- Nhi, đi ăn cơm trưa chưa?
Hai cô bạn Mai và Lan đi ngang qua lớp Kinh Tế Vĩ Mô, thấy cô bạn mình đang nằm gục xuống bàn liền đi lại lay vai hỏi.
- Chưa. Nhưng mà tui lười ăn quá, chắc giờ xong tiết rồi tui về ngủ luôn.
Nhi vươn vai nhưng cũng chưa tỉnh hẵng, chắc là hậu quả từ việc chơi game đến 3 giờ sáng nay.
- Em này lại chơi game suốt đêm hả? Sắp thi giữa kỳ rồi mà em cứ chơi game suốt vậy? - Lan nói, cũng nhắc nhở Nhi về kỳ thi sắp tới để tránh cô lại bỏ bê bài vở như trước đó. Môn Kinh Tế Vi Mô vừa nhận một điểm 7 khiến Nhi bị mất học bổng học kỳ trước.
- Tui nhớ mà. Nhưng mà mấy môn học này chán quá. Biết vậy ngày xưa tui không chọn ngành tài chính này, sao môn nào cũng số má buồn ngủ quá. - Nhi đứng lên vơ vội hết sách vở bút viết vào cái túi đeo chéo nhỏ rồi quàng vai hai cô bạn ra khỏi lớp. - Hai em còn phải học tiết chiều hả?
- Không có, nhưng mà chiều nay tụi tui định học lớp Quốc Phòng bù cho ngày mai á. Tại ngày mai tui với Lan định cúp học đi emart chơi. Em muốn học cùng luôn không? Dù gì môn đó ba đứa mình cũng học cùng nhau mà. Đi học một mình sợ em cũng lười cúp mất.
Mai giải thích, cũng không quên rủ Nhi cùng tham gia. Nhi cũng trầm ngâm suy nghĩ, suy đi tính lại rồi quyết định thôi thì ngồi chai mông ở trường thêm hai tiếng rưỡi để ngày mai được nghỉ cả ngày.
Cả ba đi xuống căn tin trường, Nhi không ăn gì nên quyết định đi giành chỗ trước để hai cô bạn của mình có thể thong thả đi mua cơm không cần phải lo về chỗ ngồi. Nhi mở điện thoại, bật 4G lên, điện thoại nhanh chóng rung liên hồi báo hiệu tin nhắn tới liên tục. Nhi lướt vội vài ba tin, bấm đã xem các nhóm chung và một vài tin nhắn không liên quan rồi bắt đầu kiểm tra tin nhắn của mấy người bạn qua mạng.
"Bé Nhi chơi game không?"
Dòng tin nhắn gãy gọn đến từ Kiệt, một ông bạn cùng chơi Liên Minh bỗng nhảy lên đầu Messenger.
"Tui đang đi học mà ông già. Chiều nay còn có tiết. Muốn chơi Liên Minh phải đợi tui về thì chắc cỡ 4 giờ chiều mới chơi được á."
"Hông, game điện thoại nè, chơi hông??"
"Game điện thoại thể loại gì? Ông biết tui toàn chơi mấy game nhìn đẹp đẹp thời trang thôi mà."
"Cũng cũng đi, game kiểu đánh đấm đi phó bản các kiểu. Giống con vltk ngày xưa á. Mà game này có thời trang nữa nè."
Kiệt gửi một loạt ảnh các nhân vật 3D, kiểu dáng khá là anime mà cũng có chút gì đó Trung Hoa, đang mặc những bộ thời trang xinh lung linh rồi tạo kiểu hoặc nhảy theo nhạc. Nói về người bạn tên Kiệt này thì cũng là bạn game khá lâu rồi, chắc cũng phải 6,7 năm trước, lúc đó Nhi đang chơi một con game MMORPG 2D. Bản thân Nhi chơi game chỉ để sưu tập thời trang và làm đẹp cho nhân vật nên có thể nói là... yếu xìu. Nhân vật thì lấp la lấp lánh quần áo hàng hiệu, đầu tóc nhuộm các màu hiếm sặc sỡ, mà lực chiến thì thua cả một người chỉ bằng nửa cấp bản thân.
Lúc đó Nhi đang tung tăng đi tìm nguyên liệu để chế đồ trong game thì gặp một con quái heo rừng lv165. Bản thân nhân vật của Nhi đã lv200, nhưng như đã nói trước đó, Nhi yếu đến độ nhân vật lv100 chịu khó đập đồ, ép cuộn giấy chỉ số vào thì còn mạnh hơn Nhi, nên con quái heo rừng này cũng là một thử thách khá lớn để Nhi có thể tự mình giết nó.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nhân vật cấp 200, mặc đồ dạ hội lấp lánh, hiệu ứng pháo hoa nở rộ xung quanh xinh đẹp biết bao chứ thế xách cái váy lên mà chạy khỏi con quái heo rừng đang dậm chân dí theo. Một số người chơi đi ngang qua còn không hiểu fuba mặc nguyên cây đồ hiệu trước mắt đang làm gì nên chỉ đứng đó nhìn Nhi bị con quái dí từ cổng Nam đến cổng Bắc bản đồ.
Đúng lúc này, một nhân vật pháp sư mặc... cái quần tà lỏn cùng cái đầu trọc lóc nhảy đến trước mặt Nhi, vung tay vẩy gậy phép mấy cái, cứ thế xử gỏn lọn con quái heo rừng.
LuckyPet: Hehe, phí bảo kê 500k neso (tiền game) nha người đẹp.
Ai dè vừa xoay nhân vật lại thì thấy Nhi đã... chết ngắc. Thì ra lúc nhân vật pháp sư kia sử dụng kỹ năng lại quên tắt chế độ đánh nhau...
LuckyPet: Trời ơi chếc mọe r, sao íu z trời
Nanikore: ... - Nhi câm nín không nói nên lời
Thế là, đã không ăn cướp được 500k neso phí bảo kê, nhân vật nam kia còn phải tốn 50k neso để triệu hồi tu sĩ đến hồi sinh cho Nhi. Từ một lần tình cờ đó, cả hai dần trò chuyện nhiều hơn rồi lại cùng nhau kinh qua một số game như Maple Story, Liên Minh,...
Ngồi lật xem hình ảnh một lúc, Nhi quyết định cứ tải thử game đã, hợp thì chơi.
"Nè, game tên gì đó ông già?"
"Revelation. Tải đi nha, server 1 á. Để tui đi dụ thêm mấy thằng nhóc ác nữa lập bang cho mạnh."
"Ok. Giờ tải, tí tạo nhân vật xong tui nhắn."
Tắt ứng dụng Messenger, Nhi liền vào AppStore tìm game rồi tải luôn. Trong lúc đợi chờ thì Mai và Lan cũng đã mua cơm xong và đi về phía đối diện Nhi. Ngồi trò chuyện ăn uống một lúc cũng hết tiết nghỉ trưa, cả ba lại cùng nhau đi tìm phòng học môn Quốc Phòng rồi chui xuống dưới bàn cuối cùng nấp.
Hai tiếng rưỡi học lý thuyết khô khan khiến mắt Nhi lại càng díp lại. Nhi đành nhờ hai cô bạn chép bài hộ, còn bản thân thì nằm gục xuống bàn chuẩn bị ngủ hết thời gian còn lại.
"A~ Muốn chơi game quá..." Nhi nghĩ thầm rồi nhanh chóng ngủ mất.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận