Chương 51


Cuộc đấu dừng lại, tổ đội Âm Giới thêm người! 

Chương 51

Trước Thái Dương Tiên tàn tạ cả về thể xác và tinh thần, Grovarthar dừng lại. Hắn tạo nên bức màn ma pháp bao quanh cả hai, tạm thời bảo vệ họ trước những luồng năng lượng mạnh mẽ của các nam thần. Bên trong bức màn, tên chúa quỷ dùng Nghịch: Thương chữa trị cho nữ thần mặt trời. Các chiêu thức vẫn được các nam thần tung ra nhưng tất cả những gì chúng có thể gây ra là những tiếng động ì ầm khi đâm vào bức màn.

- Sao ngươi lại… - Thái Dương Tiên hỏi, giọng lạc đi trong hơi thở hổn hển và âm thanh ầm ầm của các luồng năng lượng va chạm với bức màn.

- Việc tôi phải làm. – Grovarthar đáp không chút do dự. Những luồng năng lượng tím bao bọc khắp cơ thể Thái Dương Tiên. Những vết thương mờ dần rồi mất hẳn (tất nhiên ngoại trừ cánh tay bị Điệp Nữ "xin nhẹ" do Grovarthar vẫn muốn hạn chế sức mạnh của bà và không làm mất lòng cô trợ lý).

- Nhưng… ta đã… cố giết ngươi… tình nhân của ngươi. - Nữ thần mặt trời nói. Bà vẫn quá bất ngờ trước hành động nhân đạo này của tên chúa quỷ.

- Kể từ khi… tôi phải bảo vệ bà. Với lại, cô ấy là…  – Hắn đáp, giọng ráo hoảnh, khéo léo không nhắc lại hành động vô nhân tính của Bạch Hổ Vương. Trong giây lát, Thái Dương Tiên chợt nhận ra tất cả những gì các Thiên Thánh mô tả Grovarthar hóa ra chỉ là một phần rất nhỏ con người thật của hắn.

- Nhưng vì… sao? – Thái độ này của tên phản nghịch vẫn làm nữ thần mặt trời không khỏi thắc mắc. Một người đàn ông đối xử tốt với bà là một chuyện rất lạ, thậm chí đó còn là kẻ thù không đợi trời chung. Có vẻ nữ thần muốn nói gì đó nhưng Grovarthar lắc đầu ra ý hãy im lặng để giữ sức. Một cánh cổng không gian hiện ra dưới chân Thái Dương Tiên làm bà rơi xuống.

Sau khi đưa nữ thần mặt trời đi, Grovarthar "tắt" màn. Hắn chĩa mũi gươm đỏ rực về phía các Thiên Thánh còn lại làm những luồng năng lượng đang phóng đến biến mất. Bằng tất cả sự giận dữ dồn nén, tên chúa quỷ quát lớn:

- Vui nhỉ?

- Thì sao? Vợ tao, tao có quyền! Tao… – Bạch Hổ Vương cười khẩy, không ngờ rằng mình đã động vào sai người, sai thời điểm. Chưa kịp nói hết câu, hàm dưới vị Thiên Thánh đã bị Thượng Tôn Pháp: Trảm Kích cắt phăng. Máu bắn tung tóe khắp nền tuyết lạnh còn vị thần gục xuống trong khi những người khác lúng túng không biết nên làm gì trước luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra dữ dội từ tên chúa quỷ. Những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng ngập máu của Bạch Hổ Vương càng làm Grovarthar điên tiết. Sau những hành động vừa rồi của đối phương, tên chúa quỷ không còn muốn chơi đùa:

- Vực Giới: Hắc Ngục Tà Thần!

Khoảnh khắc bức màn ma pháp tím rực hiện lên cũng là khi cả bốn Thiên Thánh biến mất trước cặp mắt giận dữ của Grovarthar. Cũng phải thôi, nếu kẹt lại trong đó thì coi như nắm chắc án tử trong tay, đơn giản vì họ chưa biết tên phản nghịch có thể làm vậy để chuẩn bị một phương án đối phó cụ thể. Tẩu vi thượng sách, các Thiên Thánh đành rút lui bảo toàn tính mạng. Nhưng nếu họ biết Grovarthar vẫn chưa thành thạo chiêu thức này thì diễn biến trận chiến sẽ hoàn toàn khác và nhiều khả năng tên chúa quỷ đã về nhà trong bao xác. Giữa cánh đồng tuyết đầy khói bụi và đất đá vương vãi khắp nơi, tên chúa quỷ tận dụng Vực Giới đang được thi triển để mau chóng dọn dẹp chiến trường trước khi có ai đó phát hiện. Sau hồi lâu vận sức, Grovarthar đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo phủ đầy băng tuyết rồi bất tỉnh nhân sự. Nhưng vì lý do ngớ ngẩn nào đó, các Thiên Thánh không hề quay lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout