Chương 4: Phó bản Linh Khư



[Bang hội] Kem Lii Vị Dâu: Chú leoa mời ai vào G kìa!!

[Bang hội] Zịt Zịt: Ỏ, hế lô hế lô bạn mới

[Bang hội] Bất Hối: Thằng này nó đi dụ dỗ em gái nào vô G hả? Bé này đủ 18 tuổi chưa? T báo công an nha mậy

[Bang hội] Alymeo: Hói em iu, em ghen hả? Chồng em mời gái cái là em đòi báo công an liền 🫨

[Bang hội] Changg: Bạn mới là con gái hỏ? Vậy là chị iu của em rồiii

[Bang hội] Tôi bị khờ: Hi mn

[Bang hội] Bất Hối:...

[Bang hội] Zịt Zịt:...

[Bang hội] Alymeo:...

[Bang hội] Changg:...

[Bang hội] Sad Thủ Đa Tình: Ai đặt quả tên củ chuối vậy?

Cuối cùng cũng có một người nói lên tiếng lòng của mọi người...

Ngay lúc Nhi đang định trả lời lại thì thông báo bắt đầu phó bản hiện lên, khung chat cũng tạm thời biến mất. Năm người được dịch chuyển đến một ngôi mộ cổ theo kiến trúc Miến Điện, xung quanh phủ đầy rêu xanh cho thấy nơi này đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài.

[Tổ đội] Sad Tank: Healer đi phó bản này lần nào chưa đó?

[Tổ đội] Tôi bị khờ: Chưa, tui mới đi xong hướng dẫn thôi

[Tổ đội] Sad Tank: Vậy đi theo mọi người, chịu heal là được

[Tổ đội] Sad Tank: Với cả lát nữa gặp boss thì đừng hồi sinh cho @Bối Bối, cứ để hồi sinh cho mọi người là được

[Tổ đội] Bối Bối: Ô hay chú này???? Cháu cũng cần được cống hiến cho tổ đội mà

[Tổ đội] Sad Thủ Vô Tình: M thì ngồi im không phá cũng là cống hiến rồi

Loli Bối Bối và nam quang nhẫn tên Thơ kia lại tiếp tục đấu võ mồm với nhau, còn vừa đi vừa đánh nhau, quái vừa hiện ra chưa kịp ngáp đã dính đạn lạc của đôi này mà chết quá nửa.

[Tổ đội] Sad Tank: Hai con lợn này cũng được việc ghê ta

Ba người còn lại theo sau băng băng mà đi không lo bị con quái nào đuổi đánh. Đôi khi có sót vài con thì cũng nhanh chóng bị mũi giáo của bé gái thánh đường Sad Tank đâm chết hoặc bị lưỡi hái của Sad Thủ See Tình cắt lìa cổ.

Nhi cũng không từ chối làm một con healer nhàn hạ, cứ thong thả đi theo đoàn người. Lâu lâu thấy hai người đi trước mất tí máu thì lại vẫy chuông, điều khiển tinh linh bay đến thêm máu cho họ.

[Tổ đội] Sad Tank: Ê sắp tới boss rồi đó

Bé gái mặc đồng phục đang nhảy chân sáo bỗng dưng đứng im tại chỗ. Cả bọn dừng lại ngay trước một vách núi, bên dưới là vực sâu không nhìn thấy đáy. Theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, cả bọn phải đi sang ngôi đền phía xa xa bên kia, nơi cũng có một ngôi đền khác. Nhi nhìn xung quanh xác định mọi thứ đều trống trơn, không hề có bất kỳ dây, cầu, hay con đường nào để đi qua.

[Tổ đội] Tôi Bị Khờ: Bây giờ làm sao để qua đó vậy?

Nhi vừa quay sang thì thấy ba người đang đè tên Thơ kia xuống đất.

[Tổ đội] Sad Thủ Vô Tình: Mắc gì là tao? Sao không để Bối kìa???

Nhân vật nam giãy dụa lung tung nhưng làm sao chống lại sức của ba người, dù có la hét cỡ nào cũng bị im lặng bác bỏ. Cứ thế, Thơ bị ba người kia khiêng lên đi thẳng đến vách vực rồi... đập mặt vào vách đá.

Chính xác hơn là ba người họ túm lấy chân của nhân vật nam rồi thả lơ lửng hơn nửa người nhân vật xuống vách núi. Do trước đó đang giãy dụa nên theo quán tính khi bị thả lơ lửng giữa vách núi, nhân vật liền bị đập mặt vào vách đá phát ra tiếng kêu khá to.

[Tổ đội] Bối Bối: Con Thơ ngu m đập đúng chỗ xem nào

[Tổ đội] Sad Thủ See Tình: Có cái công tắc cũng tìm không ra, thằng này phế

[Tổ đội] Sad Tank: Nhanh cái hand lên nào bé Thơ

... Nhi không biết đây có phải là cách đúng để qua bên kia không nhưng vì là lần đầu đi nên thôi cứ tin tưởng những người này vậy... "Cố lên!" Nhi nghĩ thầm.

Trong lúc bốn người kia còn đang nhốn nháo tìm công tắc để qua bên kia nơi vách đá thì Nhi cũng thơ thẩn đi xung quanh ngắm toàn cảnh phó bản. Trò chơi này đúng là đầu tư, ngoài nhân vật được tự nặn và nhiều phái thì phó bản cũng được xây dựng tỉ mỉ từ background cho đến các kiến trúc xung quanh. Và đặc biệt là dường như không có giới hạn map, hoặc có mà Nhi chưa đi đến điểm cuối, vì cô đã đi xung quanh mò từng góc nhưng vẫn chưa bị chặn lại.

Bỗng nhiên, khi đi ngang qua cổng đền dẫn ra vách đá, Nhi vô tình nhìn thấy một khối gạch đá cũ cũng đầy rêu xanh nhưng hai bên lại nhìn sạch sẽ ít rêu hơn những gạch đá khác. Hiếu kỳ, Nhi liền điều khiển nhân vật bước đến đưa tay ấn vào thử.

*Ầm ầm ầm*

Từ vách đá bắt đầu mọc ra những rễ cây to vươn mình về phía trước dẫn thẳng đến ngôi đền bên kia.

[Tổ đội] Bối Bối:...

[Tổ đội] Sad Thủ See Tình:...

[Tổ đội] Sad Tank:...

[Tổ đội] Sad Thủ Vô Tình: ?

Bốn người kia cũng thôi đùa giỡn, hoặc chỉ có ba người đùa giỡn, quay đầu nhìn về phía Nhi với ánh mắt không thể tin nổi. Rất nhanh, loli Bối Bối liền chạy lại khoác tay nhân vật nữ của Nhi kéo đi sang bên kia.

[Tổ đội] Bối Bối: Aha chị này hay quá dậy tìm được đường qua rồi nè, đi thui mọi người

[Tổ đội] Sad Tank: Vậy mà đó giờ ỏ lơ nó chỉ công tắc dưới đó, thằng này tệ

Loli còn lại cũng nhanh chóng buông tay mặc kệ, giả vờ như không biết rồi cũng bắt đầu đi sang kia, trước khi đi còn không quên đổ tội cho người chưa kịp phản ứng.

[Tổ đội] Sad Thủ See Tình: Bạn mình ơi, mình là người duy nhất ở đây kéo bạn lên đó. Không lẽ bạn lại không tin tấm lòng của mình? *ánh mắt tội nghiệp*

[Tổ đội] Sad Thủ Vô Tình:... Mả cha tụi bây

Nhân vật Quang Nhẫn cầm ba thanh kiếm nhún nhẹ rồi phi người lên dùng khinh công dễ dàng bay sang phía bên kia, rồi dồn hết oán hận vào lũ quái khỉ bên đây. Tổ đội năm người một đường thuận lợi đi đến khu vực trung tâm của đền, cũng là địa điểm chiến đấu với boss phó bản. Từ đằng xa đã thấy có một con vượn người rất to, phải to gấp 3 đến 4 lần so với kích thước nam, nữ thông thường đang ngồi đưa lưng về phía tổ đội.

[Tổ đội] Sad Tank: Người mới nhớ nhé, không cần hồi sinh bối, tập trung heal là được

[Tổ đội] Tôi Bị Khờ: Ok

Bối Bối lấy khiên to ra, nhanh chóng nhảy bổ vào, dộng khiên lên tấm lưng của con vượn người trước mắt. Con boss bị đau liền ré lên, bắt đầu quay lại tấn công liên tục vào tấm khiên to khiến Bối Bối phải lùi lại vài bước.

Nhi nhanh tay vẫy chuông, thêm một lớp giáp và một lớp thanh mạn, giúp cả đội nhận được trị liệu liên tục trong vài giây để đảm bảo lượng máu. Sau khi nhìn thanh máu cả 5 người đều đầy, Nhi cũng bắt đầu dùng kỹ năng gọi tinh linh ra tấn công phụ, tuy không đau nhưng cũng coi như là được chừng nào hay chừng đó.

Sad Tank cũng là thánh đường như Bối Bối nhưng là dạng tấn công, cũng cầm thương dài lên liên tục gây khó dễ cho boss khiến nó tức giận vỗ ngực rống lên rồi lao sang nện một cú thật mạnh vào vị trí Sad Tank đang đứng.

Nhi vội thêm một lớp buff khiên và tăng tốc nhẹ, giúp Sad Tank lao kịp ra khỏi vị trí đó. Nhưng dư chấn từ cú đập vẫn khiến thanh máu giảm liên tục xuống còn 1/3 cây.

Buff trị liệu đơn, buff trị liệu nhóm, buff khiên, buff giảm thương, tất cả các kỹ năng trị liệu, buff giảm đau nào sáng lên, biểu thị có thể sử dụng đều được Nhi dùng liên tục để kéo thanh máu của Sad Tank về lại đầy cây.

Hai người còn lại cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng tấn công nhanh hơn vào các vị trí cổ và chân của boss để thu hút bớt sự chú ý, để tránh Sad Tank bị đột tử do boss tấn công liên tục. Bối Bối thấy boss không để tâm tới mình, liên tức giận xem cái khiên như boomerang, cầm ném về phía boss. Cái khiên lớn nhanh chóng lao vun vút đến, cắt qua lỗ tai để lại vết thương sâu khiến con boss phải quay lại tìm người vừa ném cái khiên đó. Nhờ việc ném cái khiên thu hút sự chú ý của boss liên tục mà những người còn lại trong đội cũng dễ tìm góc đánh hơn, không cần phải lo vừa né và đánh nữa.

Đánh liên tục một lúc cuối cùng boss cũng mất máu quá nhiều mà động tác chậm lại. Sad Tank cũng nhân cơ hội này mà bật nhảy lên, một thương xuyên thẳng qua cổ boss, hoàn thành phó bản.

*Chúc mừng người chơi Tôi Bị Khờ lần đầu hoàn thành phó bản Linh Khư, thưởng Hộp trang bị tân thủ, Mảnh thần cách, và Trang bị tự chọn lv20*

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout