Dây liên kết.



***

Dây liên kết.

-

Trên thế giới này thật sự có tồn tại một thứ siêu năng lực mà rất ít người phát hiện ra. Một loại năng lực không thể nhìn thấy được mắt thường mà phải cảm nhận bằng trái tim, một sợi dây liên kết giữa người này với người khác hay còn gọi thân thuộc với cái tên là "Thần giao cách cảm". 

May mắn thay, tớ và "C" cũng sở hữu được nó, dù cho có không cùng thế giới đi nữa tớ vẫn có thể biết nó đang nghĩ gì và trong trạng thái như thế nào. Đúng là tớ không làm được gì cả, nhưng ít ra tớ là người duy nhất để nó dũng cảm nói ra tất cả, tớ không chạm được nó như những người khác, cũng không choàng tay ôm lấy nó khi nó yếu đuối. Tất cả những người có thể làm điều đó thì lại chưa từng một lần nghĩ đến. Nghĩ đến một "C" khác hẳn với những gì nó đang cố phơi bày ra xã hội này. Tớ không làm được điều đó, nhưng điều tớ làm cũng không ai làm được. 

Tớ... Thương nó! 

Những thứ nhóc trải qua không phải một dạng khủng khiếp gì đó. Đó là một kiểu nổi đau không quá lớn để nó đặt ngang hàng so sánh với nỗi đau của người khác, nhưng với nhóc những tổn thương ấy chưa bao giờ nhỏ đến độ nó vẫn cảm thấy ổn với chúng. Nếu không là "C" không ai hiểu được cảm giác nó đang phải gồng mình chống đỡ. Nếu không là "C" ai cũng cho rằng nó hạnh phúc, chỉ riêng nó mới biết được bên trong đã vụn vỡ nhường nào! 

Vì sao tớ biết điều đó? Vì tớ là sự xuất hiện của thương tổn mà nó đối mặt... 

Có một chiếc cầu nối giữa hai thế giới của chúng tớ. Giữa đêm tịch mịch, nhỏ tỏa sáng như ánh mặt trời, rất rực rỡ. Nhưng nhìn vào sâu thẳm đôi mắt long lanh ấy, nhìn thẳng vào trái tim và nơi góc khuất của tâm hồn nó. Tất cả đều bị bóng tối bao trùm, một sinh linh nhỏ đang cố vùng vẫy để thoát khỏi chốn cực đoan này. Tớ đứng phía chân cầu đưa mắt nhìn người tớ thương, luyến tiếc. Nó nhìn tớ trân trọng, rồi bật cười. 

Dễ thương. 

Với thứ năng lực được ban tặng đó, trong vô thức tớ đã hỏi nó: Ước mơ lớn nhất của nhóc là gì? 

Tớ thấy nó khựng lại, cúi gằm mặt xuống đất rồi nước mắt ứa ra ở khoé, nó đứng ngơ ra dụi dụi bất chợt mỉm cười. 

"Sống thật tốt" 

Câu trả lời của "C" như vậy đó!... Nhưng sâu bên trong trái  tim nó, thì đáng ra câu trả lời  phải là...

"Biến mất, hoặc chưa từng tồn tại"


***

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout