Chương 19


Điệp Nữ muốn tìm hiểu Grovarthar sâu hơn. 

Chương 19

Vào ngày tròn một tháng kể từ khi Điệp Nữ chính thức làm việc cho Grovarthar, hắn quyết định tự tay đi mua đồ và nấu ăn cho cô. Nàng quỷ không biết người cấp trên định làm gì, chỉ thấy vào buổi sáng, hắn biến mất khỏi nhà mà không báo trước. Khi về, tên chúa quỷ mang theo một túi lớn nguyên liệu tươi, lặng lẽ đi thẳng vào bếp mà không nói lời nào.

Điệp Nữ ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn theo bóng lưng bận rộn:

- Hôm nay là ngày gì sao?

- Một tháng cô làm việc cùng tôi. - Grovarthar đáp.

Điệp Nữ hơi sững người. Cô không nghĩ hắn lại để ý mốc thời gian này.

- Tôi tưởng anh không quan tâm đến mấy chuyện này.

- Không phải là quan tâm, mà chỉ là... tiện thể nhớ. – Tên chúa quỷ đáp, giọng điệu lơ đãng như thể chuyện này chẳng đáng gì.

Điệp Nữ nheo mắt nhìn hắn bận rộn rửa rau, thái thịt, chuẩn bị nồi niêu.

- Tôi cứ tưởng anh sẽ đặt một bàn tiệc ở đâu đó rồi kéo tôi đi ăn.

- Cô nghĩ tôi là loại người đó sao? 

- Thật ra thì... tôi không biết anh là loại người nào cả.

Grovarthar hơi khựng lại một chút. Điệp Nữ chống cằm, tiếp tục quan sát hắn.

- Dạ Xoa không được kể quá sâu về anh. Cậu ấy nói nếu muốn biết, tôi phải hỏi trực tiếp.

Hắn hơi nhíu mày. Sau một hồi suy nghĩ, tên chúa quỷ nói:

- Hỏi đi.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi. Mười chín thì đúng hơn. Tôi sinh ngày 14 tháng 11 năm 2007, cung Bọ Cạp.

- Anh có gia đình không?

- Tại sao lại không?

Trái ngược hẳn với suy nghĩ của Điệp Nữ rằng người cấp trên sẽ né tránh hoặc nói qua loa, Grovarthar lại trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Hắn nói tiếp:

- Còn may ông bà, ba mẹ, anh em họ mạc nhìn chung là gần đủ cả. Chỉ có ông nội tôi thì… - Nói đến đây hắn ngừng lại không nói gì thêm mà chỉ khẽ thở dài. Cô trợ lý chớp mắt:

- Anh còn nhớ họ không?

- Nhớ chứ!

Điệp Nữ nhìn vào đôi mắt Grovarthar. Nàng quỷ nhận ra khi nói về vấn đề này, mắt hắn sáng lên một chút. Không có sự trốn tránh hay đè nén nào mà trong đó là cả một tình thương dạt dào. Cô hỏi tiếp:

- Anh còn liên lạc với họ không?

- Đáng buồn là… Không!

- Tại sao? Tôi không nghĩ anh ghét bỏ họ đâu, đúng chứ?

- Đối với họ, tôi đã chết từ hai năm trước rồi. 

Grovarthar nói nhẹ nhàng cứ như đang kể về chuyện của người khác. Nhưng Điệp Nữ cảm nhận được một nỗi đau to lớn ẩn giấu sau phong thái, giọng điệu bình thản đó. 

- Anh có muốn quay về không? 

Hắn khựng lại. Câu hỏi này chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, một vết cắt mà thời gian không thể xóa nhòa. Ý nghĩ quay về chưa bao giờ biến mất… nhưng cũng chưa bao giờ đủ mạnh để trở thành hành động.
- Không cần thiết.

Điệp Nữ biết nếu thật sự không cần thiết, hắn đã chẳng nhớ rõ ràng như vậy. Cô vẫn muốn xác nhận nên hỏi:

- Anh yêu thương gia đình mình lắm đúng không?

Grovarthar không trả lời mà vẫn tập trung vào miếng thịt trên thớt. Nàng quỷ hơi nhếch môi:

- Anh yêu thương họ theo cách của mình, đúng chứ?

Lần này hắn liếc cô trợ lý một cái:

- Cô nói đúng.

Điệp Nữ mỉm cười:

- Không phải kiểu thể hiện bằng lời nói ngọt ngào, không phải cử chỉ rõ ràng như ôm ấp mà là những hành động nhỏ, trầm lặng nhưng sâu sắc theo kiểu khẩu xà tâm phật, mỏ anh hỗn nhưng tâm anh thiện.

Dùng lại một chút cho tên chúa quỷ có thời gian ngẫm nghĩ, Điệp Nữ bất chợt đổi chủ đề:

- Thế... số đo ba vòng của anh là bao nhiêu?

Câu hỏi kỳ quặc đến mức khiến Grovarthar suýt làm rơi con dao. Hắn quay phắt lại nhìn cô trợ lý như thể cô vừa hỏi một chuyện động trời.

- Ê nha! Tôi nhắc cô!

Điệp Nữ khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ thèm thuồng:

- Tôi chỉ tò mò chút thôi… Nói ra cũng có chết ai đâu? 

- Không liên quan!
- Cân nặng thì sao?

- Không nhớ!

- Cơ bụng mấy múi?

- Cô một vừa hai phải thôi!

- Với nhan sắc này thì anh “xơi” được bao nhiêu em gái rồi?

Grovarthar ho sặc sụa, suýt làm rớt con dao lần nữa. Hắn gằn giọng:

- Điệp Nữ!

- Hửm? – Cô giả vờ chớp mắt ngây thơ.

- Vô duyên nó vừa thôi! Cô biết thừa tôi không thích thú gì mấy chuyện đó!

- Ai biết? Anh có cho Dạ Xoa kể đâu? Tôi chỉ tò mò chút thôi ~~~

Grovarthar hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào bữa ăn. Nhưng từ giờ trở đi, hắn biết rằng mỗi khi Điệp Nữ mở miệng hỏi gì, mình đều phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những câu hỏi khó đỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout