Chương 5


Quỷ Đế phản công, sức mạnh dâng trào làm các Âm Vương kinh hãi.

CHƯƠNG 5

Bùm! Phần thân dưới của Hạ Thể Vương đổ gục xuống giữa đống máu thịt lầy nhầy. Luồng ánh sáng khi nãy nhập lại vào thân xác đang bị căng ra. Quỷ Đế tụ Sát Khí, giật đứt những sợi “dây” máu đang trói chặt tứ chi rồi lao đi.

Tám xuống còn bảy.

- Thằng sâu bọ mạt kiếp! – Trung Thể Vương gào lên. – Huyết Thao: Hãm!

Máu quanh vị Âm Vương như sống dậy, cuộn trào thành những dòng xiềng xích định khóa chặt kẻ phản nghịch. Nhưng trái với kỳ vọng, Quỷ Đế vẫn lao tới như vũ bão, mỗi bước chân nện xuống mặt đất làm nó nứt gãy từng mảng lớn. Thấy tình thế bất lợi, Trung Thể Vương thay đổi ấn tay, miệng lẩm nhẩm: 

- Huyết Thao: Phóng!

Vô số mũi tên máu bắn ra dồn dập, xé gió lao thẳng vào Quỷ Đế. Thế nhưng, tất cả đều xuyên qua cơ thể hắn như thể hắn chỉ là ảo ảnh. Tên phản nghịch nhanh chóng rút ra chiếc lọ nhỏ, bật nút và khẽ niệm chú. Tức thì, dòng nước trắng xóa tuôn trào, làm tan chảy mọi huyết chú bủa vây.

Máu trên người Trung Thể Vương chưa kịp đông lại thì một cú đá như trời giáng đã giáng thẳng vào mặt ông ta khiến thân hình cao lớn chao đảo. Nhưng Hạ Ngục Vương đã kịp thời có mặt hỗ trợ người huynh đệ. Ông phóng những sợi xích phép đến. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng, từng vòng xích sáng lạnh như muốn cắt toang không gian. Quỷ Đế khẽ nheo mắt, tay vừa vung gươm chém nát mớ xích thì từ sau lưng, một lực cực mạnh bất thần giáng tới.

Ầm!

Tận dụng sơ hở của đối phương, Hạ Ngục Vương luồn ra sau lưng Quỷ Đế. Với cây búa trong tay, ông đã đánh hắn văng tít mù bằng đòn “Bạt” đầy uy lực. Tưởng chừng đây sẽ là kết thúc nhưng không, Quỷ Đế đứng dậy, vung gươm chém đứt hết những sợi xích đang lao đến, vỗ mạnh hai tay vào nhau tạo thành sóng xung kích đẩy đối phương ra xa.

- Lang Quỷ, tấn công!

Sau tiếng hét dõng dạc của Trung Thể Vương, những con sói đen xì, mắt đỏ ngầu lao vào Quỷ Đế. Nhưng trước khi bầy sói kịp chạm tới tên phản nghịch, một bầy quỷ hình thù dị dạng, xương cốt chằng chịt bất thần xuất hiện, tàn sát đàn sói giúp hắn tập trung vào Trung Thể Vương. Cả hai tung ra những đường gươm đẹp mắt, mạnh mẽ, táo bạo nhưng đầy chết chóc. ​​Lưỡi kiếm bọc Sát Khí va nhau tóe lửa, tạo ra những đợt chấn động rung chuyển mặt đất. Từng nhát chém mang theo sức mạnh bẻ gãy núi non.

Trung Thể Vương lợi dụng sơ hở của Quỷ Đế, lia gươm lướt qua ngực hắn. Tên phản nghịch cũng không vừa, ngay lập tức để lại cho ông một nhát chém sượt qua má. 

Máu tươi bắn ra.

Cả hai không những không lùi bước mà còn bật cười lớn, tán thưởng cho bản lĩnh và sự tàn độc của nhau trước khi tiếp tục lao vào với cây “hàng lạnh” bọc Sát Khí đen kịt trên tay. Tiếng gươm va chạm chan chát, loảng xoảng nổi lên giữa những âm thanh gầm gừ, hú hét của đám sói và quỷ đang vật lộn với nhau.

- Lang Quỷ: Hợp!

Đang hăng, Trung Thể Vương đột nhiên ném phăng gươm đi, xé toạc lớp áo giáp trên người, lộ ra những múi cơ cuồn cuộn như đá tạc cùng hàng loạt vết sẹo chằng chịt khắc nghiệt. Nghe tiếng gọi, những con sói đang chiến đấu lập tức gào lên rồi vọt về phía chủ nhân. Chúng hợp thể, thân hình đen kịt cuộn xoáy lại, hòa lẫn cùng cơ thể chủ nhân.

Quỷ Đế chớp cơ hội toan đâm vị Âm Vương, nhưng lần nữa, Hạ Ngục Vương bất thần ập đến, tung vào tên phản nghịch cú “Bạt” long trời lở đất khiến hắn văng đi một quãng xa như con diều đứt dây.

Không để bản thân mất tập trung, Quỷ Đế lập tức bật dậy sau cú ngã. Trước mặt hắn, Trung Thể Vương giờ đã biến thành một con quỷ sói khổng lồ, thân hình cao lớn lấp lóe trong ánh sát khí đen kịt. Từ cái mõm đầy răng nhọn, những tiếng hú, gầm gừ vang lên, bao trùm khắp không gian. Ông nhìn con mồi nhỏ bé trước mặt bằng đôi mắt sáng rực, tay xòe bộ vuốt sắc bén như dao, miệng không ngớt gằm ghè.

- Nhào vô! – Quỷ Đế chìa tai về phía Trung Thể Vương hay chính là con quỷ sói ra ý thách thức. Hắn gồng người, quát to:

- Khai: Cuồng Sát!

Sau tiếng hô của Quỷ Đế, luồng Sát Khí cực lớn bắt đầu bao bọc lấy cơ thể hắn. Con mắt trái của tên chúa quỷ sáng rực lên và hơi nước bốc ra từ khắp nơi. Dù Quỷ Đế có thể tự chữa lành nhanh chóng nhờ Nghịch: Thương nhưng do sức mạnh trạng thái Cuồng Sát sẽ tỉ lệ thuận với mức độ thương tổn của cơ thể nên hắn quyết định giữ cho mình bộ dạng kinh dị đó đến tận bây giờ.

HÚUUUUUUUUUU!

Sức mạnh của con quỷ sói Trung Thể Vương thật khủng khiếp! Chỉ với một cú bật của ông ta, nền đất nứt toác còn Hạ Ngục Vương bị hắt văng ra xa chẳng khác nào chiếc lá rách trong bão tố. Con quái vật xòe bộ vuốt bọc Sát Khí đen kịt chém mạnh vào không khí, tạo ra một luồng năng lượng cực lớn phóng đến.​​ Nhưng tên phản nghịch chỉ nghiêng mình né tránh, để đòn thế uy lực ấy va thẳng vào bức tường phía sau khiến nó nát vụn.
​​​​Ngay khi con quỷ sói đang thu vuốt, Quỷ Đế lao tới nhanh như điện xẹt, tung cú đạp cực mạnh vào bụng ông. Thân hình to lớn khựng lại, những móng vuốt cào vào không khí loạn xạ để giữ thăng bằng. Quyết không chịu thua thằng ranh con, Trung Thể Vương tung ra cú đấm cực mạnh thẳng mặt Quỷ Đế. Nhanh như cắt, hắn cũng siết chặt nắm tay, dồn Sát Khí vào cú quyền nghênh đón. 

ẦM!!!!

Hai cú đấm va chạm, giải phóng những cơn sóng xung kích cực mạnh. Mặt đất dưới chân cả hai lần nữa vỡ vụn, mọi thứ - kể cả hai “đấu sĩ” - liền bị thổi bay như xác lá giữa cuồng phong.

Giữa những âm thanh hỗn loạn, tiếng xích sắt lại vang lên…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout