Học xong, Nhi tạm biệt hai cô bạn rồi lên xe ôm băng băng về nhà. Học hành "căng thẳng" cả ngày khiến Nhi gần như chết não nên cũng quẳng con game mới đó ra sau đầu, quyết định tắm rửa và ngủ một giấc để bảo toàn năng lượng. Đến khi Nhi bắt đầu mở game thì cũng đã là 8 giờ tối.
"Chào mừng đến Revelation, nơi bắt đầu một hành trình mới, một thế giới mới nơi bạn thỏa thích sáng tạo lối sống, cách chơi và phong cách thời trang của bạn."
Một con mèo màu xanh nhạt có 2 cái cánh bé xíu được vẽ theo phong cách chibi bất ngờ xuất hiện giữa màn hình và giới thiệu về trò chơi.
"Tớ là Dụ Viên, hay cậu có thể gọi là Tiểu Dụ, người sẽ đồng hành và hướng dẫn người chơi mới các tính năng và hướng dẫn cậu các hoạt động trong thế giới này."
*Bụp*
Chú mèo biến mất rồi lại chuyển cảnh đến một hàng người đang đứng, có nam, có nữ, có cả bé trai, bé gái.
"Dưới đây là các hình thể và môn phái đang có trong Revelation, cậu có thể lựa chọn tùy theo sở thích. Ngoài ra, hiện tại Revelation đang có tổng cộng 10 phái để bạn khám phá đa dạng lối chơi. Cậu có muốn nghe Tiểu Dụ giải thích sơ qua đặc điểm và lối chơi của các môn phái không?
"Có!"
"Không. (Nhưng mà Tiểu Dụ sẽ buồn nhiều chút đó :'( )"
- Gì mà 10 phái?? Ai mà ngồi đọc hết nổi được đống này vậy?
Với một đứa vừa lười đọc chữ, lại không quan tâm trò đánh đấm cơ bản thì Nhi nhanh tay ấn vào nút "Không". Con mèo xanh Tiểu Dụ nhanh chóng đổi biểu cảm sang buồn sắp khóc để nhìn người chơi.
"Tớ chỉ muốn hỏi lại cho chắc, cậu thật sự không cần tớ giới thiệu sao?"
Con mèo vừa đi về phía góc màn hình bên phải, vừa dùng ánh mắt tội nghiệp để hỏi lại. Nhi vẫn dứt khoát bấm "Không" rồi bắt đầu lướt màn hình để tự chọn phái và hình thể, mặc kệ Tiểu Dụ đang ngồi sầu đời một góc.
- Mấy bé loli mẫu này xinh ghê. Mà hình thể nữ thì chân dài, eo thon, đẹp thật đó. Cái phái này thế mà còn có cả mang cá? Rồi lại còn tai cáo, đuôi cáo? Gì mà lắm thứ vậy trời...
Lướt qua lướt lại một lúc, Nhi vẫn không thể quyết định được nên chơi phái nào nên phải chuyển sang Messenger để nhờ sự trợ giúp của "người có kinh nghiệm", Kiệt.
"Aloooo, ông dà."
"Nói đi đừng sợ."
Kiệt nhanh chóng đáp lại.
"Ông nghĩ tui nên chơi phái nào? Hình thể nào? Cái game gì mà nhiều thứ phải chọn vậy???"
"Bé chơi gà vậy thì chọn buff thôi. Linh Tịch hay Linh Lung đều có buff, có hồi sinh á. Mà Linh Tịch có cây đàn đẹp hơn trái chôm chôm biết bay của Linh Lung nhiều. Chọn Linh Tịch đi."
"Trái chôm chôm biết bay?? Ông đang nói cái phái có con tinh linh bay bay theo sau hả?"
"Như nhau mà trời. Nói chung là chọn phái Linh Tịch đi. Còn hình thể thì thích gì chọn đó đi, tí còn phải nặn mặt nữa nên chọn lẹ lên!!"
- Nặn mặt? Game này lắm trò vậy?
Nhi càu nhàu xong cũng vào lại game để chọn phái Linh Tịch như Kiệt nói. Sau một hồi đắn đo giữa nữ và bé gái, Nhi quyết định chọn nữ. Trời không cho mình chiều cao thì mình sống ảo chân dài cả thước trong game vậy hẹ hẹ.
"Được rồi, nếu cậu đã chốt hình thể và môn phái xong, để Tiểu Dụ hướng dẫn cậu tiếp nhé!"
Tiểu Dụ lại tràn đầy năng lượng từ góc màn hình nhảy ra, hăng hái quơ tay hướng dẫn. Các bước tiếp theo cơ bản là nặn mặt, chọn kiểu tóc, make up, nhuộm tóc, để tạo ra một nhân vật độc nhất vô nhị trong thế giới Revelation.
Trái với suy nghĩ sẽ mất nhiều thời gian ở bước này của Kiệt, Nhi chỉ tốn 20 phút để chốt gương mặt và kiểu tóc yêu thích. Dù sao những game như thế này đều sẽ có tính năng trang điểm lại, nặn mặt lại sau này thôi, Nhi đã quá master mấy game thời trang kiểu này rồi.
"Trước khi bắt đầu hành trình, mời cậu xác nhận tên nhé. Đây là tên sẽ hiển thị trong thế giới Revelation, ngay trên đầu nhân vật. Tất cả mọi người đều có thể thấy tên của cậu và không thể ẩn đi, nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha!"
"Tiểu Dụ"
Nhi nhập đại cái tên theo NPC trước mặt, nhưng nhanh chóng bị từ chối.
"Éng èng!! Cậu không thể đặt tên theo Tiểu Dụ để tránh trường hợp có người chơi cố ý dùng tên tớ để lừa đảo những người chơi khác." Tiểu Dụ giơ tấm biển cấm đỏ chót lên cảnh cáo. "Mời cậu chọn tên khác."
- Khó thế nhỉ... Đã lười suy nghĩ mà cứ bắt đặt tên.
"Mỹ nữ tới chơi"
"Éng èng!! Tên này đã có người dùng mất rồi, mời cậu chọn tên khác."
"Nanikore"
"Éng èng!! Tên này đã có người dùng mất rồi, mời cậu chọn tên khác."
"Nà ní"
"Éng èng!! Tên này đã có người dùng mất rồi, mời cậu chọn tên khác."
"Em xinh"
"Éng èng!! Tên này đã có người dùng mất rồi, mời cậu chọn tên khác."
"Hahahehe"
"Éng èng!! Tên này đã có người dùng mất rồi, mời cậu chọn tên khác."
....
- Rốt cuộc là còn tên nào chưa được đặt vậy???
Nhi tức đến độ muốn thoát game luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại đã xong hết các bước, chỉ cần đặt tên nữa thôi là được chơi mà không lẽ lại bỏ cuộc? Nhưng mà tiên sư bố nó tại sao tên nào cũng có người dùng rồi vậy!!!
Trong lúc tức giận, Nhi nhập đại một cái tên mà chính Nhi còn không rõ mình mới bấm gì thì...
"Đúng là một cái tên thú vị! Vậy là đã xong cả rồi, cậu hãy cũng Tiểu Dụ khám phá thế giới Revelation nha!"
Màn hình nhanh chóng chuyển cảnh, từ con mèo mập Tiểu Dụ chuyển sang hình ảnh một đoạn phim. Một cô gái vừa mới mở mắt dậy, cô nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, có vài tia nắng len theo khe cửa sưởi ấm khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô. Đó là nhân vật mà Nhi vừa tạo xong.
Lúc này, một nhân vật nữ khác, có vẻ là NPC, mở cửa phòng rồi tiến lại gần chiếc giường nơi nhân vật của Nhi đang nằm.
"Bạn tỉnh rồi sao? Hôm qua bạn ngủ có ngon không, Tôi bị khờ ?"
..... Đây không phải là dải phân cách, đây là tâm trạng không biết nói gì hơn của Nhi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận