Chương 50


Grovarthar lần đầu mất Vô Ảnh, liệu cuộc đấu có đảo chiều?

Chương 50

Làn da tên chúa quỷ đỏ lên như cua luộc, hơi nước từ miệng, tai, mũi hắn bốc lên nghi ngút. Đôi mắt vàng chóe giờ đây sáng lên như những đốm lửa và những luồng năng lượng khủng khiếp quét qua chiến trường. Hắn giơ cao Xích Long Gươm cường hóa Sát Khí Hiếm tím rực, miệng gào thét điên dại như muốn ăn tươi nuốt sống những Thiên Thánh. Không bỏ lỡ cơ hội, Thiên Thánh Đế, Thái Dương Tiên và Thiên Lôi Bá bắn về phía tên chúa quỷ những luồng sáng kết hợp sét năng lượng cao làm không gian xung quanh sáng lóe lên trong chốc lát. Nhưng với Xích Long Gươm, chiêu thức mạnh mẽ đó còn chưa kịp “gãi ngứa” cho Grovarthar đã tan biến. Hắn lập tức phản công với loạt Sát Khí Thuật: Trảm Kích dữ dội khác nhưng Bạch Hổ Vương và tấm khiên kim cương lại lần nữa cứu sống những người huynh đệ và khiến mặt đất bị cày nát. Thái Dương Tiên phóng ra luồng sáng cực mạnh làm tên chúa quỷ choáng váng lùi ra sau, tạo cơ hội cho các Thiên Thánh lao lên. Nếu không nhờ Vô Ảnh, có lẽ Grovarthar đã bị băm nát như bùn. Một tay che mắt, tay còn lại nắm chặt Xích Long Gươm, hắn chém lia lịa nhưng dĩ nhiên không trúng ai. Được đà, Viêm Phong Đại Vương lao đến đánh văng Xích Long Gươm. Nhưng có vẻ thanh gươm cũng chẳng quá quan trọng đối với Grovarthar. Hắn nắm bàn tay lại và rồi…

- Độc Thuật, Huyết Thao: Bộc!

Những quả cầu máu trộn chất độc chết người được Grovarthar ném về phía các Thiên Thánh. Khi đến gần, chúng liền phát nổ như lựu đạn. Bất kỳ ai dính phải thứ máu đó có thể chết sau vài phút. Không dừng lại, tên chúa quỷ chụm hai tay, hướng về phía Thiên Lôi Bá, miệng lẩm nhẩm:

- Huyết Thao, Độc Thuật: Xuyên!

Mũi tên máu lao đi vun vút nhưng Thiên Lôi Bá liền phóng sét cản lại. Ngờ đâu ông lại mắc bẫy. Mũi tên phát nổ và những giọt máu độc bắn tứ tung vào thân thể vị Thiên Thánh khiến thân thể vị thần gần như tê liệt, đến đứng vững cũng vô cùng khó khăn. Grovarthar nhặt Xích Long Gươm lên rồi tiếp tục lao vào, chỉ trong nháy mắt đã "xin nhẹ" vị thần sấm một cánh tay. Nếu không nhờ Bạch Hổ Vương đạp tên chúa quỷ đi, có lẽ ngày này năm sau đã thành giỗ đầu của Thiên Lôi Bá. Nhưng không vì thế mà vị thần sấm nao núng. Ông ta cố tung ra những đòn sấm sét uy lực nhắm thẳng vào tên chúa quỷ.

Grovarthar đạp vào bụng Thiên Lôi Bá nhưng điều không ngờ đã xảy ra: Chân hắn đi xuyên qua vị thần sấm sét nhưng ông ta lại có vẻ rất đau đớn. Tên chúa quỷ liền tung quyền và lần này vẫn vậy, nắm đấm của hắn xuyên qua mặt Thiên Lôi Bá nhưng ông lại ôm đầu, lui ra sau. Hồi lâu vị thần sấm mới đỡ choáng váng, liền tung sét về phía tên chúa quỷ coi như “đáp lễ”. Chuyện gì đây? Đến chính bản thân tên chúa quỷ cũng không rõ nhưng có vẻ hắn đã “mở khóa” được một kỹ năng mới.

Cán cân sức mạnh vẫn đang nghiêng về phía Grovarthar nhờ Vô Ảnh và Xích Long Gươm. Những chiêu thức chết chóc nếu không đi xuyên qua cơ thể hắn thì cũng bị Xích Long Gươm vô hiệu hóa. Nếu tiếp tục cố gắng trong vô vọng như vậy, thất bại và mất mạng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, các Thiên Thánh không ai bảo ai liền thủ ấn, đồng thanh hô lớn:

- Phế: Vô Ảnh!

Sử dụng phép Phế là nước đi liều lĩnh vì với sức mạnh áp đảo của một Thượng Tôn đang trong trạng thái cuồng loạn, các Thiên Thánh hoàn toàn có thể bị chính chiêu thức của mình phản lại. Tuy nhiên đó là trong trường hợp một người thi triển và muốn phế bỏ toàn bộ Quyền Năng. Khi cả năm Thiên Thánh cấp cao cùng triển khai phép Phế nhắm vào một Quyền Năng duy nhất lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Dù rằng Vô Ảnh chỉ biến mất tạm thời do sự chênh lệch về năng lực vẫn quá lớn nhưng vậy cũng đủ để cán cân sức mạnh giữa hai bên được cân bằng đáng kể. Thêm nữa, Grovarthar trong trạng thái Cuồng Sát không (hoặc chí ít là chưa) thể thi triển một số chiêu thức nhất định (trong đó có Phế và Nghịch) như điều kiện đánh đổi để sức mạnh vật lý được cường hóa đến mức tối đa. Những vết thương ngang dọc bắt đầu xuất hiện trên cơ thể tên chúa quỷ, tuy không làm hắn đau đớn hay nao núng vì chúng sẽ lành lại nhưng bộ vest, chiếc áo choàng và tấm khăn quàng đắt tiền bị rách đã làm Grovarthar tức điên lên. Hắn giải phóng luồng Sát Khí cực mạnh đẩy lui các Thiên Thánh ra xa rồi lao đến.

Nhưng Thiên Thánh Đế (và ba vị nam thần còn lại) có vẻ đã nhận ra gì đó. Từ khi cuộc chiến bắt đầu, mọi chiêu thức tên chúa quỷ tung ra chỉ nhắm vào bốn người họ còn Thái Dương Tiên hoàn toàn bình an vô sự. Trong tổ đội năm người, bà là người duy nhất còn lành lặn, chỉ có những nam thần phải chịu thương tổn không nặng thì nhẹ.

Đúng rồi, đến chạm vào phụ nữ hắn còn không dám, nữa là đánh…

Nhanh như cắt, Bạch Hổ Vương đẩy Thái Dương Tiên về phía Grovarthar. Quả nhiên vừa thấy phụ nữ (dù bà ta ở phe đối địch và đang cố giết mình), hắn lập tức giảm tốc, luồn ra sau nữ thần mặt trời để quyết chiến với các nam thần. Họ cười lớn vì biết dự đoán của mình đã đúng, mặc kệ Thái Dương Tiên mặt biến sắc. Nữ thần mặt trời lùi lại nhưng chính phu quân của bà, Bạch Hổ Vương lại liên tục đẩy phu nhân về phía con quái vật cuồng loạn kia trong khi ông ta và đám còn lại chỉ đứng ngoài tung chiêu thức tầm xa. Nữ thần mặt trời lớn tiếng phản đối nhưng ngay lập tức, Viêm Phong Đại Vương "gửi" cho bà một cái bạt tai cật lực ra ý câm miệng lại. Không những vậy Bạch Hổ Vương, Thiên Thánh Đế và Thiên Lôi Bá còn mắng nhiếc Thái Dương Tiên thậm tệ. Nữ thần mặt trời cay đắng nhận ra đây là sự phản bội trắng trợn, thì ra từ trước đến nay những người như bà có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là công cụ để thỏa mãn thú tính của đám nam nhân kia. Nữ thần mặt trời khóc nức nở, vô vọng dùng mọi thứ mình có để chống lại tên phản nghịch đang lao lên hết lần này đến lần khác, chẳng mấy chốc bà đã kiệt sức. Thêm nữa, những chiêu thức tầm xa của lũ nam thần kia vô tình như cách chúng đối xử với bà, chẳng phân biệt nổi đâu là địch đâu là đồng minh. Kết quả: Thái Dương Tiên hứng chịu gần hết loạt chiêu thức chết chóc trong khi Grovarthar dù không có Vô Ảnh vẫn có thể vô tư lao lên hết lần này đến lần khác mà không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay nao núng. Dù vậy, trước "tấm khiên sống" này, những đòn đánh của tên chúa quỷ giảm hẳn uy lực nhưng hắn không những không sợ hãi mà trái lại, nở nụ cười nham hiểm. Qua đôi mắt đẫm lệ của Thái Dương Tiên, Grovarthar đã nhìn ra gì đó, có lẽ là một thành viên chất lượng mới cho tổ đội của hắn. 

Xin lỗi nhé, cô bé xéo xắt…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout