Vong Nữ (3)



“Thế là dân làng mình lập miếu thờ cô ạ?” Có đứa hỏi. Đứa khác liền chen miệng vào: “Ơ, con tưởng chuyện ấy thì cũng đâu có ít đâu ạ. Sao lại lập đền thờ?”

“Ừ, con nói đúng. Ngày xưa chiến tranh rồi đói nghèo nữa, chết nhiều vô kể, ai chết cũng lập miếu thì đất đâu mà cho đủ.” Cụ nhấp ngụm trà, lại ôn tồn kể tiếp: “Cái chết của cô Trinh chỉ mới là mở đầu mà thôi...”

-

Cô Trinh chết, hai ba ngày rồi mà vẫn chưa ai hay. Bởi nhà chỉ có hai mẹ con cô mà mẹ cô mới mất, cô đi mấy ngày không về cũng không ai để ý. Tới đêm ngày thứ ba, có người hàng xóm mộng thấy mẹ cô về khóc lóc, nhờ đi kiếm cô mới qua nhà coi thử thì tá hoả vì trong nhà chẳng có ai. Sợ có chuyện chẳng lành, người hàng xóm mới nhờ thêm vài người đi kiếm. Chiều ngày hôm đó, tức sang chiều ngày thứ tư kể từ ngày cô mất, người ta mới phát hiện xác cô ở con rạch gần ngôi nhà to của họ Trần.

Cô Trinh chết thảm, mắt không nhắm mà trừng lớn, bụng với một số chỗ trên cơ thể còn bị cá rỉa. Lúc chết cô mặc áo bà ba tím, hai tay ôm chặt bụng. Mấy người vớt xác cô lên kể lại, họ phải vớt bốn năm lần mới kéo được cô lên bờ, mà vừa lật người cô lên thì họ cũng sợ muốn chết. Mấy người chứng kiến có người còn nôn thốc nôn tháo tại chỗ.

Cậu ba Tuấn cũng lẫn trong cái đám đông ấy. Hắn nhón nhón chân, xen qua đám đông để nhìn cái xác cho rõ rồi kinh hãi ngã khuỵ xuống. Cụ Thành, lúc ấy gọi là thằng Thành thôi, là một người làm công cho nhà họ Trần mới đỡ cậu, hỏi: “Sao vậy cậu?”

“Nó... nó nhìn tao... tao mới thấy... cái xác nhìn tao...” Mặt hắn trắng bệch, hắn dám chắc chắn lí do mà cô Trinh tự tử là do hắn. Ba hôm rày hắn qua nhà cô không thấy ai còn tưởng cô trốn đi đâu rồi, ai mà có dè... Hắn sợ, rồi vội đứng dậy phủi bụi đất xoành xoạch, bỏ chạy về nhà. Thằng Thành nhìn cái xác lần nữa, rồi vội chạy theo.

Chuyện cô Trinh làm hắn hoảng hốt chạy về nhà. Vừa hay tới giờ cơm tối, cả nhà đông người đang chờ hắn. Bà thấy hắn thì la lên: “Mày đi đâu giờ mới về?”

Trên bàn tròn lớn ngoài ông bà con có hai anh và hai chị dâu của hắn. Ngoài ra còn có một đứa con nít ba tuổi. Anh hai hắn tên Trần Luân, là người có học nhưng không đỗ đạt gì cao. Anh cả có người vợ trẻ tên Kim Ngân, vốn cũng tiểu thơ nhà có tiền, tính tình kiêu ngạo lại chua ngoa đanh đá. Hai người có với nhau đứa con tên là Trần Minh Huy, ba tuổi.

Ngoài ra, trên cậu ba còn có cậu hai Trần Quân. Người anh này sinh thiếu tháng nên bệnh đau liên miên, chắc vì vậy nên tính tình cũng hiền lành dễ chịu hơn chút. Vợ cậu Trần Quân là mợ Hồng Nhung, tính tình rất dịu dàng. Trước ông bà Trần còn lo cậu hai như vậy thì sao có con nối dõi. Nhưng may cậu cũng không quá yếu, nay mợ hai đã có bầu gần chín tháng, sắp sinh.

“Sao đấy? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy?” Cậu cả hỏi. Cậu ba ngồi xuống, lắp bắp: “Con Trinh... con Trinh cuối xóm... chết... chết rồi...”

“Chết? Mày làm nó chết ha gì?” Bà vội hỏi. Hắn lắc dầu: “Không, không phải. Nó tự tử...”

“Tự tử thì liên quan gì tới mày mà sợ?” Ông Trần hỏi, còn dùng đũa đánh cái đầu hắn một cái. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, nói: “Nhưng mà... tại con nên nó mới tự tử...”

“Mày cứ tưởng bở. Nó tự nhảy xuống chứ có phải mày đẩy nó xuống đâu.” Bà gắt. “Ngồi ăn cơm đi, tào lao gì đâu không.”

“Nhưng mà nãy con đi coi... cái xác nó nhìn con...”

“Chắc chú mày tưởng tượng thôi, đã chết rồi thì nhìn gì được nữa.” Cậu cả lên tiếng.

Sau đó, bữa ăn lại diễn ra như bình thường, cậu ba cũng hoàn hồn lại, cảm thấy không có gì đáng để lo sợ cả. Tới cuối bữa ăn, vợ chồng cậu hai mới tới gặp hắn, bảo: “Thôi thì dù gì cũng có lỗi với người ta, chú em coi đốt nén hương với cúng bái một chút.”

Nhưng lúc này hắn đã hết sợ, nghe theo cha mẹ hắn, cảm thấy việc này hết sức hoang đường nên cộc cằn đáp: “Có phải tui đẩy nó chết đâu. Tự nhảy rồi thì đổ thừa ai. Cúng với chả bái, ai thèm!”

Vợ chồng cậu hai nhìn nhau, chẳng nói gì. Nhưng vì mợ hai sắp sinh rồi, cũng sợ việc nọ việc kia ảnh hưởng tới em bé nên ngay ngày hôm sau, mợ hai đã lên chùa lễ phật và xin một lá bùa bình an. Không biết có phải mợ đang có bầu nên linh không mà chỉ vài ba ngày sau, trong nhà bắt đầu xảy ra sự lạ...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout