Biển đêm đen như mực, gió lạnh thổi từng đợt ào ào cuốn vạt áo tung bay, phía xa xa dường như còn có loáng thoáng ánh đèn của thuyền đánh cá đêm khuya. Hôm nay trời đêm rất đẹp, trên cao biển sao ôm trọn trăng sáng trong lòng tựa như hằng hà sa số những mảnh kim cương khảm nạm xung quanh một mặt đá lưỡi liếm khiến trăng đầu tháng dù nhỏ bé vẫn nổi bật giữa sắc đen huyền bí.
Trên bờ cát dài vẫn còn chút hơi ấm của mặt trời ban ngày có một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi bó gối nhìn ra biển khơi. Mái tóc vốn buộc gọn sau đầu không biết đã xõa tung từ khi nào, gió biển đùa nghịch với mái tóc mềm mại của cô gái, cuốn nó bay tán loạn phía sau.
Giữa biển trời đang chìm trong màu sắc tối tăm thì trang phục trắng của cô gái lại đặc biệt nổi bật cũng không phải loại nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn mà ngược lại thiên địa lại chỉ làm nền cho cô, tựa như giữa thiên không mờ mịt chỉ còn một thân ảnh ấy. Độc tôn mà cô quạnh.
Nhạc Vấn Hàm không tự chủ được mà thả chậm cước bộ đi tới bên cạnh cô, nhìn xuống cô gái đang đờ đẫn nhìn sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, nước biển cuốn lấy bàn chân cô rồi nhanh chóng rút xuống rồi lại lần nữa cuốn lên.
- Không về sao?- Không biết qua bao lâu Nhạc Vấn Hàm mới tìm lại được giọng nói của mình từ cảm giác rung động lòng người lúc trước.
- Anh đến tìm tôi sao?- Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Yển Ca mê man nâng gương mặt lên nhìn.
- Ừ.
- Anh có thể ngồi xuống một chút không, nói chuyện như thế tôi rất mỏi cổ.- Giọng nói của cô dường như mềm mại hơn ngày thường rất nhiều, nghe qua tựa như đang làm nũng.
Người chưa từng đối diện với con gái làm nũng hơn nữa lại còn là người mang tới cho mình những cảm giác rất lạ như Nhạc Vấn Hàm làm sao mà chống cự nổi chứ. Hắn luống cuống tay chân ngồi xuống bên cạnh cô.
- Nhạc Vấn Hàm này, anh đã từng thích ai chưa?
Nhạc Vấn Hàm hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của cô, hắn không khỏi nhìn lại cô gái bên cạnh một chút. Nhìn qua thì cô vẫn rất tỉnh táo, cũng không giống người say một chút nào. Ngày thường cô chắc chắn sẽ không hỏi hắn những câu thế này mà hắn tuyệt nhiên cũng sẽ không trả lời những câu hỏi như thế nhưng không biết có phải do tác dụng của mấy cốc bia kia hay không mà hắn lại nghe thấy giọng nói của mình tan vào âm thanh rì rào của biển cả:
- Chưa từng.
Tựa như cô đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, giọng nói cũng theo gió bay cao:
- Vậy người thích anh thì sao?
- Tôi không biết.
Những năm kia nếu hắn không vùi đầu vào luyện tập và nghiên cứu chiến thuật thì chính là chìm trong chán nản, làm gì có thời gian quan tâm ai thích hắn hay không.
- Vậy anh không ngại khi có thêm một người thích mình chứ?
- Tôi...
Nhạc Vấn Hàm còn chưa nghĩ ra được nên trả lời cái gì thì hơi thở của cô gái đã tới trước.
Cảm giác vừa mềm mại vừa ngọt ngào đột nhiên đánh úp đại não Nhạc Vấn Hàm. Trong đầu hắn “oanh” một cái, còn lại cái gì cũng không nghĩ nổi nữa.
Đất trời trước mắt hắn đột nhiên quay cuồng, lần nữa nhìn lại thì hắn đang đối diện với trăng sao trên trời mà trên người đã có thêm một người khác. Lưng hắn tựa vào cát nóng bên dưới mà đầu lại được bàn tay nhỏ bé của cô gái đỡ lấy. Những ngón tay xinh đẹp của cô đan vào tóc hắn, dịu dàng xoa nhẹ tựa như đang xoa dịu căng thẳng của hắn.
Lí trí Nhạc Vấn Hàm biết mình nên đẩy cô ra nhưng nhịp tim đang không ngừng gia tốc trong lòng hắn lại không cho phép hắn làm như thế.
- Ngoan, đừng nín thở.
Hơi thở ấm áp của cô gái quẩn quanh môi hắn khiến cả người Nhạc Vấn Hàm đều nóng bừng, yết hầu hắn trượt xuống một cái, đang muốn nói chuyện thì cô lại lần nữa tiến lên tiếp tục nụ hôn lúc trước.
Đến lúc này thì Nhạc Vấn Hàm đã hoàn toàn mất năng lực suy nghĩ, hắn hoàn toàn chìm đắm trong ngọt ngào của cô, trong vô tận quang mang đang nở rộ trong lòng hắn. Bên tai hắn sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ tựa như đang hát lên khúc hoan ca xa lạ.
Trăng trên cao dường như cũng bị sự nhiệt tình của hai người dọa cho thẹn thùng vội vàng kéo màn mây trốn vào bên trong.
Bởi vì nơi này mới phát triển du dịch không bao lâu nên cũng không có nhiều hoạt động về đêm lắm, mới mười một giờ mà các phòng trong khách sạn đã cửa đóng then cài không còn người nào ra vào nữa.
Lan Thời vốn đang mơ màng ngủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa rất nhỏ. Âm thanh cũng rất có trật tự, cách ba giây lại vang lên một lần, vừa có thể đánh thức người bên trong lại không khiến chủ nhân căn phòng khó chịu.
Lan Thời vội vàng bật đèn ngủ cạnh giường rồi lấy chìa khóa ra mở cửa thì thấy bên ngoài là Nhạc Vấn Hàm đang bế Yển Ca trong tay. Có lẽ cô ngủ không được thoải mái lắm thỉnh thoảng lại nói thầm cái gì đó.
- Tôi đến đưa cô ấy về.
- Anh Nhạc, mau vào đi.- Lan Thời thấy là người quen cũng vội vàng tránh đường cho Nhạc Vấn Hàm đưa Yển Ca vào phòng.
Nhạc Vấn Hàm vừa đặt Yển Ca xuống giường thì vội vã rời đi như tránh một loại dịch bệnh gì rất đáng sợ. Tại một khắc hắn đi lướt qua Lan Thời dường như cô thấy cổ hắn có vết đỏ rất mờ.
Lan Thời cũng đã là người trưởng thành, dù cô ấy chưa từng trải qua loại chuyện này cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì cho nên ngoại trừ cảm thán tốc độ của Yển Ca thật nhanh thì cũng không có suy nghĩ gì khác.
Cô ấy bật đèn trong phòng lên nhìn một chút thì quần áo Yển Ca vẫn rất chỉnh tề, trên người cô cũng chỉ môi hơi đỏ một chút còn lại cũng không có dấu vết gì kì lạ, không giống đã xảy ra loại chuyện kia.
Cho nên rốt cuộc có xảy ra hay không?
Hôm sau Yển Ca ngủ dậy khá muộn, khi cô tỉnh lại thì Lan Thời đã xuống sảnh ăn sáng rồi. Cô mơ màng ngồi trên giường một lúc cũng không thể nhớ được mình đã về đây thế nào.
- Mạt Mạt.
[Kí chủ có vấn đề gì sao?] Mạt Mạt luôn là một hệ thống có ngoan ngoãn, không có việc gì sẽ không làm phiền kí chủ nhưng khi cô gọi sẽ luôn có mặt rất nhanh.
- Hôm qua ta về đây thế nào?
Không biết có thể hỏi thăm nha, dù sao cô cũng có một cái camera thông minh mà.
[Hay là cô tự xem đi.]
Nghe thấy Mạt Mạt lảng tránh không muốn kể thì Yển Ca đã thấy không ổn, đến khi xem xong những gì đã làm hôm qua thì cô chỉ còn biết thở dài thườn thượt.
Yển Ca luôn biết tửu lượng của cô đặc biệt kém, là loại hình một nhấp liền say ấy cho nên cho cũng không hề động vào các loại đồ uống có cồn nhưng mà có đánh chết cô cũng không nghĩ tới so với mình thì tửu lượng của nguyên chủ cũng một chín một mười.
Uống có một hớp đã say đến mức kéo con trai nhà người ta ôm hôn rồi.
Mặc dù cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nhưng mà cô còn muốn từ từ tấn công hắn mà, bây giờ trực tiếp hôn rồi thì còn đánh du kích cái gì nữa?
Bây giờ bảo cô phải đối diện với hắn thế nào đây?
Nhỡ hắn sợ quá chạy mất thì sao?
Chạy mất là không thể nào chạy mất nhưng Nhạc Vấn Hàm lại luôn tìm cách tránh mặt cô, ngoại trừ những trường hợp bất khả kháng thì hắn sẽ không bao giờ ở cùng một không gian với cô, thậm chí đến ngồi gần một chút cũng không nguyện ý.
Thái độ này của hắn hại Yển Ca không thể tập trung vào luyện tập được khiến Trình Viễn ngày nào cũng không kiêng nể gì mắng cho cô máu chó ngập đầu.
Mặc cho Yển Ca ngày ngày vò đầu bứt tóc than ngắn thở dài thì đấu trường mùa hè cũng chính thức khởi tranh.
Thể thức thi đấu của giải đấu A cũng tương tự giải đấu B nhưng để tăng tính cạnh tranh và cơ hội cho các đội top dưới thì đội thắng 2-0 sẽ chỉ nhận được hai điểm và sẽ có hai vòng đấu lượt đi và lượt về, ngoài ra những cơ chể khác hoàn toàn giống với giải đấu B.
Vòng bảng của giải đấu A cũng diễn ra gấp rút không khác gì giải đấu B khi mà trong một tuần đấu các đội tuyển phải trải qua ba vòng đấu với ba đội tuyển khác nhau mà chỉ được nghỉ ngơi một ngày duy nhất giữa các vòng đấu.
Lịch thi đấu cũng rất ủng hộ AZ khi mà đội tuyển sẽ chỉ phải đối đầu với các đội tuyển thuộc những hạn dưới của giải đấu. Tận đến những trận cuối cùng của lượt đi mới phải gặp những ông lớn như TK, SK hay HMG.
Sau chuyến đi chơi hai ngày thì tinh thần các thành viên của AZ đã khôi phục không ít, hơn nữa vòng bảng còn được thi đấu trong studio nên kết quả cũng không tồi.
AZ đã có lần tái ngộ tiếp theo với MF, với trạng thái thi đấu khác hẳn vòng chung kết giải B, các thành viên của AZ đã thành công trả được món nợ 4-0 khi dễ dàng “hạ đo ván” MF với tỉ số 2-0. Sau chiến thắng này, những hoài nghi và lo lắng trước đó đã được cởi bỏ, AZ thừa thắng xông lên tranh cướp điểm với các đội tuyển ở top dưới. Kết thúc tuần thi đấu đầu tiên AZ đã giành được tổng cộng năm điểm khi chỉ để rơi một điểm vào tay đội tuyển đứng hạng năm trong giải đấu vừa qua, nhờ đó mà AZ có thể đứng vững vàng ở vị trí thứ năm trên bảng đấu, vượt qua cả ông lớn SK với lịch thi đấu khốc liệt khi phải gặp đương kim vô địch TK ở trận đấu mở màn.
Sang tuần đấu tiếp theo, bảng xếp hạng đã có sự thay đổi nhỏ khi mà AZ không thể giành được một điểm số nào từ tay TK và đội tuyển đứng thứ ba giải đấu vừa qua là SJ. Trong khi đó SK lại chỉ phải gặp ba đối thủ bị đánh giá là dưới trình với họ, mặc dù đội hình của SK đang có những sự xáo trộn không hề nhỏ nhưng dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đẳng cấp của một đội tuyển chưa từng trượt khỏi top 4 vẫn còn đó, SK vẫn có thể giành được đủ sáu điểm từ ba đội tuyển này.
SK và AZ lại đổi thứ hạng cho nhau khi mà SK đã có sự bứt phá vươn lên, vượt qua khoảng cách một điểm của tuần trước hơn nữa còn thành công dẫn trước AZ đúng một điểm.
Tuần thi đấu thứ ba cũng là tuần thi đấu cuối cùng của lượt đi cũng là vòng đấu chứng kiến những cặp đấu đáng mong đợi rất giải đấu như sự đối đầu giữa đương kim vô địch TK và kì phùng địch thủ của họ là HMG hay cuộc rượt đuổi tỉ số cực kì căng thẳng giữa SK và AZ.
Bình luận
Chưa có bình luận