợi cho mình, cô ấy chớp thời cơ và bóp cò.

Pằng! Viên tinh thể vỡ tan, con slime thủy cũng lập tức trông như một quả bong bóng nước khổng lồ bị chọc thủng. “Tuyệt, cuối cùng thì... Ơ mà khoan” Cô nhếch mép cười đầy hài lòng sau khi kết liễu con ma vật, nhưng chưa kịp vui mừng quá lâu thì Lilyrumi chợt nhớ ra và để ý lại đến chỗ vừa nãy, tò mò về thứ kỳ lạ vừa rơi xuống. Không lâu sau, khi màn bụi dần tan đi, cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nhận ra có ai đó đang nằm tại đó.

“Hả! Đây là một con người cơ mà, sao... sao lại ở đây được?” Lilyrumi nhận ra hình hài đó, không khỏi ngạc nhiên và tỏ ra đầy thắc mắc về việc này. Lại gần để kiểm tra thêm, nhận thấy người này vẫn còn sống, có lẽ là nhờ vào độ đàn hồi của con slime vừa va chạm khi nãy. Đây chính xác là một con người – một tên đàn ông đến từ nơi gọi là DNK, vẫn đang nằm đó và bất tỉnh. Bộ trang phục mà cậu đang mang trên người lúc này, trông khá đơn giản và xộc xệch. Bên cạnh đó, đầu tóc thì bù xù, mặt mũi thì lem luốc, có thể là do ảnh hưởng từ cú va chạm khi nãy. Sau một hồi đắn đo, Lilyrumi quyết định mang người này về nơi ở của mình để chăm sóc cho đến khi tỉnh lại. “Thôi thì dù gì thì đây cũng là một sinh mệnh và hắn thậm chí còn đã giúp mình hạ con slime kia nữa… dù chỉ là vô tình.” 

Một khoảng dài lê thê trôi qua, về đến nơi thì trời cũng đã chuyển tối. Lilyrumi cởi chiếc áo đã ướt sũng do con slime thủy khi nãy của người này ra và treo đại lên một góc gần đó. Sau một hồi chật vật và đặt người này xuống nằm ở góc lửa củi gần đó, một âm thanh kỳ lạ lại vang lên lần nữa. Xột xoẹt. Đây không phải là lần đầu mà thứ tiếng này được phát ra. Trên suốt dọc đường về đây, tuy có chút không rõ ràng nhưng Lilyrumi đã nghe qua nó rồi. Cho đến lúc này thì cô ấy mới có thời gian và không gian để bản thân có thể thỏa sức tò mò. Lilyrumi săm soi, nhìn quanh qua con người đang nằm ở đó để tìm kiếm một thứ mà chưa biết rốt cuộc là gì. Không bao lâu sau, mắt cô dừng lại sau khi nhìn đến phần hông. Đã phát hiện ra nguồn âm này, đó là một chùm chìa khóa được luồn trên thắt lưng. Vốn chỉ định tìm hiểu để biết thôi, nhưng cô lại tiếp tục bị thu hút bởi hình dáng của một chiếc móc khóa đi kèm trên đó. Lilyrumi lại gần, ngồi xổm xuống, cầm nó lên tay để nhìn rõ hơn.

“Cái gì thế này?” Cô ấy nheo mắt lại đầy thắc mắc. Đó là hình ảnh của một nhân vật hư cấu đã được “chibi” hóa, đôi má phúng phính cùng ánh mắt long lanh, đi kèm với đó là những ký hiệu hình trái tim xung quanh nữa. Thứ này, đúng ra cũng chẳng đáng để bận tâm đâu; nhưng mà, nhân vật trên đó lại chính là Kazumi Lilyrumi. Tự nhìn thấy chính bản thân trong một hình thái tí hon và dễ thương như thế này, Lilyrumi chợt cảm thấy chút gượng gạo và không dám tin vào mắt mình. Chưa kể, việc nó được đính trên người của một tên con trai lạ mặt cũng làm cho cô cảm thấy bị rùng mình đôi chút. Tuy vậy, cô ấy đành miễn cưỡng mặc kệ, dù gì thì cũng không thể làm được gì khác mà còn phải lo cho bản thân đã. Chỉ khi sắp xếp ổn thỏa xong cho con người này, Lilyrumi mới có thời gian để tiếp tục công việc sinh hoạt của mình.

“Haizz, mệt quá đi...” Khi đã xong xuôi hết mọi việc, liếc nhìn đến nơi đó một lần nữa. Xác nhận rằng, con người ấy có vẻ vẫn đang ổn mặc dù chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ấy cũng nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và tự nhủ rằng sẽ không sao đâu.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}