Queen Gambit
Chương 4 : Queen Gambit.
Hương ngồi nơi ghế đá sân trường.
Nàng duỗi đôi chân dài của mình ra, nhàn nhã tựa lưng vào ghế đá, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, nơi những cậu trai đang hùng hục chạy trên nền bê tông của sân trường, vừa đá quả bóng nhựa vừa hò hét.
Xa hơn nữa là mấy cậu đang chơi bóng rổ, nhưng mà trường cũng chỉ có 1 bảng rổ, coi như tính là nửa sân đi.
Trong tay Hương lúc này đang cầm một bọc nilong, bên trong đựng Coca cùng đá bào, ngoài ra còn có một chiếc ống hút nhựa.
Nàng vừa xuống Căng-tin mua một túi Coca, không đắt lắm chỉ 3000 VND.
Thứ này cũng có thể coi là đặc sản của những năm 08 này, sau này mấy năm cũng không ai bán, mấy năm sau chỉ có thể mua cả chai hoặc được cho cốc nhựa chứ nào còn dùng túi nilon ?
Vừa hút Coca, trong đầu Hương vừa nghĩ về kiếp trước.
Kiếp trước, nàng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cha mẹ nàng quá bận bịu, bận đến mức rất khó cho con gái thời gian.
Thế là khi lên cấp 2, Hương trở thành một ‘chị đại’ về mặt nghĩa đen trong trường.
Mãi đến năm 2009 hay đúng hơn là cuối năm 2008, việc làm ăn của nhà nàng gặp biến cố, dòng vốn FDI đình trệ thêm vào suy thoái kinh tế, lạm phát dâng cao làm cho nhà nàng chao đảo.
Tiếp đó . . . cha mẹ nàng có nhiều thời gian cho nàng hơn, thế mới có chuyện nàng ‘quay đầu’ nghiêm túc học tập.
Đương nhiên nhà nàng chỉ là làm ăn thua lỗ thôi chứ không phải phá sản, nàng nhớ đâu đó cha nàng mất gần 2 tỷ trong năm nay nhưng không đủ để làm nhà nàng kiệt quệ.
Sau năm 2009 khó khăn, đến năm 2010 mọi thứ lại đâu vào đấy, việc làm ăn trong gia đình vận hành tốt trở lại, từ đó về sau cũng không còn bao nhiêu biến cố lớn, mãi đến tận năm 2019-2020.
Nhưng việc của 10 năm sau thật sự quá xa, nàng không có muốn nhớ tới nữa.
Chắc gì những việc xảy ra ở kiếp trước của nàng tại thế giới này vẫn đúng ?.
Lại nói về kiếp trước, Hương có thể coi là một truyền kỳ, một huyền thoại của cờ vua Esport.
Cờ vua Esport lại là gì ?.
Nàng cũng không rõ thế giới này có cờ vua Esport không nhưng theo bản năng nàng cảm thấy cờ vua thế giới này và thế giới của nàng có phần khác biệt.
Ví như nàng hôm nay đánh cờ với Thành Trung cũng không có đồng hồ.
Nếu đây chỉ là đánh cho vui thì không nói nhưng cả lớp cùng chơi cờ vua, sự kiện cấp lớp thì sao lại không có đồng hồ ?.
Tại thế giới của nàng, cờ vua cùng đồng hồ bấm giờ gần như là hai vật thể không tách rời.
Mua bàn cờ còn cần mua thêm đồng hồ luôn này, cả hai thành một bộ với nhau.
Về sức cờ thì càng không cần bàn, tạm không tính Thành Trung thì Hương cũng nhìn qua sức cờ của các bạn trong lớp, đa số đều là gà con mổ thóc, vừa mò cờ vừa đánh.
Bàn cờ vua bị biến thành song phương chém giết, điên cuồng đổi quân, đổi đến khi một bên hết quân thì thôi.
Không có tính toán, cũng không có tính xa vài nước, đơn giản gặp gì thì làm gì, thuộc kiểu không đi sai nước cờ, không xếp sai vị trí cờ đã là tốt lắm rồi.
Đại đa số bạn bè còn không biết nhập thành, không biết bắt tốt qua đường.
Hương không rõ thế giới này thế nào nhưng ở thế giới của nàng việc này rất khó chấp nhận, rất không chuyên nghiệp.
Phải biết bọn nàng năm nay đều đã 13 tuổi, tuổi này không nên chơi cờ vua kiểu vậy.
Nếu chỉ một hai người thì cũng thôi nhưng 80-90% học sinh trong lớp đều như vậy thì khó mà tin được.
Ở thế giới của nàng, cờ vua gần như là môn thể thao trí tuệ quốc dân.
Số người chơi cực kỳ đông đảo, đến năm 2025 ước tính có hơn 1 tỷ người chơi cờ vua.
Dĩ nhiên con số này cũng là nói quá, cũng giống vài tỷ người chơi bóng đá vậy.
Số người thật sự coi cờ vua hay bóng đá là cuộc sống, là nghề nghiệp thì chắc chắn không nhiều như vậy nhưng nói gì thì nói cờ vua cũng là một trong số các môn hiếm hoi có thể so bì cùng bóng đá, ít nhất là trong thế giới của nàng.
Đến khi Internet bùng nổ, cờ vua Esport xuất hiện, một môn . .. Esport tương đối thượng đẳng.
Tuyển thủ cờ vua thượng đẳng hơn nhiều so với LOL- DOta2 hay CSGO.
Sự thượng đẳng ở đây là từ cái nhìn của xã hội dù sao cờ vua có lịch sử cả ngàn năm, game nào có được ?
Cờ vua còn có thực thể, còn có thể cầm bàn cờ mà chơi trong khi Esport cần máy tính.
Ngươi hỏi thử các phụ huynh châu Á sẽ thích con mình ngồi ôm bàn cờ vua hay ngồi ôm bàn phím máy tính ?.
Theo cờ vua được đẩy lên Esport, thuật ngữ MMR cũng bắt đầu xuất hiện, FIDE bắt đầu tách MMR và Elo ra nhưng ELO cũng bắt đầu tăng phi mã.
MMR là điểm Ranking, kiếm được bằng việc đánh trên Chess Online.
Elo chỉ có từ đánh giải, nói thẳng ra là dân Pro, có thể hiểu là tương đồng với tuyển thủ pro trong các bộ môn như LOL- CSGO.
Vì số lượng người chơi quá nhiều, MMR và ELO càng ngày càng lạm phát, con số càng ngày càng cao.
Ví như MMR, ở thời điểm 2025-2026 theo trí nhớ của Hương, MMR đã vượt mốc 4000, kỉ lục MMR thế giới đại khái là 4007.
Elo thì sao ?, ở thời điểm 2025-2026 thì Elo cờ vua chuyên nghiệp đạt đến 3448.
MMR không vượt qua 3500 thì còn không có mặt mũi xưng là tuyển thủ cờ vua.
Muốn được các team Esport để ý, muốn thử sức đánh chuyên nghiệp thì MMR của ngươi phải vượt 3500.
Về phần Elo thì sao ?, cỡ 2700 Elo nhiều vô cùng, Hương cũng lười tính toán.
Phải lên đến 3000 elo mới được coi là cao thủ, 3200 elo mới lên được sàn siêu sao trong giới chuyên nghiệp.
Về phần 3448 elo ?, Hương chỉ có thể nói đối phương ‘không phải người’, là huyền thoại – là biểu tượng của bộ môn này.
Rất may mắn và cũng rất tự hào, Hương cũng ‘không phải người’.
Nàng hồi đỉnh cao phong độ đạt Elo 3402.
Nàng cũng rất tự hào là một trong 3 Queen Gambit của thế giới.
Cờ vua Esport xuất hiện vào năm 2010, từ đó đến nay cũng có 15 năm.
Trong 15 năm tổ chức 15 kỳ Chung Kết Thế Giới Cờ Vua, có 12 người vô địch.
Trong 12 người đó có 9 nam cùng 3 nữ.
Hương là một trong 3 Queen Gambit của thời đại cờ vua Esport, nàng lên ngôi năm 2018 – 23 tuổi.
Sự nghiệp của nàng cực kỳ huy hoàng, từ 2017 đến 2022 nàng luôn là Tier S của giới cờ vua, đều chưa từng bị rời khỏi top 5.
Mãi đến sau 2022, Hương mới bị out top sau đó càng ngày càng đuối.
Elo của nàng từ đỉnh cao 3402 tụt xuống còn khoảng 3190 vào năm 2024.
MMR Ranking cũng không vượt quá 3500.
Dù không muốn nhưng Hương vẫn phải chấp nhận, mình già rồi, không theo kịp phản xạ giới trẻ.
Nàng giải nghệ vào đầu năm 2024, không còn đánh chuyên nghiệp nữa mà làm Coach, làm phân tích cho team đồng thời rảnh rảnh thì xuống kèm mấy đứa ở Academy.
Cờ vua trong thế giới của nàng thật sự quá khắc nghiệt, là đỉnh cao của trí tuệ- kỹ năng- phản xạ cùng ứng biến.
Hương vẫn còn trí tuệ, còn kỹ năng nhưng nàng không còn phản xạ cùng ứng biến.
Đâu chỉ Hương mà hằng hà tuyển thủ đều như vậy dù sao một trận cờ vua tiêu chuẩn không quá 20 phút, đại đa số đều 15 phút.
Nếu chỉ đánh 1 trận cờ vua thì không có vấn đề nhưng khi đánh giải cờ vua it nhất cũng là Bo5, Bo7.
Chung kết thì đánh Bo9. Thậm chí ở chung kết cờ vua thế giới còn đánh Bo11.
Tưởng tượng một trận chung kết cờ vua thế giới đánh Bo11 thử xem ?.
Đây là một cuộc chiến đốt tài nguyên não bộ, đốt Noron thần kinh, ngoại trừ trình độ, khả năng phản xạ ra còn xem ai có thể đốt não bộ đối phương nhanh hơn, đảm bảo đối phương kiệt quệ trước.
Nếu trong các bộ môn khác có thuật ngữ ‘vỡ trận’ thì trong cờ vua cũng có thuật ngữ ‘chết não’, đây là tình trạng não bộ của một Pro Player không còn chịu tải nổi khối lượng hoạt động nữa sau đó càng đánh càng đuối, càng đánh càng sai.
Cho nên mới nói đám vượt qua 34XX elo đều ‘phi nhân loại’.
Hương trước tuổi 25 cũng coi là ‘phi nhân loại’ nhưng từ 27 tuổi thì nàng càng đánh càng đuối, càng đánh càng chết não.
Bo3-bo5 thì không có vấn đề nhưng sang đến Bo7-bo9 hay Bo11 thì nàng không chịu nổi.
Nàng dù không muốn nhưng vẫn biết thời điểm giải nghệ đến, cũng chỉ có thể lựa chọn giải nghệ mà tính đường lui cho sự nghiệp.
Cũng được bác sĩ khuyên bảo nên hạn chế đánh cờ vua lại, chỉ nên chơi vui vui trong các trận Bo1, bo3 hay bo5 chứ đừng vượt quá.
Nếu như không thể rời bỏ cờ vua thì cũng có thể đánh ‘cờ vua người già’ – Old Chess, nơi không giới hạn thời gian, nơi thích ngâm bao lâu đều được.
Một trận Old Chess không phải 15-20 phút mà là 1-2 tiếng, có thời gian cho não bộ nghỉ ngơi, chịu tải.
Bác sĩ khuyên nàng tốt nhất 2-3 năm tiếp theo sau khi giải nghệ, không nên tập luyện quá nghiêm túc với cờ vua nữa, chơi Old Chess thì được.
Thế là nguyên một năm tiếp theo, Hương đều trong trạng thái nghỉ ngơi nhưng mà chính nàng cũng gặp phải khủng hoảng tuổi 30.
Một người từng lên đỉnh cao thế giới một khi rời khỏi ánh hào quang mà lùi lại phía sau thì còn lại cái gì ?
Có những người có thể vượt qua được ám ảnh hào quang quá khứ, có người thì không.
Hương có vượt qua được không thì không biết nhưng nàng thật sự cảm thấy trống trải, cảm thấy mình bị thời đại bỏ rơi.
Đây là lý do vì sao mà Hương mới ước gì cờ vua không đào thải người lớn tuổi, mới ước cờ vua còn có chỗ cho những kỳ thủ như nàng.
Tỉ như . . một nơi nào đó mà Old Chess còn tồn tại, Old Chess còn có thể chạm đến ánh hào quang, hoặc một nơi nào đó để những người gần 30 tuổi như nàng còn có chỗ đứng, còn có thể toả sáng.
Một nơi như vậy . . . liệu có tồn tại không ?