***
10. Mạnh mẽ hay yếu đuối?
Đọc đến đây em thấy tớ yếu đuối?
Hay đưa ra mấy lời an ủi vô tri
Nhưng nhóc con, em nào có biết
Thật ra tớ đã mạnh mẽ lắm
"Yếu đuối"... Chắc lần giỗ thứ năm
Nhìn xem, em đáng được quan tâm
Yêu thương và trân trọng
Tớ thương em dẫu không quen biết
Vì tớ rõ em đang dần gục ngã
Bước tiếp không được
Mà lùi... Cũng không xong
Đọc những dòng này liệu khiến em an lòng?
Hay chỉ là... Cảm xúc thể cơn giông
Không kiểm soát?
Nghe lời, ngủ đi em! Giấc ngủ yên đưa em thoát muộn phiền.
***
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận