“Rầm” Ông Toàn ngã xuống đất khi bị một sinh vật lạ tấn công từ phía sau đầu. Một cơn đau buốt truyền đến, tiến thẳng vào não bộ làm tê liệt hệ thần kinh của ông, khiến cho đầu óc ông Toàn trống rỗng.
Rõ ràng, trong trận vây khốn chỉ có ông và quỷ nước. Gã quỷ đã bị vây trong trận “trấn” nên không thể ra ngoài. Ông Toàn không hiểu tại sao bản thân lại bị tấn công từ phía sau một cách âm thầm và đột ngột như thế.
Là kẻ nào đã tấn công ông?
“Khà, khà, khà…chết đi…tên thầy pháp đáng chết…khà khà…”
“Con ngoan, mau chui vào ăn hết não của tên thầy pháp đáng chết đó đi.”
“Hãy quậy nát não của hắn…khà khà khà…”
“Một cái chết đau đớn đang đến gần mày, lão già chết tiệt.”
Quỷ nước trong kết giới phá lên cười man rợ, gã vừa ôm đầu vừa cười, miệng không ngừng nguyền rủa ông Toàn đang chật vật bên ngoài. Gã lại tiếp tục:
“Đây là hậu quả của việc lừa nhốt tao. Giờ mày biết sợ chưa? Lão già?”
Bản thân gã không thể ra ngoài, nhưng con của gã lại khác, nó có thể đi bất cứ nơi đâu. Quỷ nước nhìn vào ánh mắt mờ mịt của ông Toàn.
“Bất ngờ lắm phải không? Mày không nghĩ được tại sao bản thân lại bị đánh nén có đúng không? Ha ha ha. Đằng nào mày cũng sắp chết nên tao sẽ giải thích cho mày hiểu, kẻo sau khi chết lại hoá thành oan hồn vất vưởng."
“Mày có biết không, mấy trăm năm trôi qua rồi, ít có kẻ nào biết đến sự tồn tại của cá quỷ. Con của tao. Nhân tiện tao cũng có lời khen dành cho mày, bởi vì hiếm có kẻ nào có đủ khả năng khiến tao tung ra đòn cuối cùng bảo vệ tính mạng như thế này…”
“Mà cũng chẳng sao.” Quỷ nước tặc lưỡi. “Những kẻ thấy được diện mạo thực sự của cá quỷ đều chết hết cả rồi. Ha ha ha…”
"Chết cả rồi! Ha ha ha…"
Cá quỷ là vật cực kì âm tà và ma quái. Nó được sinh ra vào năm nọ, sau một lần quỷ nước dìm thuyền đánh cá liên tiếp bảy ngày bảy đêm không ngừng. Mới đầu, trên thuyền chỉ có bảy người đàn ông thiệt mạng, gã cũng định dừng tay. Nhưng vài hôm sau, có người tổ chức cứu hộ, tạo điều kiện cho quỷ nước dìm chết thêm 39 mạng người nữa. Sau đó, lại thêm mạng của ba thầy pháp đạo hạnh thấp, tổng cộng có tất cả 49 mạng người bị đuối nước trong vòng 7 ngày.
Oán khí và âm khí của những người này tích tụ, hoá thân thành một con cá quỷ sống dưới sông. Cá quỷ lúc mới hình thành, sức mạnh còn yếu nên bị quỷ nước thu phục làm bùa giữ mạng bí mật cho mình.
Cá quỷ có khả năng xuyên qua kết giới, đặc biệt là loại kết giới chỉ có công dụng giam giữ như trận pháp vây khốn ông Toàn đang dùng để vây nhốt quỷ nước. Nó có thể biến to nhỏ tuỳ thích, kích thước lớn nhất là bằng một con bò trưởng thành. Có nhiều vụ đuối nước “chết mất xác” mấy chục năm gần đây là do cá quỷ gây ra.
Ông Toàn ngã xuống đất khiến cho trận “trấn” bị cắt đứt nguồn truyền pháp lực, trận pháp đã có dấu hiệu yếu đi một cách rõ ràng. 99 lá bùa tượng trưng cho chữ “trấn” xoay chuyển với tốc độ giảm dần, ánh sáng toả ra cũng yếu ớt hơn trước.
Còn bùa đỏ tượng trưng cho chữ “tà” trên đỉnh trận pháp. Đang rung lắc dữ dội dưới đòn tấn công điên cuồng của quỷ nước. Gã phóng liên tiếp nhiều mũi tên âm khí ra ngoài, đánh vào tường linh lực, làm xuất hiện nhiều vết nứt trên bè mặt kết giới.
“Nguy…nguy hiểm!"
"Trận sắp bị phá…”
Bên ngoài, sau khi lấy lại được bình tĩnh. Ông Toàn cố nén đau đớn, đứng dậy. Tay phải của ông liên tục bắt quyết, truyền pháp lực để duy trì trận pháp, ngăn không cho quỷ nước ra ngoài; còn tay trái nhanh chóng đưa ra sau đầu, nắm chặt sinh vật lạ ngăn không cho nó phá da đầu chui sâu vào trong. Tuy nhiên, sau mấy lần thử nhưng tay của ông vẫn bị trượt ra ngoài do người của cá quỷ quá trơn.
Sau mấy lần thất bại, ông Toàn thu tay về. Ông dự định cắn ngón tay trích máu đầu tim để đánh quỷ, nhưng sau khi nhìn bàn tay bị phủ bởi lớp dịch nhầy màu đen thì ông đã từ bỏ ý định này.
Khuôn mặt của ông Toàn trắng bệch, điển hình cho câu nói “mặt cắt không còn giọt máu". Mồ hồi trên trán và hai bên thái dương tuôn ra như suối. Kèm theo đó là từng cơn đau đầu như muốn xuyên thủng lí trí. Dù không muốn, nhưng nước mắt sinh lí vẫn chảy ra, càng khiến cho ông Toàn thêm chật vật.
Tầm mắt ông Toàn bị làm mờ bởi nước mắt và mồ hôi, cay xè, ông chớp mắt vài cái, ánh mắt vô tình chạm phải Thất Tinh Kiếm cách đó không xa.
Có cách rồi! Ông nghĩ.
Ông lảo đảo tới gần chỗ thanh kiếm, dưới ánh mắt ngờ vực của quỷ nước, ông dùng tay trái nắm chặt thân kiếm. Sau đó, ông căng lồng ngực, hít vào một hơi thật sâu.
“Aaa…aaa…” Cơn đau thấu tim truyền đến khiến cho ông Toàn không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Bởi vì ông đã dùng sức nắm chặt thân kiếm rồi kéo mạnh một đường xuống dưới thật nhanh và mạnh để rạch tay lấy máu.
Thất Tinh kiếm vốn là thanh kiếm được tạo ra từ 56 đồng xu cổ, cạnh của nó rất dày, không sắc như kiếm thông thường, nên vết cắt do nó tạo ra tuy không sâu nhưng diện tích bề mặt vết thương rất lớn, càng thêm nhân đôi sự đau đớn.
Mùi máu tanh ngọt lan toả trong không khí một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của quỷ nước và cá quỷ. Ngay cả lũ ma da bên ngoài cũng hưng phấn, chúng dùng bàn tay nhớp nháp của mình đập vào kết giới với ý đồ muốn xông vào trong.
Máu!
Máu!
Ông Toàn đưa bàn tay đầy máu ra sau đầu, nắm chặt cá quỷ. Lần này, tay của ông không còn bị bật ra ngoài nữa, tất cả là nhờ máu của ông, có tác dụng ma sát, giúp ông nắm chặt được đuôi của cá quỷ.
“Xèo xèo xèo…” Âm thanh bị ăn mòn vang lên trong không gian yên tĩnh. Cá quỷ đã bị máu của ông Toàn làm bị thương.
Ông Toàn là thầy pháp, hơn nữa còn là một người có đạo hạnh cao nên máu của ông có khả năng tiêu diệt âm tà rất mạnh.
“Bộp.” Cá quỷ bị ném mạnh xuống đất. Bây giờ, ông Toàn mới thực sự thấy được diện mạo của nó.
Đó là con cá quỷ màu đen, đầu của nó to và dẹt, nhìn tương tự như cá trê. Thân của nó thon và dài, được phủ một lớp dịch nhầy tanh hôi. Trên người cá quỷ có những hình kì lạ, nhưng do trời quá tối, và nó chỉ nhỏ cỡ ba ngón tay nên ông không thể nhìn rõ đó là hình gì.
"Một, hai, ba.” Ông Toàn đếm nhỏ.
Con cá quỷ này có tổng cộng ba cái miệng, phân bố lần lượt ở vùng đầu và hai bên mang.
“Kinh tởm!”
Ông Toàn tụ linh lực trong lòng bàn tay rồi đánh về phía cá quỷ dưới đất, nhưng bị nó tránh thoát. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ông, cá quỷ thu nhỏ cơ thể rồi biến mất sau lớp đá cuội. Ông căng thẳng, ông lo sợ cá quỷ lẩn trốn ở một ngóc ngách nào đó trong bóng tối, đợi đến khi ông buông lỏng sẽ tấn công bất ngờ như lúc trước.
Quỷ nước đang bị vây trong trận “trấn” bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó, gã khựng người.
Gã cảm nhận được tro cốt đang gặp nguy hiểm.
Con ranh con đó vậy mà tìm được vị trí của tro cốt. Đáng lẽ, khi cảm nhận được rắn canh mộ bị tiêu diệt, gã phải nghĩ đến việc con nhỏ đó sẽ phá được trận ly tâm rồi xông vào quỷ vực.
Quỷ nước dừng đòn tấn công trong tay, gã ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào lá bùa màu đỏ trên không trung.
Nếu vậy thì…
Bình luận
Chưa có bình luận