Lời của Tớ.


​​​​​

***

Lời Của Tớ 


Chào!

Tớ là Hiểu Phong, 18 tuổi, một đứa con trai với trái tim nhạy cảm và đầy vết xước. Tớ khá gầy, cao 1m72, nặng 54kg. Tóc không hẳn đen, hơi ngả nâu, cắt gọn gàng, phần mái hơi dài che qua chân mày - kiểu mà người ta gọi là "Đầu nấm”. Tính cách? Khá trầm, ít nói, thậm chí hơi nhạt. Không phải vì khó gần, chỉ là... tớ không thích mở lời trước. Học hành thì tạm ổn. Khá, giỏi, nhưng chưa từng chạm tới danh hiệu xuất sắc. Gu ăn mặc thì... khỏi nói. Lúc nào cũng áo phông, quần tây - đơn giản, miễn sạch sẽ là được. Gia đình tớ nghiêm, nên dù trông có phần hờ hững, tớ cũng không phải dạng đầu đường xó chợ.

Nhưng mà...

Tớ chỉ là tưởng tượng của một cô nhóc tên "C".

Tớ không có thật!

Nhóc ấy mong bản thân nó trở thành tớ. Tớ là giấc mơ mà nó dùng để trốn chạy. Là vỏ bọc mà nó ước gì mình có thể khoác lên. Một ai đó đủ lạnh để không bật khóc giữa bữa ăn. Đủ dửng dưng để không quan tâm những lời so sánh độc miệng. Đủ yên ổn để không phải cố trở thành đứa con mà người lớn muốn.

Tớ xuất hiện khi trên tờ giấy nhăn nhúm đầy nét vẽ nguệch ngoạc, khi những dòng tin nhắn hiện đã seen, khi những tiếng cãi vã lấn át tiếng nhạc buồn, khi nhóc không thế gắng gượng mà bật khóc, khi ấy "C" sẽ nói:

"Giá như... Hiểu Phong có thật thì tốt biết mấy!"

Tớ không trả lời. Bởi tớ đâu có thật.

Tớ chỉ biết ngồi đó, trong trí tưởng tượng của nó. Một cách lặng lẽ, không làm gì cả. Chỉ là một bóng dáng dựa đầu lên bàn tay, nghiêng đầu lắng nghe.

Hmmm...

Tớ cũng không biết mình sẽ ở đây đến bao giờ. Tớ không thể lớn lên cùng nhóc. Tớ không thể bảo vệ hay ôm lấy nhóc thật sự. Tớ không thể tồn tại trong thế giới mà "C" đang sống.

Tớ chỉ là Hiểu Phong, 18 tuổi - một hình hài được sinh ra từ lát cắt mong manh trong tâm hồn "C".

Và biết đâu đó... khi nhóc đủ mạnh mẽ, tớ sẽ biến mất!

***

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout