Chương 10


Quỷ Đế chiến thắng dẫu không quá thuyết phục. Âm Giới đổi chủ, Quỷ Đế đổi tên thành Grovarthar. Sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng, một số câu chuyện thú vị lại bắt đầu

CHƯƠNG 10

Linh Vương tỉnh dậy khỏi cơn mê, cả cơ thể nặng trĩu. Ông mở mắt, bàng hoàng nhận ra Quỷ Đế đang ngồi đè trên ngực mình, cơ thể trần như nhộng đang được phục hồi, hơi nước toả ra mù mịt. Giọng nói của hắn vang lên nhẹ nhàng, không còn chú điên loạn suốt cuộc chiến vừa qua:

- Hãy ngẩng cao đầu tự hào vì tất cả đã chứng tỏ được thực lực và bản lĩnh.

- Chà… giảm cân đi… Trông ngươi cũng ra gì đấy… Nhưng tại sao… ngươi lại… - Linh Vương quát lớn, ra sức vùng vẫy. – Vì cái gì chứ?

- Con người. – Quỷ Đế đáp gọn lỏn.

- Chúng không xứng đáng! – Linh Vương gào lên. – Lũ súc sinh ấy vấy bẩn những gì chúng ta cố tạo dựng! Chúng sa đọa, trụy lạc, suy đồi, chà đạp lên các tiêu chuẩn đạo đức.

Quỷ Đế nheo mắt, bạt tai vị Âm Vương đốp một cái nổ đom đóm mắt. Những lời HUNK kể tuôn ra ào ào dù hắn chẳng biết chúng đúng sai thế nào:

- Ai? Nói cho ông nhớ! Thượng Tôn gây dựng mọi thứ, các thần chia nhau tiếp quản. Các ông tiêu diệt Thiên Đình là trái lẽ, chúng tôi bỏ qua không nói. Bao nhiêu lợi lộc của họ các ông lấy cả, làm còn không xong? Chưa kể, ngoài kia còn rất nhiều người tốt. Lũ các ông chỉ là bọn giết người cướp của, tư cách gì phán xét?

- Xong tất! – Vị Âm Vương quát. – Chẳng phải ngươi cũng rất khó chịu với chúng sao? Nhớ lại chuyện ngươi suýt bị một thằng trẻ trâu vượt đèn đỏ tông phải ấy?

Quỷ Đế lặng im không đáp vì ông ta nói đâu có sai. Hắn ghét cay ghét đắng, thậm chí có có thể nói là ghê tởm cực đoan những kẻ vi phạm luật lệ hay những quy tắc đạo đức, từ những việc nhỏ xíu như vượt đèn đỏ, chạy xe lên vỉa hè, đám choai choai lạng lách đánh võng,... đến những thứ vĩ mô hơn như thiếu lễ độ, bất lịch sự, không tôn trọng phụ nữ,... đều có thể nằm trong danh sách "Xin danh thiếp" của tên chúa quỷ. "Xin danh thiếp" là cụm từ lóng được các "Fannibal" (những người xem và đam mê serie phim "Hannibal") sử dụng để nói về cách nhân vật chính, bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter chọn con mồi là những cá nhân không tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực xã hội. Không dưới một lần Quỷ Đế có suy nghĩ tông xe vào tên choai choai vượt đèn đỏ. Tất nhiên với cái đầu không biết đến mũ bảo hiểm bao giờ và tốc độ cao, thằng nhóc ấy khi ngã chỉ có thể nằm bẹp một chỗ trên vũng máu be bét. Chắc chắn khi tên chúa quỷ sẽ tìm cách căn chỉnh ra sao để nạn nhân vẫn thoi thóp đủ lâu để hắn đến bên thì thầm cái gì đó nguy hiểm trước khi cắn đứt họng thằng nhóc xấu số.

Không khó để Linh Vương nhận ra ý chí của đối phương đang lung lay dữ dội. Mặt Quỷ Đế trắng bệch còn bàn tay nắm chiếc sừng run bần bật. Không bỏ lỡ cơ hội, vị Âm Vương lẩm nhẩm niệm phép cố đánh sập hoàn toàn tâm lý của tên chúa quỷ bằng những suy nghĩ ấy.

Nhưng đen đủi làm sao! Trong giây phút ấy, Quỷ Đế có vẻ đã ngộ ra gì đó. Ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, không bao giờ hoàn hảo. Không nên vì vài khoảnh khắc vô thưởng vô phạt mà định nghĩa cả con người họ. Một người được đánh giá là tốt đẹp chẳng qua vì mặt tốt của họ lớn hơn, áp đi cái xấu sâu thẳm bên trong. Thêm nữa, hắn cũng chẳng có quyền hành hay thời gian mà phán xét tất cả, không tội gì mà phải mang nợ vào thân. 

- Chí ít hơn các ông! – Quỷ Đế gầm lên. – Giòi bọ suốt ngày rúc dưới đất, sao thấy được nhân gian?

Tên chúa quỷ kéo Linh Vương lên sát mắt mình. Trong đôi mắt vàng chóe ấy, những thảm cảnh của con người hắn đã chứng kiến chạy vùn vụt qua mắt ông.

- Nhìn! – Quỷ Đế gằm ghè. – Xong con c*c…

Linh Vương nhắm tịt mắt lại không muốn xem tiếp. Nhưng Quỷ Đế man rợ cắt đứt mí mắt vị Âm Vương, bắt ông tiếp tục chứng kiến. Xong xuôi, tên chúa quỷ rút đoạn sừng bò ra. Hắn chậm rãi di nó khắp khuôn mặt tái mét của Linh Vương trong khi lặp đi lặp lại câu hỏi:

- Tại sao từng người lên một?

Với nỗi khiếp hãi vô đáy (và bàn tay sứt sẹo của Grovarthar đang bóp chặt lấy cổ), dĩ nhiên Linh Vương không thể trả lời. Tất cả những gì ông ta có thể phát ra là những tiếng rên rỉ yếu ớt. Cái miệng của Quỷ Đế vẫn hoạt động hết công suất, liên tục “tra tấn” vị Âm Vương bằng thứ giọng trầm trầm cùng những câu sỉ nhục ác nghiệt. Gì chứ buông lời sát thương là nghề của tên chúa quỷ suốt bao năm nay. Sau hồi lâu chơi đùa chán chê với tâm trí Linh Vương, Quỷ Đế hít sâu, găm mạnh chiếc sừng bò xuyên qua đầu vị Âm Vương. Đôi mắt ông trợn tròn nhìn tên phản nghịch bước lên cung điện.

Âm Giới chính thức đổi chủ…

Hắn lững thững lết lên từng bậc cấp. Nhưng chỉ được vài bước, Quỷ Đế ngã quỵ vì quá mệt và đau. Những con quỷ từ trong bóng tối ùa ra, vây quanh vị vua mới mà cũ của chúng. Tất cả vỗ tay, hò hét vang dội ăn mừng chiến thắng. Một tốp quỷ lực lưỡng công kênh Quỷ Đế đang bất tỉnh trên vai, đặt hắn ngồi xuống chiếc ngai ở chính giữa. Đám khác ngay lập tức bắt tay vào các công việc sửa sang, dọn dẹp, nấu nướng,… tíu tít, nhộn nhịp như mở hội…

***

Một vài đoạn nhật ký của Quỷ Đế (hiện tại là Grovarthar) được viết trong thời gian đầu sống tại Thuỵ Điển:

2/3/2027

Hôm nay hơi rảnh, chợt nhận ra đã gần hai năm. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được những cảm xúc ngày hôm ấy. Chỉ nhớ rằng đối với mình và anh em, đó là một ngày hội, còn với lũ khỉ đó chẳng khác nào bị vả vỡ mồm. Theo mật báo, Viêm “cha” muốn đem quân xuống Âm Giới quét sạch tất cả, báo thù cho Viêm “con” và chín Âm Vương. Nhưng Thiên Thánh Đế (nghe "Thiên Đế Chí Tôn" buồn cười vl) gạt phắt kế hoạch đó đi (Khôn đấy). Lý do: mình đang rất mạnh và hăng máu, hạ được mình không phải đơn giản (Tất nhiên, “trình” các ông “gà” thấy mồ). Hãy đợi vài năm nữa, con khỉ già nói, ta phải xây dựng, phát triển lực lượng mạnh hơn nữa và phải tìm đồng minh. Mình bị cho là rất cả thèm chóng chán và kiêu ngạo (không phải lần này), Thiên Thánh Đế cho rằng thời gian sau mình thả lỏng cảnh giác, lúc đó tiến quân cũng chưa muộn. Lũ khỉ con đồng ý tạm thời từ bỏ ý định đó. Thiên Thánh Đế viết thư giao cho sứ giả đem đi.

Tin báo: Người sứ giả đi về phía Bắc. Chưa biết chính xác người nhận.

Không quan trọng, chỉ biết rằng tiếng quạ kêu không quá đáng sợ. Mỗi khi nhìn thấy đám chim đen xì đó, mình luôn tự hỏi rằng liệu con đường này có thật sự đúng đắn?

Nhưng dù sao đi nữa, mình đã, đang và sẽ luôn là kẻ ác trong câu chuyện này. Không thể chối cãi…

15/4/2027

Các giáo sư trong viện đã bắt đầu đề nghị một số vị trí hỗ trợ nghiên cứu. Khó chọn quá, em mới năm hai thôi mà, có giỏi giang gì đâu (cười). Nhưng mấy thầy kia cạnh tranh nhau ghê lắm, không hiểu sao. Mình đã đi cùng mỗi người vài hôm xem nghiên cứu nào hay ho. Chắc là số phận sắp đặt, người cố chèo kéo mình nhất và cũng là người mình quý nhất, Giáo sư Jorgensen, đã để lại ấn tượng tốt nhất. Nghiên cứu thầy ấy đang làm cũng rất hay nữa, liên quan mật thiết đến khoa mình dự định sẽ theo sau này. Được thôi, em chọn thầy, thầy Jorgensen!

Sau gần hai năm học, thật vui vì mình đã bắt nhịp được với cuộc sống ở đây, Stockholm. Tuy còn chút trở ngại nhưng về cơ bản mọi thứ đã bắt đầu đâu vào đấy rồi. Thật sự rất tuyệt vời!

Tổng kết lại thời gian qua: Năm thứ nhất chỉ ở mức tạm chấp nhận được vì khi đó mình chưa quen, một phần nữa là hơi cô đơn. Sang năm hai thì mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi, mình bắt đầu có bạn bè, nam có, nữ cũng có. Họ giỏi lắm, mình mất rất nhiều thời gian mới theo kịp. Nhưng quan trọng là các bạn “cùng tần số” với mình, quý lắm. Một hội mấy đứa nhìn ngoài ngầu ngầu chất chất, soái ca mặt lạnh các thứ, đả nữ chị đại các kiểu, nhưng hễ mở miệng ra là tấu hề, dễ thương gần chết. Cảm ơn tất cả anh em vì đã là động lực giúp tôi cố gắng, nỗ lực hơn giữa cái đất này. I love you all!

Tài chính: chưa bao giờ là vấn đề cần quan tâm.

Sức khỏe: Đội ơn cả lò thằng Viêm “con” đốt của tao mấy chục cân mỡ. Tự nhiên được giảm cân cấp tốc. Giờ body ngon gần bằng Toji. “Độ” thêm tí vào thì… chẹp…

Mọi thứ ở Âm Giới cũng bắt đầu vào quy củ rồi. Dạ Xoa sẽ sớm quay lại, đảm nhận vị trí quản lý cõi Âm. Quyền Âm Đế, nghe hợp lý đó.

Cậu ta đề bạt với mình một “trợ lý” mới, tuyển chọn vô cùng gắt gao để chọn ra, đảm bảo chất lượng. Người này sẽ xuất hiện sớm thôi và sẽ đem theo bất ngờ. Đó mà là nữ thì mày liệu hồn! Họ khó mà hợp với công việc này. Vất vả đã đành, có khi còn bỏ mạng như chơi ấy!

6/5/2027

Đó là nữ. Tầm một tháng nữa cô ấy sẽ đến đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout