Chương 3: Bang hội



Sau khi skip một số hướng dẫn cơ bản và hoàn thành cốt truyện mở màn, Nhi được dịch chuyển đến một thành phố có lối kiến trúc pha trộn giữa nét văn hóa Trung Quốc cổ, lẫn một chút gì đó của hiện đại.

"Chào mừng Tôi bị khờ đến Sulan County. Đây là thành phố dành cho người chơi mới với nhiều nhiệm vụ và các phần quà thám hiểm hấp dẫn." NPC xung quanh đều hiện dòng chữ này như chào đón.

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành các hướng dẫn cơ bản!!" Tiểu Dụ *bụp* xuất hiện ngay bên cạnh nhân vật, liên tục bắn pháo chúc mừng.

"Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên để làm quen thôi. Hiện tại level (cấp độ) của cậu còn khá thấp, nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ghi danh làm Nhà thám hiểm và cùng những nhà thám hiểm khác chinh phục phó bản nhé!"

*Bùm* Trước màn hình xuất hiện một tờ giấy với hàng chữ uốn lượn: "Tôi bị khờ, 07/10/2025, quyết định tham gia Hội thám hiểm."

Ngay phía dưới có chỗ trống và hình vân tay mờ mờ, có lẽ là để người chơi ịn tay vào. Nhi đưa tay chạm vào vị trí đó, nhân vật trong game cũng giơ tay chạm vào cùng một lúc. Một dấu vân tay đỏ tươi hiện đè lên chỗ vân tay mờ mờ trước đó, chứng nhận bạn đã trở thành một thành viên của Hội thám hiểm.

"Tuyệt vời! Vậy là tất cả các bước cơ bản đã xong rồi. Hiện tại cậu có thể tìm cách nâng cấp độ của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc tham gia tổ đội chinh phục phó bản để kết bạn với những nhà thám hiểm khác. Chúc cho mọi hành trình ở Revelation của cậu sẽ thật thú vị~"

Tiểu Dụ vẫy cái tay ngắn bé xíu như tạm biệt rồi bay tít lên cao, biến mất trong bầu trời xanh thẳm đó.

"Được rồi, đầu tiên chắc phải tăng cấp trước, sau đó tìm cách đổi tên rồi mới tìm ông dà Kiệt chơi cùng" - Nhi nghĩ rồi bật kênh thế giới lên để tìm một tổ đội đi phó bản, dù sao đây cũng là con đường nhanh nhất để thăng cấp.

[Thế giới] Heo Muội: +++ pb lv20

[Thế giới] Khói Xám: +2 lq, lt, ll tl 1-4

[Thế giới] Papilon: +1 tank mại dô mại dô

....

Kênh thế giới liên tục nhảy tin nhắn đến hoa cả mắt, toàn là mấy lời mời tham gia tổ đội nhưng viết tắt nhiều nên cũng chẳng hiểu gì. Chọn đại một tổ đội tham gia thì bị từ chối, lí do: cấp thấp. Chọn một tổ đội khác thì lại bị từ chối, lí do: cần tuyển tank.

Trong lúc đang tuyệt vọng nghĩ game này chắc không hợp với mình, thì thông báo "Chấp nhận tham gia tổ đội" hiện lên.

[Gần đó] Sad Thủ Vô Tình: Ê có heal rồi kìa, kêu con leoa vào tank cho team đi lẹ coi

[Gần đó] Sad Thủ See Tình: Mà sao cấp thấp vậy? Heal nổi không á?

Trước mắt là hai nhân vật nam, có vẻ là tên cặp hoặc tên theo nhóm, nhảy tưng tưng bên cạnh nhân vật nữ mới được dịch chuyển đến.

[Gần đó] Sad Thủ Vô Tình: Vãi, tôi bị khờ =)) Đứa nào đồng ý cho vào tổ đội vậy? Nhìn là biết không biết chơi rồi

[Gần đó] Sad Thủ See Tình: Em Bối chứ ai. Mà em Bối là tank rồi mày kêu leoa vào làm gì? Team 2 tank rồi ai dame?

[Gần đó] Sad Thủ Vô Tình: Mày tin Bối tank được? Chóa còn đáng tin hơn

[Gần đó] Sad Thủ Vô Tình: Mà sao bạn kia im lặng vậy? Afk hả? Alo alo

Nhân vật nam đang hỏi mặc một bộ đồ đen kín từ đầu tới chân, trên đầu lại gắn hai cành hoa đào nhỏ, cánh hoa rung động bay bay trong gió, trông cái sự đối nghịch này... bê đê hết sức. Nhân vật nam còn lại thì bình thường hơn một chút, mặc bộ đồ đồng phục thể dục màu hồng tím, có in hình hai chú gà con lon ton. Tuy cũng không dị hợm như người bên cạnh nhưng chắc chắn gu thẩm mỹ cũng không hơn kém bạn mình là bao.

Sad Thủ Vô Tình đã đá bạn một cái.

Tiếng thông báo kêu lên làm Nhi chợt nhớ ra mình cũng phải trả lời lại họ.

[Gần đó] Tôi bị khờ: Không có, tui mới chơi á, có gì chỉ tui với

Vừa nhấn enter, bên cạnh ba người liền xuất hiện cổng dịch chuyển. Một em bé loli đáng yêu để tóc buộc hai bên, mặc trang phục cổ trang Trung Quốc màu xanh biển bắt đầu di chuyển.

[Gần đó] Bối Bối: Hà loooo anh em

Em bé loli chạy quanh 3 người một lúc rồi bất ngờ thắng lại, làm động tác đá đít hai nhân vật nam trước mặt.

[Gần đó] Bối Bối: Hai con hàng này nói xấu gì em đó?

[Gần đó] Sad Thủ Vô Tình: Nói đúng chứ nói xấu gì. Mày tuyển heal gì mà cấp thấp thế?

[Gần đó] Bối Bối: Ô hay có biết healer khan hiếm lắm không? Tuyển nãy giờ mới được một người mà con hàng này còn chê

[Gần đó] Sad Thủ Vô Tình: T chê m đó

Nhân vật nam và loli cãi nhau liên tục gần như quên mất việc phải đi đánh phó bản, trong khi nhân vật nam còn lại thì chỉ đứng cười hoặc đôi khi chêm thêm vài câu khiến hai người kia cãi nhau chí chóe hơn.

[Gần đó] Tôi bị khờ: Có đi phó bản không bạn ơi? Tui sắp off rồi á

[Gần đó] Bối Bối: Cóooo. Tại m hết đó thơ ngu, làm mất thời gian ghê

Loli phóng lên đạp một cú lên đầu nhân vật nam khiến hoa đào rụng lả tả, rồi nhún chân xoay người nhảy xuống trông điệu nghệ vô cùng.

[Gần đó] Bối Bối: Chị gái xinh đẹp đợi xíu, bạn tụi em sắp xong rồi. Không có chú đó thì hai con hàng này vô dụng lắm không qua được phó bản đâu

[Gần đó] Tôi bị khờ: Ok

[Gần đó] Sad Thủ Vô Tình: Cái đứa chơi tank không giữ được boss mà dám nói t vô dụng *nhếch mép*

[Gần đó] Bối Bối: Á à, thì ra m chọn cái chếc

Bối Bối trong hình dạng loli nhanh chóng rút cái khiên cao gần bằng nhân vật ra, nhảy lên lấy đà chọi khiên vào đầu nhân vật Sad Thủ Vô Tình, hay còn gọi là Thơ. Tên Thơ đó cũng không vừa, nhanh chóng rút ra 3 thanh kiếm của phái Quang Nhẫn chặn cái khiên đang bay lại, rồi xoay người lấy đà hất cái khiên khỏi tay loli. Mất khiên, nhưng sức chó điên vẫn còn, Bối Bối lao cả người lên cạp và đá đít luôn. Cứ thế cả hai từ đánh vũ khí lại chuyển sang tay đôi rồi đánh nhau loạn xà ngầu.

"Sad Tank đã gia nhập tổ đội"

Thông báo hiện lên, bên cạnh nhanh chóng xuất hiện thêm một loli bé gái mặc đồ học sinh, sau lưng đeo balo con thỏ trắng trông đáng yêu vô cùng.

[Gần đó] Sad Tank: Tụi bây làm cái trò gì vậy?

Bé gái chống nạnh chỉ tay về phía hai người đang hỗn chiến kia và nhân vật nam đang cầm cờ "Bối yêu cố lên" cổ vũ bên cạnh. Cả người loli toát ra khí thế nữ vương làm Nhi kiềm lòng không đặng mà cho một like, vừa đáng yêu vừa slay, loli này tuyệt ghê!

[Gần đó] Sad Tank: Đi phó bản thì lẹ lên, t còn phải đi đứng đường nữa. Nghề này vất vả lắm biết không??

Trái với vẻ đáng yêu đó, từng từ thốt ra từ nhân vật lại đáng khinh vô cùng. Một số nhân vật không liên quan đứng gần đó thấy được cũng phải trợn mắt khinh bỉ ông chú già đội lốt loli này. Làm sao biết được đây là ông chú già á? Nhìn cách nói chuyện đó đi, KHÔNG MỘT bé gái nào có thể thốt lên cái lời đó được.

[Gần đó] Sad Tank: Ủa bé nào đây? Gái hay trai đó?

Bé gái lúc này mới chú ý trong bộ ba hỗn loạn trước mặt có một nhân vật nữ trong tổ đội đang đứng bất động nhìn mọi người.

[Gần đó] Tôi bị khờ: Tui mới chơi á. Có gì kéo tui với

[Gần đó] Sad Tank: Á đù, mới chơi chưa có Guild đúng không? Vào bang tụi tui không?

"Bạn nhận được lời mời tham gia hội NoBlesse từ Sad Tank. Đồng ý? Từ chối?"

Màn hình nhảy lên thông báo lời mời vào hội, Nhi cũng không để ý mà chọn "Đồng ý", dù sao mấy con người này cũng... tấu hề một cách thú vị mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout